58. TỔ TIÊN SINH SỚM

Có một thiếu phụ mới mang thai bảy tháng mà đã sinh ra một con trai, ông chồng lo lắng sợ nuôi nó không lớn được, bèn gặp người bạn nhờ chỉ vẻ cách nuôi con.

Người bạn nói:

- “Đừng vội, đừng vội, tổ phụ của nhà tôi cũng là bảy tháng mà sinh ra rồi đó”.

Chủ nhân kinh ngạc hỏi:

- “Tổ phụ của anh sau đó có nuôi lớn được không vậy?”

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 58:

Tổ phụ dù sinh thiếu tháng, nhưng con cháu của họ đang nói chuyện với mình mà hỏi một câu rất là…vô duyên, nhưng trách móc làm gì, vì đó là câu hỏi của người có tâm trạng lo lắng…

Có một vài cha mẹ con sinh ra thiếu tháng thì lo lắng, nhưng khi chúng nó sống khỏe mạnh rồi thì không hề có tâm trạng bồn chồn lo lắng nữa, nhưng khi chúng nó sống thiếu tinh thần Ki-tô giáo, thiếu sự đạo đức Ki-tô giáo, thiếu lòng bác ái Ki-tô giáo, thiếu sự nhân từ Ki-tô giáo, mà cha mẹ lại không cảm thấy lo lắng gì đến sự sống đời đời cho chúng nó cả, bởi vì có vài bậc cha mẹ nghĩ rằng: nó sinh thiếu tháng mà sống được như thế thì khá lắm rồi, bây giờ để cho nó ăn chơi thỏa thích…

Để con ăn chơi thỏa thích cho đến khi nó…vào tù ở thì càng đau khổ hơn.

Phải lo lắng cho con cái từ khi mình mới kết hôn chứ không phải sau khi sinh con; phải lo lắng cho con cho đến khi chúng nó được Cha đích thực trên trời gọi về, dù chúng nó nay đã tóc bạc răng long…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info