Thái Lan (MISNA 24/03/2005) - Mặc dù chỉ mới ba tháng trôi qua kể từ khi thảm hoạ sóng thần xảy ra, không khí Phục Sinh của các cư dân của làng Surat-Thani cũng không khác năm ngoái lắm. Thực vậy trong khi ngôi làng trải qua những mất mát lớn lao thì “hoàn cảnh của người dân tốt hơn bao giờ hết” kể từ khi cái ngày kinh khủng của năm 2004 đó đến.

Đức Cha Joseph Prathan Sridarunsil, Giám Mục của Surat Thani, người đã dấn thân vào việc giúp đỡ người dân tức thì khi hoạn nạn xảy ra, nói rằng: “bây giờ người dân đã tốt hơn, giai đoạn tái thiết nhà cửa và tàu thuyền đã bắt đầu. Nhiều người đang lo tìm kiếm việc làm và họ đang trải qua sự tiến triển về mặt tâm lý, vì thế chúng tôi sống mùa Phục Sinh trong không khí bình thường và thắm đượm tình huynh đệ”.

Là vị chủ chăn của một giáo phận có dân số 9 triệu dân trong đó có 7.000 giáo dân, Đức Cha Sridarunsil nói rằng hôm qua là một ngày tốt đẹp một cách đặc biệt, tất cả các linh mục, nam nữ tu sĩ đã đến với nhau một ngày để nghiên cứu học hỏi về Bí tích Thánh Thể: “Có nhiều linh mục từ giáo phận chúng tôi và các giáo phận khác, những người đến từ những nơi xa xôi để giúp đỡ những nạn nhân sóng thần; tất cả khoảng 50 người và tìm nhau trong niềm hy vọng hiệp nhất đã rất vui vẻ cởi mở với nhau”.

Đức Giám Mục cũng nói rằng việc cử hành thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh đã được thực hiện vào buổi sáng để cho phép những người đến từ nơi xa có thể trở về giáo xứ của họ cử hành các ngày lễ thánh sắp tới: “Một số người sẽ ở lại tham dự Lễ Phục Sinh, nhưng chúng tôi được vây quanh bởi rất nhiều thiện nguyện viên đến từ nhiều nước và có cả nước Ý, trong khi đó người địa phương lại luôn luôn đứng ngoài”.