Chỉ còn Giáo Hội Công Giáo ở lại giúp nạn nhân sóng thần.
Chennai, Ấn độ 29/04/05 - Những nạn nhân sóng thần vừa qua tại vùng Chennai, Ấn độ giờ đây chỉ còn biết trông nhờ vào sự trợ giúp của các nhân viên cứu trợ Công Giáo. Các cơ quan cứu trợ quốc tế đã bỏ đi, chính phủ không giữ lời hứa, các phương tiện truyền thông thì chẳng còn quan tâm đến vùng bị tàn phá này. Dân chúng trong vùng vẫn còn đang mong chờ có sự giúp đỡ về nhà cửa để họ có thể làm lại cuộc sống.
Cha Anthony Thota, điều hợp viên chương trình cứu trợ nạn nhân sóng thần do Giáo Hội Công Giáo bảo trợ đã đưa ra lời tố cáo trên đây. Ngài nói: “Tuần vừa qua, tôi đi thăm khu Andaman thì thấy tình trạng ở đây còn rất thê thảm. Chẳng còn nhân viên cứu trợ nào của chính phủ cũng như quốc tế còn ở lại để giúp đỡ”.
Liên Hiệp Quốc chỉ còn để lại vài nhân viên cố vấn tâm lý. Chỉ còn có cơ quan Caritas Công Giáo và cơ quan Cứu Trợ của Tòa Thánh là còn tiếp tục trợ giúp những nhu cầu căn bản vất chất khác..
Các nhân viên cứu trợ Công Giáo cho biết dân chúng đang chờ được cấp phát đất làm nhà. Hiện giờ họ đang phải sống trong các lều tạm trú và tình trạng vệ sinh ở đây rất tồi tệ, có nguy cơ phát sinh dịch tễ.
Cha Thota nói tiếp: “Đến tháng 7 này, trời mưa nhiều hơn, lúc ấy cuộc sống còn thê thảm hơn nữa”.
Chính quyền trung ương ở Tân Đề Li hứa cung cấp hàng triệu Mỹ kim cho vùng Andaman và đảo Nicobar là hai nơi bị tàn phá mạnh nhất thì cho đến nay, nạn nhân chỉ nhận được số tiền không đáng kể. Ví dụ một phụ nữ ở Nacowrie trên đảo Nicobar có một thửa vườn trồng 300 cây dừa, bị sóng thần tàn phá hết mà chính phủ chỉ giúp có 2 đồng Rupees, tương đương vớ 5 xu mỹ kim để bà làm lại cuộc sống. Giá trị 300 cây dừa là 20,000 Rupees, tương đương với 475 Mỹ kim.
Các nhà truyền giáo cho biết “Chính quyền lơ là, hành chính thì hối lộ, lười biếng” Đó là những trở ngại cho công tác cứu trợ. Ngoài ra các nhà truyền giáo cho biết người ta lợi dụng việc trợ giúp các nạn nhằm kiếm phiếu trong kỳ bầu cử sắp tới.
Chỉ còn có Giáo Hội Công Giáo là tiếp tục cung cấp nước uống, y tế và điều hành trại tỵ nạn cho các nạn nhân. Giáo Hội sẽ xây 3 trường học cho vùng này. Theo thống kê nạn sóng thần vừa qua, ở Andaman có 3000 nạn nhân chết còn ở đảo Nicobar có 5000 người mất tích.
Chennai, Ấn độ 29/04/05 - Những nạn nhân sóng thần vừa qua tại vùng Chennai, Ấn độ giờ đây chỉ còn biết trông nhờ vào sự trợ giúp của các nhân viên cứu trợ Công Giáo. Các cơ quan cứu trợ quốc tế đã bỏ đi, chính phủ không giữ lời hứa, các phương tiện truyền thông thì chẳng còn quan tâm đến vùng bị tàn phá này. Dân chúng trong vùng vẫn còn đang mong chờ có sự giúp đỡ về nhà cửa để họ có thể làm lại cuộc sống.
Cha Anthony Thota, điều hợp viên chương trình cứu trợ nạn nhân sóng thần do Giáo Hội Công Giáo bảo trợ đã đưa ra lời tố cáo trên đây. Ngài nói: “Tuần vừa qua, tôi đi thăm khu Andaman thì thấy tình trạng ở đây còn rất thê thảm. Chẳng còn nhân viên cứu trợ nào của chính phủ cũng như quốc tế còn ở lại để giúp đỡ”.
Liên Hiệp Quốc chỉ còn để lại vài nhân viên cố vấn tâm lý. Chỉ còn có cơ quan Caritas Công Giáo và cơ quan Cứu Trợ của Tòa Thánh là còn tiếp tục trợ giúp những nhu cầu căn bản vất chất khác..
Các nhân viên cứu trợ Công Giáo cho biết dân chúng đang chờ được cấp phát đất làm nhà. Hiện giờ họ đang phải sống trong các lều tạm trú và tình trạng vệ sinh ở đây rất tồi tệ, có nguy cơ phát sinh dịch tễ.
Cha Thota nói tiếp: “Đến tháng 7 này, trời mưa nhiều hơn, lúc ấy cuộc sống còn thê thảm hơn nữa”.
Chính quyền trung ương ở Tân Đề Li hứa cung cấp hàng triệu Mỹ kim cho vùng Andaman và đảo Nicobar là hai nơi bị tàn phá mạnh nhất thì cho đến nay, nạn nhân chỉ nhận được số tiền không đáng kể. Ví dụ một phụ nữ ở Nacowrie trên đảo Nicobar có một thửa vườn trồng 300 cây dừa, bị sóng thần tàn phá hết mà chính phủ chỉ giúp có 2 đồng Rupees, tương đương vớ 5 xu mỹ kim để bà làm lại cuộc sống. Giá trị 300 cây dừa là 20,000 Rupees, tương đương với 475 Mỹ kim.
Các nhà truyền giáo cho biết “Chính quyền lơ là, hành chính thì hối lộ, lười biếng” Đó là những trở ngại cho công tác cứu trợ. Ngoài ra các nhà truyền giáo cho biết người ta lợi dụng việc trợ giúp các nạn nhằm kiếm phiếu trong kỳ bầu cử sắp tới.
Chỉ còn có Giáo Hội Công Giáo là tiếp tục cung cấp nước uống, y tế và điều hành trại tỵ nạn cho các nạn nhân. Giáo Hội sẽ xây 3 trường học cho vùng này. Theo thống kê nạn sóng thần vừa qua, ở Andaman có 3000 nạn nhân chết còn ở đảo Nicobar có 5000 người mất tích.