Lời Chào Giã Từ
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Brisbane, Queensland, Úc Châu
Ngày 31 tháng 12 năm 2004
Kính thưa qúi ông bà và anh chị em rất thân mến,
Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, kể từ ngày tôi được sự bổ nhiệm của ĐTGM để về làm Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Brisbane. Trải qua bao nhiêu những thăng trầm trong công việc mục vụ của tôi tại đây, có những lúc buồn vui lẫn lộn, pha lẫn những căng thẳng nhất trong cuộc đời linh mục của tôi.
Thời gian đã dần trôi qua. Hôm nay, theo sự bổ nhiệm mới, tôi từ giã Cộng Đồng để về Giáo Xứ Noosa District, vùng Sunshine Coast, Queensland trong nhiệm kỳ 3 năm. Thánh Lễ Tạ Ơn này, trước hết, tôi cảm tạ ơn Chúa, vì những ơn mà Chúa đã ban cho Cộng Đồng cũng như cho tôi và đồng thời tôi cũng xin mạn phép được nói lên lời cám ơn đến toàn thể qúi cha, qúi thày, qúi sơ, cùng toàn thể qúi vị. Tôi cám ơn qúi cha và qúi sơ đã vì lòng thương mến hỗ trợ cho các việc mục vụ của tôi.
1 - Con xin gửi lời cám ơn đến Qúi Cha Việt Nam, trước hết là Cha Phaolô Lương Minh Chánh, tiền Quản Nhiệm, cho dù ở xa, nhưng thỉnh thoảng Cha vẫn viếng thăm và gọi điện thoại thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ con khi có những vui buồn.
2 - Con cám ơn đến Cha Cao và Cha Hồng, vẫn thường xuyên đến giúp đỡ con, đồng tế hoặc dâng các Thánh Lễ, ngồi Tòa Giải Tội, hoặc giúp các việc thiêng liêng cần thiết cho giáo dân mỗi khi con qúa bận rộn.
3 - Con cám ơn qúi sơ: Sơ Nga, Sơ Thảo, Sơ Mỹ, Sơ DZen, Sơ Hạnh, Sơ Hà, mặc dù bận rộn với các việc Nhà Dòng, hay học hành, nhưng các sơ đã hy sinh dành những thì giờ có thể được vào các ngày cuối tuần để giúp cho Trường Việt Ngữ và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, rất nhiệt thành và cảm mến.
4 - Tôi cám ơn đến từng thành viên trong Ban Mục Vụ, qúi vị đương nhiệm và những người vì đã bận bịu với những hoàn cảnh riêng mà phải nghỉ trước khi nhiệm kỳ chấm dứt. Qúi vị lúc nào cũng sát cánh cộng tác bên tôi, xả thân hy sinh, để chăm sóc và xây dựng nhiều thành qủa tốt đẹp cho Cộng Đồng.
5 - Tôi cám ơn đến qúi vị của các Ban Điều Hành và toàn thể các gia đình của Các Giáo Họ: Giáo Họ Giuse, Giáo Họ Micae, Giáo Họ Thánh Tuân, Giáo Họ Phêrô, Giáo Họ Vinh Sơn Liêm. Qúi vị luôn tích cực giúp đỡ giáo họ và Cộng Đồng. Năm Giáo Họ là năm ngón tay của Ban Mục Vụ.
6 - Tôi cám ơn đến qúi vị của các Ban Điều Hành của các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Chương Trình, Phong Trào, các Ca Đoàn, các Ban, Ngành như:
6.1 - Hội Các Bà Mẹ,
6.2 - Hội Legio,
6.3 - Hội Dòng Ba Đa Minh,
6.4 - Hội Cao Niên
6.5 - Hội Tương Trợ,
6.6 - Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình,
6.7 - Phong Trào Cursillô, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể,
6.8 - Ca Đoàn Têrêsa, Ca Đoàn Thánh Tâm, Ca Đoàn Mai Khôi, Ca Đoàn Phanxicô Assisi.
6.9 - Ban Phụng Vu và Phòng Thánh, Ban Kế Hoạch, Ban Kiến Thiết và Xây Cất, Ban Làm Bản Tin và Truyền Thông, Ban Landscapes (làm cảnh và vườn cuả Ông Nguyễn Xuân Hà), Ban Vệ Sinh, Ban Trật Tự, Ban Âm Thanh, Ban Ánh Sáng, Ban Bảo Quản Trung Tâm, Ban Bảo Trì Tài Sản Cộng Đồng, Ban Phụng Đoàn Giúp Lễ, Ban Tình Nguyện làm Thư Ký Văn Phòng. Ban Khánh Tiết, Ban Xã Hội và Giao Tế, Ban Tương Tế. Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể và Đọc Sách. Ban Thể Thao,
- Đặc biệt là Ban Tài Chánh cùng Qúi Vị cộng tác vào Quán Phở và Bún Bò Huế. Cũng nhờ có Quán Phở và Bún Bò Huế cộng với sự hảo tâm đóng góp của toàn thể quí vị, mà Cộng Đồng mới có tiền để phát triển đến ngày nay.
- Tôi cũng xin có lời cám ơn riêng tới Bác Thư và Cụ Trùm Cẩm đã giúp cho riêng tôi, ghi nhận các ý lễ, làm và in ấn các sách cầu nguyện, đồng thời giúp thêm cho Ban Tài Chánh nhận các ngân khoản do các ân nhân ủng hộ cho Cộng Đồng, mặc dù Bác Thư cũng nhu Cụ Trùm Cẩm và Ông Nguyễn Xuân Hà chẳng ở trong Ban nào.
- Cùng rất nhiều người đã âm thầm hy sinh ra giúp đỡ các việc lớn, nhỏ hay lặt vặt, mặc dù tôi không thể nhớ hết tên từng người, và nếu còn kể thiếu tên bất cứ ban ngành nào hoặc bất cứ ai nữa, mà tôi lỡ bị quên, không nhớ hết, thì kính xin quí vị vì lòng yêu mến mà thứ lỗi cho.
Trong thời gian làm việc, phục vụ cho Cộng Đồng, chắc chắn có rất nhiều sơ sót và những điều có khi làm cho qúi ông bà và anh chị em không được hài lòng. Kính mong quí ông bà và anh chị em vì lòng nhân ái mà thứ lỗi cho. Ngoài thiên chức linh mục Chúa trao ban cho tôi, tôi cũng chỉ là một con người như bao nhiêu người khác. Cũng có lúc nóng giận, vui, buồn lẫn lộn, vì những công việc mục vụ và cộng đồng qúa đa đoan. Tôi đã cố gắng dành rất nhiều thì giờ, dốc hết tâm lực để phục vụ cho Cộng Đồng mỗi ngày mỗi thêm phát triển hơn. Đôi khi có sự hiểu lầm không sao tránh được. Nhưng thực tâm, từ tận đáy lòng của tôi, tôi muốn nói lên lời chân thật là không bao giờ tôi dám cự nự, hay la mắng, coi thường bất cứ môt ai đã làm việc với tôi cả.
Tôi yêu mến tất cả mọi người, không hận thù ai, không có ý hại ai hết, mà chỉ muốn lúc nào cũng hài hòa với mọi người. Nhưng nếu có ai vô tình hay có ý hiểu lầm tôi thì đó là ngoài ý nghĩ của tôi.
Nói chung tôi cùng toàn thể quí ông bà và anh chị em, chúng ta đều cùng chung ý hướng là phụng sự Chúa và xây dựng Cộng Đồng mà thôi.
Tôi cũng xin quí ông bà và anh chị em sẽ cùng chung hỗ trợ Cha Nguyễn Văn Vĩnh, Ngài sẽ là Tân Quản Nhiệm của Cộng Đồng chúng ta từ ngày mai. Cha Vĩnh sẽ có nhiều ưu điểm và năng khiếu đặc biệt hơn nữa, để hướng dẫn cho Cộng Đồng thăng tiến thêm.
Cộng Đồng là của chúng ta. Giờ đây, sau bốn năm tôi phục vụ Cộng Đồng, tôi xin dâng Cộng Đồng cho Chúa trong sự bảo trợ của Mẹ Maria và Thánh Giuse. Đặc biệt là Các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn gìn giữ.
Cộng Đồng còn tồn tại hay không là do ở nơi quí vị và con cháu của quí vị. Linh Mục chỉ là người tôi tớ của Chúa, được sai đến để phục vụ rồi lại được sai đi nơi khác, mọi sự là của Cộng Đồng, tức là của toàn thể quí ông bà và anh chị em. Xin hãy chăm sóc và gìn giữ, để mãi mãi vẫn là nơi cùng nhau tụ họp cầu nguyện, và ca tụng danh Chúa muôn đời vinh hiển.
Trước khi dứt lời. Tôi thành thật xin lỗi tất cả quí ông bà và anh chị em, nếu tôi, vì vô tình hay sơ ý làm phật lòng quí vị bất cứ điều gì, kính mong quí ông bà và anh chị em thứ lỗi cho. Riêng tôi cũng sẽ bỏ qua hết mọi sự. Thánh Lễ hôm nay là để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã thương đến chúng ta vô cùng. Không phải chỉ Thánh Lễ hôm nay mà thôi, nhưng mỗi ngày khi dâng Thánh Lễ thì tôi sẽ luôn nhớ để cầu cho qúi vị nữa.
Giờ đây tận đáy lòng tôi, tôi chỉ còn có thể nói lên lời duy nhất là - Xin cám ơn, cám ơn, cám ơn toàn thể Cộng Đồng rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều.
Xin chào tạm biệt tất cả. bye! bye!
Cựu Quản Nhiệm
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Brisbane, Queensland, Úc Châu
Ngày 31 tháng 12 năm 2004
Kính thưa qúi ông bà và anh chị em rất thân mến,
Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, kể từ ngày tôi được sự bổ nhiệm của ĐTGM để về làm Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Brisbane. Trải qua bao nhiêu những thăng trầm trong công việc mục vụ của tôi tại đây, có những lúc buồn vui lẫn lộn, pha lẫn những căng thẳng nhất trong cuộc đời linh mục của tôi.
Thời gian đã dần trôi qua. Hôm nay, theo sự bổ nhiệm mới, tôi từ giã Cộng Đồng để về Giáo Xứ Noosa District, vùng Sunshine Coast, Queensland trong nhiệm kỳ 3 năm. Thánh Lễ Tạ Ơn này, trước hết, tôi cảm tạ ơn Chúa, vì những ơn mà Chúa đã ban cho Cộng Đồng cũng như cho tôi và đồng thời tôi cũng xin mạn phép được nói lên lời cám ơn đến toàn thể qúi cha, qúi thày, qúi sơ, cùng toàn thể qúi vị. Tôi cám ơn qúi cha và qúi sơ đã vì lòng thương mến hỗ trợ cho các việc mục vụ của tôi.
1 - Con xin gửi lời cám ơn đến Qúi Cha Việt Nam, trước hết là Cha Phaolô Lương Minh Chánh, tiền Quản Nhiệm, cho dù ở xa, nhưng thỉnh thoảng Cha vẫn viếng thăm và gọi điện thoại thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ con khi có những vui buồn.
2 - Con cám ơn đến Cha Cao và Cha Hồng, vẫn thường xuyên đến giúp đỡ con, đồng tế hoặc dâng các Thánh Lễ, ngồi Tòa Giải Tội, hoặc giúp các việc thiêng liêng cần thiết cho giáo dân mỗi khi con qúa bận rộn.
3 - Con cám ơn qúi sơ: Sơ Nga, Sơ Thảo, Sơ Mỹ, Sơ DZen, Sơ Hạnh, Sơ Hà, mặc dù bận rộn với các việc Nhà Dòng, hay học hành, nhưng các sơ đã hy sinh dành những thì giờ có thể được vào các ngày cuối tuần để giúp cho Trường Việt Ngữ và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, rất nhiệt thành và cảm mến.
4 - Tôi cám ơn đến từng thành viên trong Ban Mục Vụ, qúi vị đương nhiệm và những người vì đã bận bịu với những hoàn cảnh riêng mà phải nghỉ trước khi nhiệm kỳ chấm dứt. Qúi vị lúc nào cũng sát cánh cộng tác bên tôi, xả thân hy sinh, để chăm sóc và xây dựng nhiều thành qủa tốt đẹp cho Cộng Đồng.
5 - Tôi cám ơn đến qúi vị của các Ban Điều Hành và toàn thể các gia đình của Các Giáo Họ: Giáo Họ Giuse, Giáo Họ Micae, Giáo Họ Thánh Tuân, Giáo Họ Phêrô, Giáo Họ Vinh Sơn Liêm. Qúi vị luôn tích cực giúp đỡ giáo họ và Cộng Đồng. Năm Giáo Họ là năm ngón tay của Ban Mục Vụ.
6 - Tôi cám ơn đến qúi vị của các Ban Điều Hành của các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Chương Trình, Phong Trào, các Ca Đoàn, các Ban, Ngành như:
6.1 - Hội Các Bà Mẹ,
6.2 - Hội Legio,
6.3 - Hội Dòng Ba Đa Minh,
6.4 - Hội Cao Niên
6.5 - Hội Tương Trợ,
6.6 - Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình,
6.7 - Phong Trào Cursillô, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể,
6.8 - Ca Đoàn Têrêsa, Ca Đoàn Thánh Tâm, Ca Đoàn Mai Khôi, Ca Đoàn Phanxicô Assisi.
6.9 - Ban Phụng Vu và Phòng Thánh, Ban Kế Hoạch, Ban Kiến Thiết và Xây Cất, Ban Làm Bản Tin và Truyền Thông, Ban Landscapes (làm cảnh và vườn cuả Ông Nguyễn Xuân Hà), Ban Vệ Sinh, Ban Trật Tự, Ban Âm Thanh, Ban Ánh Sáng, Ban Bảo Quản Trung Tâm, Ban Bảo Trì Tài Sản Cộng Đồng, Ban Phụng Đoàn Giúp Lễ, Ban Tình Nguyện làm Thư Ký Văn Phòng. Ban Khánh Tiết, Ban Xã Hội và Giao Tế, Ban Tương Tế. Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể và Đọc Sách. Ban Thể Thao,
- Đặc biệt là Ban Tài Chánh cùng Qúi Vị cộng tác vào Quán Phở và Bún Bò Huế. Cũng nhờ có Quán Phở và Bún Bò Huế cộng với sự hảo tâm đóng góp của toàn thể quí vị, mà Cộng Đồng mới có tiền để phát triển đến ngày nay.
- Tôi cũng xin có lời cám ơn riêng tới Bác Thư và Cụ Trùm Cẩm đã giúp cho riêng tôi, ghi nhận các ý lễ, làm và in ấn các sách cầu nguyện, đồng thời giúp thêm cho Ban Tài Chánh nhận các ngân khoản do các ân nhân ủng hộ cho Cộng Đồng, mặc dù Bác Thư cũng nhu Cụ Trùm Cẩm và Ông Nguyễn Xuân Hà chẳng ở trong Ban nào.
- Cùng rất nhiều người đã âm thầm hy sinh ra giúp đỡ các việc lớn, nhỏ hay lặt vặt, mặc dù tôi không thể nhớ hết tên từng người, và nếu còn kể thiếu tên bất cứ ban ngành nào hoặc bất cứ ai nữa, mà tôi lỡ bị quên, không nhớ hết, thì kính xin quí vị vì lòng yêu mến mà thứ lỗi cho.
Trong thời gian làm việc, phục vụ cho Cộng Đồng, chắc chắn có rất nhiều sơ sót và những điều có khi làm cho qúi ông bà và anh chị em không được hài lòng. Kính mong quí ông bà và anh chị em vì lòng nhân ái mà thứ lỗi cho. Ngoài thiên chức linh mục Chúa trao ban cho tôi, tôi cũng chỉ là một con người như bao nhiêu người khác. Cũng có lúc nóng giận, vui, buồn lẫn lộn, vì những công việc mục vụ và cộng đồng qúa đa đoan. Tôi đã cố gắng dành rất nhiều thì giờ, dốc hết tâm lực để phục vụ cho Cộng Đồng mỗi ngày mỗi thêm phát triển hơn. Đôi khi có sự hiểu lầm không sao tránh được. Nhưng thực tâm, từ tận đáy lòng của tôi, tôi muốn nói lên lời chân thật là không bao giờ tôi dám cự nự, hay la mắng, coi thường bất cứ môt ai đã làm việc với tôi cả.
Tôi yêu mến tất cả mọi người, không hận thù ai, không có ý hại ai hết, mà chỉ muốn lúc nào cũng hài hòa với mọi người. Nhưng nếu có ai vô tình hay có ý hiểu lầm tôi thì đó là ngoài ý nghĩ của tôi.
Nói chung tôi cùng toàn thể quí ông bà và anh chị em, chúng ta đều cùng chung ý hướng là phụng sự Chúa và xây dựng Cộng Đồng mà thôi.
Tôi cũng xin quí ông bà và anh chị em sẽ cùng chung hỗ trợ Cha Nguyễn Văn Vĩnh, Ngài sẽ là Tân Quản Nhiệm của Cộng Đồng chúng ta từ ngày mai. Cha Vĩnh sẽ có nhiều ưu điểm và năng khiếu đặc biệt hơn nữa, để hướng dẫn cho Cộng Đồng thăng tiến thêm.
Cộng Đồng là của chúng ta. Giờ đây, sau bốn năm tôi phục vụ Cộng Đồng, tôi xin dâng Cộng Đồng cho Chúa trong sự bảo trợ của Mẹ Maria và Thánh Giuse. Đặc biệt là Các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn gìn giữ.
Cộng Đồng còn tồn tại hay không là do ở nơi quí vị và con cháu của quí vị. Linh Mục chỉ là người tôi tớ của Chúa, được sai đến để phục vụ rồi lại được sai đi nơi khác, mọi sự là của Cộng Đồng, tức là của toàn thể quí ông bà và anh chị em. Xin hãy chăm sóc và gìn giữ, để mãi mãi vẫn là nơi cùng nhau tụ họp cầu nguyện, và ca tụng danh Chúa muôn đời vinh hiển.
Trước khi dứt lời. Tôi thành thật xin lỗi tất cả quí ông bà và anh chị em, nếu tôi, vì vô tình hay sơ ý làm phật lòng quí vị bất cứ điều gì, kính mong quí ông bà và anh chị em thứ lỗi cho. Riêng tôi cũng sẽ bỏ qua hết mọi sự. Thánh Lễ hôm nay là để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã thương đến chúng ta vô cùng. Không phải chỉ Thánh Lễ hôm nay mà thôi, nhưng mỗi ngày khi dâng Thánh Lễ thì tôi sẽ luôn nhớ để cầu cho qúi vị nữa.
Giờ đây tận đáy lòng tôi, tôi chỉ còn có thể nói lên lời duy nhất là - Xin cám ơn, cám ơn, cám ơn toàn thể Cộng Đồng rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều.
Xin chào tạm biệt tất cả. bye! bye!
Cựu Quản Nhiệm