ĐTC: “Hành trình tinh thần luôn là một hành trình hòa bình''
Bài diễn văn giã từ của ĐTC với các phái đoàn tham dự Ngày Assisi
VATICAN - Đây là toàn văn bài diễn văn ngày 28-10 của ĐTC Biển Đức XVI để chào từ biệt các phái đoàn, đã cùng Ngài đến Átxidi (Assisi, Ý) ngày 27-10 tham dự ‘Ngày Suy tư, Đối thoại và Cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới’.
Thưa các khách quý,
Các bạn thân mến,
Sáng nay tôi chào mừng quý vị đến Cung điện Tông đồ, và tôi cảm ơn quý vị một lần nữa đã sẵn sàng tham dự ‘Ngày Suy tư, Đối thoại và Cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới’ hôm qua tại Átxidi, 25 năm sau cuộc gặp gỡ lịch sử đầu tiên.
Trong một nghĩa nào đó, việc qui tụ này là đại diện cho hàng tỉ người nam và người nữ trên toàn thế giới của chúng ta, những người đang tích cực tham gia cổ vũ công lý và hòa bình. Đây cũng là một dấu hiệu của tình thân hữu và tình huynh đệ đã phát triển rực rỡ, như là kết quả của các nỗ lực của nhiều người tiên phong trong loại đối thoại này. Xin cho tình thân hữu này tiếp tục triển nở, giữa các tín hữu của các tôn giáo trên thế giới, và giữa những người thiện chí khắp nơi.
Tôi cám ơn các anh chị em Kitô giáo vì sự hiện diện của anh chị em. Tôi cũng cám ơn các đại diện của người Do Thái, đặc biệt gần gũi với chúng tôi, và tất cả quý vị, đại diện rất quý mến của các tôn giáo trên thế giới. Tôi biết rằng nhiều vị đến từ xa và thực hiện một cuộc hành trình đòi hỏi có nhiều cố gắng. Tôi bày tỏ lòng biết ơn của tôi với các vị đại diện cho những người thiện chí, mặc dầu không theo truyền thống tôn giáo nào, nhưng cam kết tìm kiếm sự thật. Quý vị đã sẵn sàng chia sẻ cuộc hành hương này với chúng tôi, như một dấu hiệu của việc các vị mong muốn làm việc chung với nhau, để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Nhìn lại, chúng ta có thể đánh giá cao tầm nhìn xa trông rộng của cố ĐTC Gioan Phaolô II khi triệu tập cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Átxidi, và sự cần thiết liên tục cho các người nam nữ thuộc các tôn giáo khác nhau cùng làm chứng, rằng cuộc hành trình tinh thần luôn là một cuộc hành trình hòa bình.
Các cuộc gặp gỡ loại này là nhất thiết phải đặc biệt và không thường xuyên, nhưng chúng lại là một biểu hiện sinh động của sự kiện rằng mỗi ngày, trên toàn thế giới của chúng ta, các người của nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau đang sống và làm việc với nhau trong sự hài hòa. Thật là có ý nghĩa cho chính nghĩa hòa bình khi nhiều người nam và người nữa, được cảm hứng bởi các xác tín sâu xa nhất của mình, cam kết làm việc vì lợi ích chung của gia đình nhân loại.
Bằng cách này, tôi chắc chắn rằng cuộc gặp gỡ hôm qua đã cho chúng ta một cảm thức về sự ước muốn đặc biệt của chúng ta như thế nào, để đóng góp vào lợi ích của tất cả mọi người, và cách thức chúng ta cần chia sẻ với nhau.
Khi chúng ta đi về con đường riêng của mình, chúng ta hãy rút sức lực từ kinh nghiệm này, và dù chúng ta ở nơi đâu, chúng ta hãy tiếp tục làm mới trên hành trình dẫn đến sự thật, cuộc hành hương dẫn đến hòa bình. Tôi hết lòng cám ơn tất cả quý vị! (Vatican Press 29-10-2011)
Nguyễn Trọng Đa
Bài diễn văn giã từ của ĐTC với các phái đoàn tham dự Ngày Assisi
VATICAN - Đây là toàn văn bài diễn văn ngày 28-10 của ĐTC Biển Đức XVI để chào từ biệt các phái đoàn, đã cùng Ngài đến Átxidi (Assisi, Ý) ngày 27-10 tham dự ‘Ngày Suy tư, Đối thoại và Cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới’.
Thưa các khách quý,
Các bạn thân mến,
Sáng nay tôi chào mừng quý vị đến Cung điện Tông đồ, và tôi cảm ơn quý vị một lần nữa đã sẵn sàng tham dự ‘Ngày Suy tư, Đối thoại và Cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới’ hôm qua tại Átxidi, 25 năm sau cuộc gặp gỡ lịch sử đầu tiên.
Trong một nghĩa nào đó, việc qui tụ này là đại diện cho hàng tỉ người nam và người nữ trên toàn thế giới của chúng ta, những người đang tích cực tham gia cổ vũ công lý và hòa bình. Đây cũng là một dấu hiệu của tình thân hữu và tình huynh đệ đã phát triển rực rỡ, như là kết quả của các nỗ lực của nhiều người tiên phong trong loại đối thoại này. Xin cho tình thân hữu này tiếp tục triển nở, giữa các tín hữu của các tôn giáo trên thế giới, và giữa những người thiện chí khắp nơi.
Tôi cám ơn các anh chị em Kitô giáo vì sự hiện diện của anh chị em. Tôi cũng cám ơn các đại diện của người Do Thái, đặc biệt gần gũi với chúng tôi, và tất cả quý vị, đại diện rất quý mến của các tôn giáo trên thế giới. Tôi biết rằng nhiều vị đến từ xa và thực hiện một cuộc hành trình đòi hỏi có nhiều cố gắng. Tôi bày tỏ lòng biết ơn của tôi với các vị đại diện cho những người thiện chí, mặc dầu không theo truyền thống tôn giáo nào, nhưng cam kết tìm kiếm sự thật. Quý vị đã sẵn sàng chia sẻ cuộc hành hương này với chúng tôi, như một dấu hiệu của việc các vị mong muốn làm việc chung với nhau, để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Nhìn lại, chúng ta có thể đánh giá cao tầm nhìn xa trông rộng của cố ĐTC Gioan Phaolô II khi triệu tập cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Átxidi, và sự cần thiết liên tục cho các người nam nữ thuộc các tôn giáo khác nhau cùng làm chứng, rằng cuộc hành trình tinh thần luôn là một cuộc hành trình hòa bình.
Các cuộc gặp gỡ loại này là nhất thiết phải đặc biệt và không thường xuyên, nhưng chúng lại là một biểu hiện sinh động của sự kiện rằng mỗi ngày, trên toàn thế giới của chúng ta, các người của nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau đang sống và làm việc với nhau trong sự hài hòa. Thật là có ý nghĩa cho chính nghĩa hòa bình khi nhiều người nam và người nữa, được cảm hứng bởi các xác tín sâu xa nhất của mình, cam kết làm việc vì lợi ích chung của gia đình nhân loại.
Bằng cách này, tôi chắc chắn rằng cuộc gặp gỡ hôm qua đã cho chúng ta một cảm thức về sự ước muốn đặc biệt của chúng ta như thế nào, để đóng góp vào lợi ích của tất cả mọi người, và cách thức chúng ta cần chia sẻ với nhau.
Khi chúng ta đi về con đường riêng của mình, chúng ta hãy rút sức lực từ kinh nghiệm này, và dù chúng ta ở nơi đâu, chúng ta hãy tiếp tục làm mới trên hành trình dẫn đến sự thật, cuộc hành hương dẫn đến hòa bình. Tôi hết lòng cám ơn tất cả quý vị! (Vatican Press 29-10-2011)
Nguyễn Trọng Đa