(UCAN 17/3/2005). Đức Cha Harold Anthony Perera, nguyên Giám Mục giáo phận Ratnapura, Sri Lanka, vừa được cử làm Giám Mục giáo phận Galle, Sri Lanka cho biết ưu tiên số một trong các chương trình mục vụ của ngài tại giáo phận mới là việc tái định cư những nạn nhân sóng thần.
Đức Cha Harold Anthony Perera đã chính thức là Giám Mục giáo phận Galle trong thánh lễ rất đơn giản tổ chức hôm 8/3/2005 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà tại Galle, 115 km về phía Nam thủ đô Colombo. Theo yêu cầu của Đức Cha thánh lễ nhậm chức của ngài đã diễn ra rất đơn sơ “Một lý do là vì chúng ta đang ở trong Mùa Chay, lý do khác là sự tàn phá khốc liệt mà dân chúng trong vùng phải gánh chịu”.
Đức Cha Perera sinh ngày 9/6/1951 tại Bopitiya, một trung tâm Công Giáo tại Sri Lanka nằm cách thủ đô Colombo 20 km về phía Bắc. Đây là nơi xuất thân của đa số các linh mục, tu sĩ Công Giáo Sri Lanka. Đức Cha Perera đã thụ phong linh mục ngày 5/7/1980. Đức Cha đã là thẩm phán tòa án Hôn Phối của tổng giáo phận Colombo và là chánh xứ đền Thánh Antôn của tổng giáo phận, giám đốc các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Sri Lanka và chủ nhiện khoa Triết của đại chủng viện quốc gia. Đức Cha được tấn phong Giám Mục Ratnapura ngày 29/1/2003. Ngài là Giám Mục thứ hai của Ratnapura là giáo phận tách ra từ giáo phận Galle vào năm 1996.
Khi Đức Cha Elmo Perera của giáo phận Galle về hưu hôm 11/10/2004, Tòa Thánh đã cử cha Terrence Leanage làm giám quản tông tòa. Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức Cha Perera làm Giám Mục giáo phận Galle hôm 15/2/2005.
Đức Cha Perera cho biết “Ngay sau khi tôi được tấn phong Giám Mục Ratnapura, những trận lụt kinh khủng đã tàn phá vùng trung tâm phía nam, cho tôi cơ hội hiếm có để bắt tay với những nhóm tôn giáo khác để xoa dịu đau khổ của các nạn nhân”.
Ngày nay, như trong câu chuyện Chúa đã từng gọi Abraham, “Cũng như ông, tôi vâng lệnh Thiên Chúa và giã từ giáo phận Ratnapura, bỏ lại mọi thứ. Ở đó, Chúa đã chúc phúc cho tôi với một cộng đoàn thánh thiện gồm các linh mục và anh chị em giáo dân nam nữ. Lần này nữa tôi lại giã từ họ để nhận sự giúp đỡ của một cộng đoàn thánh thiện các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân nơi đây”.
Đức Cha ghi nhận rằng việc thuyên chuyển ngài đến một giáo phận bị tàn phá năng nề bởi thiên tai này lại cho ngài một cơ hội khác để cộng tác với các tôn giáo bạn.
Đức Cha Harold Anthony Perera đã chính thức là Giám Mục giáo phận Galle trong thánh lễ rất đơn giản tổ chức hôm 8/3/2005 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà tại Galle, 115 km về phía Nam thủ đô Colombo. Theo yêu cầu của Đức Cha thánh lễ nhậm chức của ngài đã diễn ra rất đơn sơ “Một lý do là vì chúng ta đang ở trong Mùa Chay, lý do khác là sự tàn phá khốc liệt mà dân chúng trong vùng phải gánh chịu”.
Đức Cha Perera sinh ngày 9/6/1951 tại Bopitiya, một trung tâm Công Giáo tại Sri Lanka nằm cách thủ đô Colombo 20 km về phía Bắc. Đây là nơi xuất thân của đa số các linh mục, tu sĩ Công Giáo Sri Lanka. Đức Cha Perera đã thụ phong linh mục ngày 5/7/1980. Đức Cha đã là thẩm phán tòa án Hôn Phối của tổng giáo phận Colombo và là chánh xứ đền Thánh Antôn của tổng giáo phận, giám đốc các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Sri Lanka và chủ nhiện khoa Triết của đại chủng viện quốc gia. Đức Cha được tấn phong Giám Mục Ratnapura ngày 29/1/2003. Ngài là Giám Mục thứ hai của Ratnapura là giáo phận tách ra từ giáo phận Galle vào năm 1996.
Khi Đức Cha Elmo Perera của giáo phận Galle về hưu hôm 11/10/2004, Tòa Thánh đã cử cha Terrence Leanage làm giám quản tông tòa. Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức Cha Perera làm Giám Mục giáo phận Galle hôm 15/2/2005.
Đức Cha Perera cho biết “Ngay sau khi tôi được tấn phong Giám Mục Ratnapura, những trận lụt kinh khủng đã tàn phá vùng trung tâm phía nam, cho tôi cơ hội hiếm có để bắt tay với những nhóm tôn giáo khác để xoa dịu đau khổ của các nạn nhân”.
Ngày nay, như trong câu chuyện Chúa đã từng gọi Abraham, “Cũng như ông, tôi vâng lệnh Thiên Chúa và giã từ giáo phận Ratnapura, bỏ lại mọi thứ. Ở đó, Chúa đã chúc phúc cho tôi với một cộng đoàn thánh thiện gồm các linh mục và anh chị em giáo dân nam nữ. Lần này nữa tôi lại giã từ họ để nhận sự giúp đỡ của một cộng đoàn thánh thiện các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân nơi đây”.
Đức Cha ghi nhận rằng việc thuyên chuyển ngài đến một giáo phận bị tàn phá năng nề bởi thiên tai này lại cho ngài một cơ hội khác để cộng tác với các tôn giáo bạn.