Bình Dương -- Sáng ngày 29-6-2005, tại Tòa Giám Mục Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một. Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ đã chủ tế thánh lễ tạ ơn mừng Bổn Mạng cùng khoảng hơn 60 linh mục trong và ngoài giáo phận hướng đến ngày lễ hai Đấng Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Đặc biệt trong dịp nầy nghĩa tử của ngài là tân linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Duy 27 tuổi, được thụ phong linh mục ngày 14.05.2005 vừa qua tại Canada cũng đã về cùng đồng tế trong thánh lễ nầy.
Có rất đông người từ nhiều nơi đã về tham dự thánh lễ, không chỉ các cha trong linh mục đoàn giáo phận Phú Cường, mà còn có rất nhiều cha, nhiều đoàn thể giáo dân trong những mối quan hệ thân thiết với Đức Cha Phêrô, tôi được nghe nhiều người nhận xét về ngài: Đức cha Phú Cường rất dễ gần, rất thân tình với mọi người dù có thể chỉ là mới gặp gỡ lần đầu, ngài cũng tạo cho người đối diện cảm giác thân thiết như là quen thuộc từ lâu lắm! Đức cha Phêrô có lẽ cũng là vị Giám Mục có nhiều linh mục nghĩa tử nhất, tôi được biết 4 cha là nghĩa tử của ngài và hình như không dừng lại ở con số đó..
Một điều đặc biệt nữa mà tôi được nghe nhiều người nói về ngài là: Đức cha không bao giờ từ chối những công tác mục vụ nào dù ở nơi đâu, kể cả ngoài giáo phận, nếu điều đó mang lại ơn ích thiêng liêng cho mọi người thì ngài sẵn sàng đáp lại lời mời. Trong những công tác mục vụ, có lẽ Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ là vị Giám mục gần gũi với giáo phận Sài Gòn nhiều nhất, những lúc Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn vắng nhà vì những chuyến công tác ở nước ngoài thì một mình Đức cha Phụ Tá Giuse Vũ Duy Thống không thể nào gánh vác nổi những công việc như những buổi lễ Khấn Dòng, Thêm Sức, Khánh thành nhà thờ rồi kỷ niệm Ngân Khánh, Kim Khánh Linh Mục … và thế là mọi người lại chạy đến Đức cha Phú Cường… và hầu như hiếm có khi nào thất vọng. Bởi thế cho nên hôm nay dù phải dâng lễ ở vùng Hóc Môn - Sài Gòn, nhưng Đức cha Phụ Tá Giuse Vũ Duy Thống và linh mục Tổng Đại Diện G.B Huỳnh Công Minh cũng vội về Bình Dương giữa trời nắng gắt để cùng hòa chung niềm vui với ngài. Và riêng tôi dù chưa bao giờ nói ra điều nầy : Tôi thật sự kính phục tấm lòng quãng đại của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, vị Giám Mục của lòng nhân hậu vô bờ, luôn sẵn sàng vì lợi ích cho các linh hồn cần đến Chúa, qua đôi bàn tay ban phát ơn lành thật ân cần của vị trung gian, như một người chăn chiên không quản ngại hy sinh vì đàn chiên không chỉ trong đàn mà cả chiên ngoài đàn nữa. Cần lắm thay những vị chủ chăn như thế trong thời đại nầy.
Có rất đông người từ nhiều nơi đã về tham dự thánh lễ, không chỉ các cha trong linh mục đoàn giáo phận Phú Cường, mà còn có rất nhiều cha, nhiều đoàn thể giáo dân trong những mối quan hệ thân thiết với Đức Cha Phêrô, tôi được nghe nhiều người nhận xét về ngài: Đức cha Phú Cường rất dễ gần, rất thân tình với mọi người dù có thể chỉ là mới gặp gỡ lần đầu, ngài cũng tạo cho người đối diện cảm giác thân thiết như là quen thuộc từ lâu lắm! Đức cha Phêrô có lẽ cũng là vị Giám Mục có nhiều linh mục nghĩa tử nhất, tôi được biết 4 cha là nghĩa tử của ngài và hình như không dừng lại ở con số đó..
Một điều đặc biệt nữa mà tôi được nghe nhiều người nói về ngài là: Đức cha không bao giờ từ chối những công tác mục vụ nào dù ở nơi đâu, kể cả ngoài giáo phận, nếu điều đó mang lại ơn ích thiêng liêng cho mọi người thì ngài sẵn sàng đáp lại lời mời. Trong những công tác mục vụ, có lẽ Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ là vị Giám mục gần gũi với giáo phận Sài Gòn nhiều nhất, những lúc Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn vắng nhà vì những chuyến công tác ở nước ngoài thì một mình Đức cha Phụ Tá Giuse Vũ Duy Thống không thể nào gánh vác nổi những công việc như những buổi lễ Khấn Dòng, Thêm Sức, Khánh thành nhà thờ rồi kỷ niệm Ngân Khánh, Kim Khánh Linh Mục … và thế là mọi người lại chạy đến Đức cha Phú Cường… và hầu như hiếm có khi nào thất vọng. Bởi thế cho nên hôm nay dù phải dâng lễ ở vùng Hóc Môn - Sài Gòn, nhưng Đức cha Phụ Tá Giuse Vũ Duy Thống và linh mục Tổng Đại Diện G.B Huỳnh Công Minh cũng vội về Bình Dương giữa trời nắng gắt để cùng hòa chung niềm vui với ngài. Và riêng tôi dù chưa bao giờ nói ra điều nầy : Tôi thật sự kính phục tấm lòng quãng đại của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, vị Giám Mục của lòng nhân hậu vô bờ, luôn sẵn sàng vì lợi ích cho các linh hồn cần đến Chúa, qua đôi bàn tay ban phát ơn lành thật ân cần của vị trung gian, như một người chăn chiên không quản ngại hy sinh vì đàn chiên không chỉ trong đàn mà cả chiên ngoài đàn nữa. Cần lắm thay những vị chủ chăn như thế trong thời đại nầy.