Lễ Bế Mạc với cuộc cung nghinh thánh tượng Mẹ FATIMA, nhân dịp cả niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.

Vào sáng ngày thứ hai 28-5, đúng như dự báo thời tiết trên đài truyền hình Đức từ mấy ngày trước, trời kéo mây đen và mưa rả rích, nên không thể cung nghi Đức Mẹ Fatima quanh khuôn viên Trung Tâm Huấn Nghệ. Đoàn con buồn vì không được cung nghinh Mẹ ra ngoài vì trời không tạnh ráo như năm ngoái. Nhất là năm nay là năm kỷ niệm 90 năm Mẹ hiện ra tại Fatima, kêu gọi loài người ăn năn cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng đền tạ Mẫu Tâm Mẹ. Mưa thuận gió hòa bao giờ cũng là ân phúc của trời cao. Những giọt mưa là phúc lộc thiên nhiên cho nhà nông khắp nước Đức và các nước châu Âu, vì mấy tháng qua trời nắng ráo và có dấu hiệu hạn hán. Nhưng những giọt mưa hôm nay cũng có thể tượng trưng cho những giọt nước mắt của Mẹ trên trời, kêu gọi con cái Việt Nam biết thống hối, quay trở về với Thiên Chúa.
Khoảng 9g15, cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ đã được diễn ra trong hội trường. Đức Cha Friedhelm Hofmann, giám mục giáo phận Wrsburg đã chủ sự cuộc rước kiệu và thánh lễ bế mạc Đại Hội. Người ta cũng đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của Ông Werner Heukufer, Giám đốc Văn Công Giáo Ngoại Kiều của Giáo Phận Limburg. Đây là lần thứ ba ông đến tham dự Đại Hội.

Trước khi cung nghinh Tượng Đức Mẹ, Đức Cha Friedhelm Hofmann đã xông hương trước kiệu Mẹ. Đoàn kiệu với trống, chiêng, cờ Giáo Hội, cờ quốc gia Đức và Việt Nam, cờ Hội Đoàn, Thánh Giá nến cao, hướng dẫn đoàn người với những y phục mang nhiều màu sắc của các em thiếu nhi, đội Hoa, hội Các Bà Mẹ Công Giáo, các thiếu nữ trong đội dâng của lễ và đội hướng dẫn chịu lễ, các em bé tung hoa, … tạo thành một đoàn rước muôn mầu và trang trọng trong hội trường. Những lời nguyện, những lời kinh, bài ca luôn vang lên trong suốt thời gian đi kiệu để chúc tụng tôn vinh Mẹ, nhất là bài ca “Lạy Mẹ Fatima, mẹ nỉ non bao lần…“ đã được toàn thể cộng đoàn sốt sắng ca vang để cầu nguyện cho Quê Hương, cho Giáo Hội, cho Dân Tộc, cho Cộng Đoàn… Kết thúc cuộc kiệu, Đức Cha xông hương Tượng Mẹ. Cỗ kiệu Đức Mẹ Fatima đã được 8 thanh niên trong quốc phục khăn đóng áo thụng xanh cung nghinh. Mẹ Fatima thực sự hiện diện với cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức để cùng cầu nguyện và đón nhận Chúa Thánh Thần.
Tiếp theo là thánh lễ kết thúc Đại Hội do chính đức cha Hofmann chủ tế, cùng đồng tế với đức cha có các linh mục tuyên úy và quý cha khách. Sau lời mở đầu Thánh Lễ, đội dâng hoa 12 em gái trong áo dài mầu hồng thắm và 8 em trai cùng tiến hoa ngũ sắc và những ngọn nến lung linh dâng kính Đức Mẹ như phong tục tại Quê Hương xưa trong Tháng Hoa của Mẹ.

Các bài đọc của ngày thứ hai sau Lễ Chúa Thánh Thần. Trong bài giảng Đức Cha chủ tế đã dựa vào bài đọc sách Tông Đồ Công Vụ và chủ đề Đại Hội “truyền thông và gia đình“ để chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn hiện diện. Dựa vào câu hỏi ghi trong sách Công Vụ: “khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa?“ (Cv 19,1), đức cha đã khai triển thật sâu sắc bài giảng kết thúc Đại Hội. Sau đây là một vài điểm chính yếu trong bài giảng của Đức Cha:
“Đối với nhiều người trong chúng ta, những người đã lãnh nhận phép Rửa, Chúa Thánh Thần vẫn là Đấng bị lãng quên nhất“
Sau khi đã trình bầy về địa vị và vai trò của Chúa Thánh Thần trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, đức cha đã nhắc đến những hồng ân của Chúa Thánh Thần cho các tín hữu:
“ Chúng ta được sống, vì chính Chúa đã kêu gọi chúng ta trong cuộc sống này. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta trong Chúa Thánh Thần và làm cho chúng ta trở thành con người. Trong Chúa Thánh Thần chúng ta đã được rửa tội và qua Phép Rửa chúng ta được trở lên con cái Thiên Chúa. Đức Kitô đã giải thoát chúng ta khỏi phải chết muôn đời trong Chúa Thánh Thần và kêu gọi chúng ta được hiệp nhất vĩnh cửu với Thiên Chúa. Đó chính là niềm vui lớn lao của chúng ta, niềm hy vọng của chúng ta và niềm an ủi của chúng ta trong thời buổi khó khăn“
“Anh chị em thân mến, quý vị cao niên trong anh chị em đã trải qua thời gian khó khăn. Nhiều người vẫn còn gặp phải sự đàn áp, bị thiệt thòi và ngay cả tra tấn ở ViệtNam. Chính vì thế mà một số anh chị em đã phải tỵ nạn xưa kia. Danh từ Thuyền Nhân đã được sử dụng tại nước chúng tôi. “
Sau đó đức giám mục đã diễn tả về bức tranh của họa sĩ Gnster cker được trưng bầy tại nhà Hòa Bình (Pax-Kirche) ở thành phố Krefeld thuộc giáo phận Aachen. Bức tranh vẽ lại cảnh một con thuyền tỵ nạn Việt Nam trên biển cả. Ngài nói: “Họ đã phải liều mạng trong cuộc vượt biển. Nhưng vì ý chí muốn sống và khát vọng tự do mạnh hơn sự sợ hãi không biết điều gì sẽ xẩy ra và những nguy hiểm của biển cả“.
“Tuy nhiên họa sĩ này đã đóng đinh con thuyền tị nạn này đầy ứ những đinh nhọn! Những chiếc đinh nhọn hoắt mọc lô nhô trên sàn và trong lòng thuyền khiến cho không còn ai có thể bước vào... Chính vì thế bứa họa được mang tên là Bức Họa Đóng Đinh, và được nổi danh trên thế giới. Vậy họa sĩ muốn diễn tả ý nghĩa gì với bức tranh đó? Nhưng tại sao ông lại đem một con thuyền tỵ nạn ra đóng đinh, như vậy thì làm sao mà nó sẽ còn sử dụng được? Có thể “con thuyền đã dùng để cứu vớt. Con thuyền đó phải được những người tỵ nạn xưa kia tưởng nhớ đến. Đàng khác những chiếc đinh đó cũng muốn diễn tả ý nghĩa rằng, cái gì đã dùng để cứu vớt, nói cho tận cùng ra cũng chưa thực sự là sự Giải Thoát thật. Nhiều cái trên thế giới chúng ta vẫn còn như bị đóng đinh: vì thế giới không yêu thích sự sống hay hơn nữa còn phá hoại sự sống!“
“Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta khả năng thích nghi với sự sống, để chúng ta có thể nhận ra được sự hiện hữu trong cõi đời này và ơn gọi của chúng ta được tự do làm con cái Thiên Chúa. Ngài mở con mắt linh hồn chúng ta để chúng ta có thể thấu hiểu rằng, chúng ta không thể bị chìm đắm trong con thuyền cứu thoát mong manh bé nhỏ này và có thể cứu thoát chúng ta khỏi những kìm kẹp của xã hội xa rời Thiên Chúa! Quê Hương của chúng ta chính là Thiên Chúa. Ngài nâng đỡ chúng ta trong suốt cuộc sống của chúng ta và ngay cả những lúc gian nan khốn khó. Ngài dẫn đưa chúng ta tới đất hứa chúc phúc trên Thiên Đàng… Ngài dắt chúng ta ra khỏi tăm tối vào ánh sáng.“
“Anh chị em thân mến, anh chị em đã chọn cho Đại Hội Công Giáo lần thứ 31 của anh chị em đề tài về Gia Đình trong Truyền Thông. Tình yêu chia sẻ tự trong gia đình có liên hệ với sự sống thần linh thẳm sâu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta, để chúng ta cảm nghiệm được niềm vui trao ban sự sống và sức mạnh sáng tạo… Như vậy chúng ta có hân hoan tuyên xưng rằng: “Quả vậy, chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần và Ngài hoạt đông trong chúng tôi và trong gia đình chúng tôi. Ngài trao ban cho chúng tôi ngay tự bây giờ sự sống và niềm vui trong Chúa“. (do cha Stêphanô Lưu chuyển dịch từ bản chính).

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Stêphanô Lưu, chủ nhiệm nguyệt san Dân Chúa Âu Châu đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp mừng kỷ niệm Lễ Ngân Khánh 25 năm Dân Chúa. Cha cũng cám ơn quý linh mục tu sĩ tại Đức và các nước Âu Châu, tất cả quý ân nhân và độc giả đã nhiệt tình cộng tác và hỗ trợ cho nguyệt san Dân Chúa từ 25 năm qua. Sau đó, ông Werner Heukufer, Giám đốc Văn Phòng Công Giáo Ngoại Kiều của Giáo Phận Limburg đã ngỏ đôi lời với cộng đoàn. Sau đây là lời bản dịch của linh mục Phaolô Phạm Văn Tuấn:

“Trọng kính Đức Cha Friedhelm Hofmann!
Anh Chị Em thân mến! Theo lời yêu cầu của cha Dr. Antôn Huỳnh Văn Lộ - đại diện cho người Công Giáo Việt Nam bên cạnh Hội Đồng Giám Mục Đức- tôi vui mừng được phép nói vài lời chào đến anh chị em tại Đại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ 31 tại Đức. Nếu không lầm thì tôi đã đến tham dự Đại Hội tại tỉnh Aschaffenburg lần thứ ba.
Tôi tóm gọn trong hai điều sau đây:
1. Ngày nay người ta nói quá dễ dàng về vấn đề hội nhập, ngay cả trong các cộng đoàn Công giáo ngoại kiều đang sống tại đây. Tôi nghĩ rằng Cộng Đoàn Việt Nam là một mô hình rất thành công để chúng tôi nhìn ra được sự hội nhập. Anh chị em đang gìn giữ nét văn hoá của mình và truyền đạt lại cho thế hệ kế tiếp, là các con em đã không được sinh ra tại Việt Nam. Đồng thời anh chị em lại tìm ra những nét đẹp của văn hóa Đức để đón nhận vào cuộc sống. Anh chị em đã không để văn hóa Việt Nam mai một, ngược lại càng mở rộng ra trong môi trường sống đạo của mình từ nhiều năm qua và tiếp tục phát triển cho hoà hợp vào đời sống ở Đức. Anh chị em cũng biết rằng trong các cộng đoàn Công giáo ngoại kiều sống ở Đức thì Cộng Đoàn Việt Nam mới có nhiều ơn gọi linh mục và hội dòng.
2. Từ cái bó nới cái khôn trong cuộc sống hải ngoại anh chị em đã phát triển đi tiên phong sớm hơn các giáo xứ Đức. Anh chị em đều có các linh mục Việt Nam chăm sóc mục vụ trong các giáo phận, nhưng các ngài không thể đến mỗi cộng đoàn địa phương vào các Chúa nhật để dâng thánh lễ vì hoàn cảnh địa lý xa xôi, tuy nhiên anh chị em không vì đó mà không đến nhà thờ Đức. Anh chị em luôn tham dự thánh lễ với giáo xứ Đức và tham gia hội nhập vào nơi mình sinh sống. Tôi không thể kể ra hết được những sinh hoạt với giáo xứ Đức của anh chị em, ví dụ từ các em giúp lễ cho đến những thành viên được bầu vào Hội Đồng Giáo Xứ Đức. Anh chị em đã tìm ra được khuôn mẫu cho đời sống đạo đức và gìn giữ nó cho dù thiếu vắng sự hiện diện của linh mục tuyên úy.
Anh chị em thân mến! Hội nhập không phải là con đường đi một chiều, mỗi bên phải học hỏi với nhau và như trong điểm thứ hai đã được nêu trên: các giáo xứ Đức chúng tôi phải học hỏi nơi anh chị em, khi con số linh mục Đức đang bị giảm đi.
Tôi cầu chúc anh chị em luôn gặt hái được nhiều hoa trái tốt đẹp trong cuộc sống và làm dồi dào cho cuộc sống chung của chúng ta.
Tôi chân thành cám ơn và kính chào anh chị em.”
Sau đó là lời cám tạ của ông chủ tịch Bùi Văn Toàn cũng là trưởng ban tổ chức Đại Hội gửi tới Đức Cha, quý cha khách, quý nam nữ tu sĩ, cùng tất cả mọi thành phần Dân Chúa đã hăng say và tích cực góp phần chuẩn bị và hoàn thành mọi công tác đã lãnh nhận.

Cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành, Đức Cha Hofmann đã ngỏ lời cám ơn: Ngài rất lấy làm cảm động vì thánh lễ thật sống động và sốt sắng. Ngài khen ngợi đức tin sống động của các cộng đoàn: nhiều trẻ em đến dự lễ, nhiều bạn trẻ trong ca đoàn hát thật hay, các em dâng hoa thật duyên dáng... Ngài mời gọi tất cả mọi tín hữu và các cộng đoàn tiếp tục làm chứng tá cho giáo hội Đức.
Toàn thể Cộng đồng đã hát bài ca kết thúc“Großer Gott, wir loben Dich“ bằng tiếng Đức và tiếng Việt để tạ ơn Chúa. Sau đó mọi người ra ăn cơm trưa… và chia tay nhau.
Đại hội đã kết thúc vô cùng tốt đẹp. Mọi người đã tận tâm giúp thu dọn vệ sinh, trả lại phòng ốc và các lớp học gọn gàng sạch sẽ như khi mới đến nhận. Sau đó lên đường trở về nhà, hẹn gặp nhau vào kỳ đại hội thứ 32 vào đại lễ Chúa Thánh Thần năm 2008, hy vọng cũng tại địa điểm lý tưởng Aschaffenburg.
Quốc Việt

Vào sáng ngày thứ hai 28-5, đúng như dự báo thời tiết trên đài truyền hình Đức từ mấy ngày trước, trời kéo mây đen và mưa rả rích, nên không thể cung nghi Đức Mẹ Fatima quanh khuôn viên Trung Tâm Huấn Nghệ. Đoàn con buồn vì không được cung nghinh Mẹ ra ngoài vì trời không tạnh ráo như năm ngoái. Nhất là năm nay là năm kỷ niệm 90 năm Mẹ hiện ra tại Fatima, kêu gọi loài người ăn năn cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng đền tạ Mẫu Tâm Mẹ. Mưa thuận gió hòa bao giờ cũng là ân phúc của trời cao. Những giọt mưa là phúc lộc thiên nhiên cho nhà nông khắp nước Đức và các nước châu Âu, vì mấy tháng qua trời nắng ráo và có dấu hiệu hạn hán. Nhưng những giọt mưa hôm nay cũng có thể tượng trưng cho những giọt nước mắt của Mẹ trên trời, kêu gọi con cái Việt Nam biết thống hối, quay trở về với Thiên Chúa.
Khoảng 9g15, cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ đã được diễn ra trong hội trường. Đức Cha Friedhelm Hofmann, giám mục giáo phận Wrsburg đã chủ sự cuộc rước kiệu và thánh lễ bế mạc Đại Hội. Người ta cũng đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của Ông Werner Heukufer, Giám đốc Văn Công Giáo Ngoại Kiều của Giáo Phận Limburg. Đây là lần thứ ba ông đến tham dự Đại Hội.

Trước khi cung nghinh Tượng Đức Mẹ, Đức Cha Friedhelm Hofmann đã xông hương trước kiệu Mẹ. Đoàn kiệu với trống, chiêng, cờ Giáo Hội, cờ quốc gia Đức và Việt Nam, cờ Hội Đoàn, Thánh Giá nến cao, hướng dẫn đoàn người với những y phục mang nhiều màu sắc của các em thiếu nhi, đội Hoa, hội Các Bà Mẹ Công Giáo, các thiếu nữ trong đội dâng của lễ và đội hướng dẫn chịu lễ, các em bé tung hoa, … tạo thành một đoàn rước muôn mầu và trang trọng trong hội trường. Những lời nguyện, những lời kinh, bài ca luôn vang lên trong suốt thời gian đi kiệu để chúc tụng tôn vinh Mẹ, nhất là bài ca “Lạy Mẹ Fatima, mẹ nỉ non bao lần…“ đã được toàn thể cộng đoàn sốt sắng ca vang để cầu nguyện cho Quê Hương, cho Giáo Hội, cho Dân Tộc, cho Cộng Đoàn… Kết thúc cuộc kiệu, Đức Cha xông hương Tượng Mẹ. Cỗ kiệu Đức Mẹ Fatima đã được 8 thanh niên trong quốc phục khăn đóng áo thụng xanh cung nghinh. Mẹ Fatima thực sự hiện diện với cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức để cùng cầu nguyện và đón nhận Chúa Thánh Thần.
Tiếp theo là thánh lễ kết thúc Đại Hội do chính đức cha Hofmann chủ tế, cùng đồng tế với đức cha có các linh mục tuyên úy và quý cha khách. Sau lời mở đầu Thánh Lễ, đội dâng hoa 12 em gái trong áo dài mầu hồng thắm và 8 em trai cùng tiến hoa ngũ sắc và những ngọn nến lung linh dâng kính Đức Mẹ như phong tục tại Quê Hương xưa trong Tháng Hoa của Mẹ.

Các bài đọc của ngày thứ hai sau Lễ Chúa Thánh Thần. Trong bài giảng Đức Cha chủ tế đã dựa vào bài đọc sách Tông Đồ Công Vụ và chủ đề Đại Hội “truyền thông và gia đình“ để chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn hiện diện. Dựa vào câu hỏi ghi trong sách Công Vụ: “khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa?“ (Cv 19,1), đức cha đã khai triển thật sâu sắc bài giảng kết thúc Đại Hội. Sau đây là một vài điểm chính yếu trong bài giảng của Đức Cha:
“Đối với nhiều người trong chúng ta, những người đã lãnh nhận phép Rửa, Chúa Thánh Thần vẫn là Đấng bị lãng quên nhất“
Sau khi đã trình bầy về địa vị và vai trò của Chúa Thánh Thần trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, đức cha đã nhắc đến những hồng ân của Chúa Thánh Thần cho các tín hữu:
“ Chúng ta được sống, vì chính Chúa đã kêu gọi chúng ta trong cuộc sống này. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta trong Chúa Thánh Thần và làm cho chúng ta trở thành con người. Trong Chúa Thánh Thần chúng ta đã được rửa tội và qua Phép Rửa chúng ta được trở lên con cái Thiên Chúa. Đức Kitô đã giải thoát chúng ta khỏi phải chết muôn đời trong Chúa Thánh Thần và kêu gọi chúng ta được hiệp nhất vĩnh cửu với Thiên Chúa. Đó chính là niềm vui lớn lao của chúng ta, niềm hy vọng của chúng ta và niềm an ủi của chúng ta trong thời buổi khó khăn“
“Anh chị em thân mến, quý vị cao niên trong anh chị em đã trải qua thời gian khó khăn. Nhiều người vẫn còn gặp phải sự đàn áp, bị thiệt thòi và ngay cả tra tấn ở ViệtNam. Chính vì thế mà một số anh chị em đã phải tỵ nạn xưa kia. Danh từ Thuyền Nhân đã được sử dụng tại nước chúng tôi. “
Sau đó đức giám mục đã diễn tả về bức tranh của họa sĩ Gnster cker được trưng bầy tại nhà Hòa Bình (Pax-Kirche) ở thành phố Krefeld thuộc giáo phận Aachen. Bức tranh vẽ lại cảnh một con thuyền tỵ nạn Việt Nam trên biển cả. Ngài nói: “Họ đã phải liều mạng trong cuộc vượt biển. Nhưng vì ý chí muốn sống và khát vọng tự do mạnh hơn sự sợ hãi không biết điều gì sẽ xẩy ra và những nguy hiểm của biển cả“.
“Tuy nhiên họa sĩ này đã đóng đinh con thuyền tị nạn này đầy ứ những đinh nhọn! Những chiếc đinh nhọn hoắt mọc lô nhô trên sàn và trong lòng thuyền khiến cho không còn ai có thể bước vào... Chính vì thế bứa họa được mang tên là Bức Họa Đóng Đinh, và được nổi danh trên thế giới. Vậy họa sĩ muốn diễn tả ý nghĩa gì với bức tranh đó? Nhưng tại sao ông lại đem một con thuyền tỵ nạn ra đóng đinh, như vậy thì làm sao mà nó sẽ còn sử dụng được? Có thể “con thuyền đã dùng để cứu vớt. Con thuyền đó phải được những người tỵ nạn xưa kia tưởng nhớ đến. Đàng khác những chiếc đinh đó cũng muốn diễn tả ý nghĩa rằng, cái gì đã dùng để cứu vớt, nói cho tận cùng ra cũng chưa thực sự là sự Giải Thoát thật. Nhiều cái trên thế giới chúng ta vẫn còn như bị đóng đinh: vì thế giới không yêu thích sự sống hay hơn nữa còn phá hoại sự sống!“
“Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta khả năng thích nghi với sự sống, để chúng ta có thể nhận ra được sự hiện hữu trong cõi đời này và ơn gọi của chúng ta được tự do làm con cái Thiên Chúa. Ngài mở con mắt linh hồn chúng ta để chúng ta có thể thấu hiểu rằng, chúng ta không thể bị chìm đắm trong con thuyền cứu thoát mong manh bé nhỏ này và có thể cứu thoát chúng ta khỏi những kìm kẹp của xã hội xa rời Thiên Chúa! Quê Hương của chúng ta chính là Thiên Chúa. Ngài nâng đỡ chúng ta trong suốt cuộc sống của chúng ta và ngay cả những lúc gian nan khốn khó. Ngài dẫn đưa chúng ta tới đất hứa chúc phúc trên Thiên Đàng… Ngài dắt chúng ta ra khỏi tăm tối vào ánh sáng.“
“Anh chị em thân mến, anh chị em đã chọn cho Đại Hội Công Giáo lần thứ 31 của anh chị em đề tài về Gia Đình trong Truyền Thông. Tình yêu chia sẻ tự trong gia đình có liên hệ với sự sống thần linh thẳm sâu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta, để chúng ta cảm nghiệm được niềm vui trao ban sự sống và sức mạnh sáng tạo… Như vậy chúng ta có hân hoan tuyên xưng rằng: “Quả vậy, chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần và Ngài hoạt đông trong chúng tôi và trong gia đình chúng tôi. Ngài trao ban cho chúng tôi ngay tự bây giờ sự sống và niềm vui trong Chúa“. (do cha Stêphanô Lưu chuyển dịch từ bản chính).

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Stêphanô Lưu, chủ nhiệm nguyệt san Dân Chúa Âu Châu đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp mừng kỷ niệm Lễ Ngân Khánh 25 năm Dân Chúa. Cha cũng cám ơn quý linh mục tu sĩ tại Đức và các nước Âu Châu, tất cả quý ân nhân và độc giả đã nhiệt tình cộng tác và hỗ trợ cho nguyệt san Dân Chúa từ 25 năm qua. Sau đó, ông Werner Heukufer, Giám đốc Văn Phòng Công Giáo Ngoại Kiều của Giáo Phận Limburg đã ngỏ đôi lời với cộng đoàn. Sau đây là lời bản dịch của linh mục Phaolô Phạm Văn Tuấn:

“Trọng kính Đức Cha Friedhelm Hofmann!
Anh Chị Em thân mến! Theo lời yêu cầu của cha Dr. Antôn Huỳnh Văn Lộ - đại diện cho người Công Giáo Việt Nam bên cạnh Hội Đồng Giám Mục Đức- tôi vui mừng được phép nói vài lời chào đến anh chị em tại Đại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ 31 tại Đức. Nếu không lầm thì tôi đã đến tham dự Đại Hội tại tỉnh Aschaffenburg lần thứ ba.
Tôi tóm gọn trong hai điều sau đây:
1. Ngày nay người ta nói quá dễ dàng về vấn đề hội nhập, ngay cả trong các cộng đoàn Công giáo ngoại kiều đang sống tại đây. Tôi nghĩ rằng Cộng Đoàn Việt Nam là một mô hình rất thành công để chúng tôi nhìn ra được sự hội nhập. Anh chị em đang gìn giữ nét văn hoá của mình và truyền đạt lại cho thế hệ kế tiếp, là các con em đã không được sinh ra tại Việt Nam. Đồng thời anh chị em lại tìm ra những nét đẹp của văn hóa Đức để đón nhận vào cuộc sống. Anh chị em đã không để văn hóa Việt Nam mai một, ngược lại càng mở rộng ra trong môi trường sống đạo của mình từ nhiều năm qua và tiếp tục phát triển cho hoà hợp vào đời sống ở Đức. Anh chị em cũng biết rằng trong các cộng đoàn Công giáo ngoại kiều sống ở Đức thì Cộng Đoàn Việt Nam mới có nhiều ơn gọi linh mục và hội dòng.
2. Từ cái bó nới cái khôn trong cuộc sống hải ngoại anh chị em đã phát triển đi tiên phong sớm hơn các giáo xứ Đức. Anh chị em đều có các linh mục Việt Nam chăm sóc mục vụ trong các giáo phận, nhưng các ngài không thể đến mỗi cộng đoàn địa phương vào các Chúa nhật để dâng thánh lễ vì hoàn cảnh địa lý xa xôi, tuy nhiên anh chị em không vì đó mà không đến nhà thờ Đức. Anh chị em luôn tham dự thánh lễ với giáo xứ Đức và tham gia hội nhập vào nơi mình sinh sống. Tôi không thể kể ra hết được những sinh hoạt với giáo xứ Đức của anh chị em, ví dụ từ các em giúp lễ cho đến những thành viên được bầu vào Hội Đồng Giáo Xứ Đức. Anh chị em đã tìm ra được khuôn mẫu cho đời sống đạo đức và gìn giữ nó cho dù thiếu vắng sự hiện diện của linh mục tuyên úy.
Anh chị em thân mến! Hội nhập không phải là con đường đi một chiều, mỗi bên phải học hỏi với nhau và như trong điểm thứ hai đã được nêu trên: các giáo xứ Đức chúng tôi phải học hỏi nơi anh chị em, khi con số linh mục Đức đang bị giảm đi.
Tôi cầu chúc anh chị em luôn gặt hái được nhiều hoa trái tốt đẹp trong cuộc sống và làm dồi dào cho cuộc sống chung của chúng ta.
Tôi chân thành cám ơn và kính chào anh chị em.”
Sau đó là lời cám tạ của ông chủ tịch Bùi Văn Toàn cũng là trưởng ban tổ chức Đại Hội gửi tới Đức Cha, quý cha khách, quý nam nữ tu sĩ, cùng tất cả mọi thành phần Dân Chúa đã hăng say và tích cực góp phần chuẩn bị và hoàn thành mọi công tác đã lãnh nhận.

Cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành, Đức Cha Hofmann đã ngỏ lời cám ơn: Ngài rất lấy làm cảm động vì thánh lễ thật sống động và sốt sắng. Ngài khen ngợi đức tin sống động của các cộng đoàn: nhiều trẻ em đến dự lễ, nhiều bạn trẻ trong ca đoàn hát thật hay, các em dâng hoa thật duyên dáng... Ngài mời gọi tất cả mọi tín hữu và các cộng đoàn tiếp tục làm chứng tá cho giáo hội Đức.
Toàn thể Cộng đồng đã hát bài ca kết thúc“Großer Gott, wir loben Dich“ bằng tiếng Đức và tiếng Việt để tạ ơn Chúa. Sau đó mọi người ra ăn cơm trưa… và chia tay nhau.
Đại hội đã kết thúc vô cùng tốt đẹp. Mọi người đã tận tâm giúp thu dọn vệ sinh, trả lại phòng ốc và các lớp học gọn gàng sạch sẽ như khi mới đến nhận. Sau đó lên đường trở về nhà, hẹn gặp nhau vào kỳ đại hội thứ 32 vào đại lễ Chúa Thánh Thần năm 2008, hy vọng cũng tại địa điểm lý tưởng Aschaffenburg.
Quốc Việt