Một vài nét về LM Gioan Baotixita Bùi Châu Thi mới qua đời tại Paris

SAIGÒN -- Linh mục Gioan Baotixita Bùi châu Thi sinh ngay 07-3-1923 tại Cam lai, Tiền hải, Nam định. Ngài thuộc Tu Hội Xuân Bích.

Được gửi đi du học tại Roma, đậu Tiến sĩ Giáo luật và Tiến sĩ Dân luật.

Sau khi về nước, Ngài được cử giữ chức Phó Giám đốc Đại chủng viện Lê Bảo Tịnh, giáo sư các Đại Chủng viên Xuân bích Thị nghè, Huế, Vĩnh long, Đại học Minh Đức, Đại chủng Thánh Giuse Saigon và học viện Liên Dòng.

Cha Bùi châu Thi là linh hướng của người viết bài nầy trong suốt 5 năm tại Đại Chủng viện Xuân bích Vĩnh long.

Khi Ban Giám đốc Tiểu Chủng viện Saigon mời ngài vào Chủng viện, tôi đã đi rước ngài về Chủng viện.

Cha Thi đã viết “di chúc” và trao cho tôi giữ. Khi nghe tin ngài đi Pháp chữa bệnh, tôi xin trả lại tờ di chúc cho ngài, nhưng ngài bảo “đọc đi và giữ lấy”. Mấy lần dời xứ, tôi vẫn luôn giữ chắc tờ di chúc của ngài...

Khi còn sống ngài đã nói với tôi như sau: “khi tôi chết, cha nhớ báo cho Tòa Tổng Giám mục Saigon biết tôi thuộc Tổng Giáo phận Saigòn để xin các cha cầu nguyện cho tôi”, và “nhờ bán số sách của tôi lấy tiền xin lễ cho tôi”.

Cha Bùi Châu Thi được Chúa gọi về Nhà Cha trong tuần này tại Paris và được an táng tại Nghĩa trang Montparnasse ở trung tâm Paris.

Nhân đây tôi cũng xin ghi lại vài nét về đời sống linh mục của Cha Bùi Châu Thi.

Cha Thi rất hay đề cập đến vấn đề truyền giáo, sống để truyền giáo. Cha Thi luôn hô hào và cổ võ các linh mục ý thức nhiệm vụ truyền giáo của minh, và ngài thực hành truyền giáo là đi tới người nghèo. Mua càphe, đi xích lô v.v… là dịp tiếp xúc với dân lao động nghèo.

Theo tinh thần Xuân bích, các cha giáo sư phải viết giảng tập giáo khoa và 5 năm phải viết giảng tập mới, Cha giáo Thi đã để lại các giảng tập:

  • Thần học Luân lý,
  • Thần học mục vụ,
  • Phương pháp giảng thuyết,
  • Giáo lý cao đẳng,
  • Hướng dẫn tuổi trẻ sống.
Ngài còn là chủ biên tờ Liên hiệp truyền giáo (ronéo) do Đức Cha Phạm văn Thiên làm chủ tịch. Tôi đã từng quay bài cho ngài.

Khi sang Pháp, ngài cũng viết cho một vài tờ báo về truyền giáo và sống đạo và ngài đã gọi điện thoại nói chuyện với cha Vinhsơn Nguyễn Huy Lịch sau khi Cha Lịch bị “cưa chân” vì bệnh tiểu đương ở Pháp. Cha Lịch đã nói cho kẻ nầy biết và cha xem như một lời động viên lớn cho ngài.