Giáo dân Việt Nam "lá rách đùm lá tả tơi".

Hưng Hóa - 15/02/05 - Nguồn tin của hãng Tin Tức Á Châu cho biết các giáo dân miền Bắc Việt Nam, theo lời kêu gọi của các vị chủ chăn đã giảm bớt chi phí tiệc tùng ba ngày Tết để lấy tiền giúp nạn nhân sóng thần vùng Đông Nam Á

Trong thư mục vụ gửi cho giáo dân trước tết Ất Dậu, Đức Giám Mục Vũ Huy Chương cai quản giáo phận Hưng Hóa đã viết: “ Chúng ta nên giảm bớt những chi phí không cần thiết để chia sẻ với những nạn nhân sống sót sau cơn sóng thần vừa qua”. Để giúp các nạn nhân, các giáo xứ trong địa phận đã quyên tiền một trong ba ngày Tết để gửi về Ủy Ban Bác Ái Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Về phần giáo dân Việt Nam tại miền Bắc, mặc dù còn rất nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng họ đã mở rộng tấm lòng cứu giúp những người cùng khổ hơn mình. Ông Phêrô Nguyễn Văn Phương phát biểu: Vào các dịp tết gia đình tôi thường gói 30 cái bánh chưng để ăn tết nhưng năm nay chỉ gói 20 cái. Số tiền còn lại để gói 10 bánh chưng đã góp để giúp đỡ nạn nhân sóng thần. Ông nói tiếp: Uớc vọng của chúng tôi là các nạn nhân sống thần sẽ có chút niềm vui nhân dịp năm mới nhờ số tiền nhỏ bé của các gia đình nghèo khổ như chúng tôi. Việc trợ giúp của chúng tôi có chậm trễ nhưng có còn hơn không và tôi cầu xin Chúa đừng có những tai họa ghê gớm như thế này xảy ra nửa.

Em Đào Thị Mai dành được 20,000 đồng dể may một áo mới trong dịp tết nhưng em đã hy sinh lấy tiền đó giúp đỡ những thiếu nhi mất cha mẹ trong cơn sóng thần. Em cho biết gia đình em có 9 người và phương tiện sinh sống của gia đình là vào rừng chặt củi để bán.

Mấy em nhỏ như em Phaolô Nguyễn Văn Hưng thì nói em và các bạn em không đánh bài trong dip tết để lấy tiền giúp các nạn nhân.

Đức Cha Nguyễn Văn Sang thuộc giáo phận Thái Bình khuyên giáo dân có tết nhất các giới chức Giáo Hội thì đừng đưa quà mà góp tiền mặt để giáo phận giúp đỡ nạn nhân sóng thần. Đức Cha cũng khuyến khích các thiếu nhi tặng tiền mừng tuổi của các em cho các thiếu nhi bị mất cha mẹ. Em Giuse Trần Văn Thường 13 tuổi được họ hàng mừng tuổi cho 200,000 đồng. Em đã lấy 100,000 đồng tặng các nạn nhân động đất.

Một cụ già 70 tuổi nói rằng từ trước tới giờ, cụ chưa bao giờ thấy cả giáo phận cùng một lúc, một lòng quyên góp tiền giúp đỡ các nạn nhân tai ương như thế này.