57. RÂU TÓC VÀNG ĐỎ

Người nọ để râu dài màu vàng, thường khoe trước mặt vợ:

- “Người râu dài màu vàng không phải là người đàn ông yếu đuối, cuộc đời sẽ không bị người khác ức hiếp”.

Một hôm, ông ta bị người khác đánh bị thương, vợ liền dùng câu nói của ông ta để nhạo báng, ông ta nói:

- “Ai ngờ người ấy có bộ râu đỏ rực đỏ rực chứ?”

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 57:

Râu vàng râu đỏ hay râu trắng râu đen thì cũng bị người khác đánh nếu làm việc tầm bậy, mà xét cho cùng theo tướng học người nào có râu vàng thì thường là có tính hiếu sát, tức là tính dễ gây gỗ với người khác, cho nên dễ mang họa vào thân…

Có một vài người Ki-tô hữu thường khoe khoang trước mặt mọi người rằng mình là người học giáo lý rất nhiều, thường tham dự hết khóa Kinh Thánh này đến khóa Kinh Thánh nọ, cho nên khó mà lạc đạo được, khó mà mất đức tin được ! Nhưng rồi bỗng một hôm người ta thấy những người khoe giỏi giáo lý ấy vung tay chửi cha sở, thấy những người khoe thường tham dự các khóa Kinh Thánh ấy bỏ luôn cả thánh lễ ngày chủ nhật, và bắt đầu công khai chỉ trích các lễ nghi phụng vụ của Giáo Hội…

Đức tin vững mạnh không lệ thuộc vào việc học hiểu Kinh Thánh hay giáo lý, bởi vì có nhiều bậc thầy giỏi giáo lý, giỏi Kinh Thánh nhưng vẫn cứ không có đức tin, nhưng đức tin mạnh chính là sự khiêm tốn và tin tưởng phó thác vào ân sủng của Thiên Chúa trong cuộc sống đời thường của mình.

Con người vốn yếu đuối, nhưng nhờ đức tin chân chính họ trở nên những siêu nhân trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong đau khổ và thử thách.

Râu vàng râu đỏ không quan trọng, quan trọng là thần thái của chúng ta có giống Đức Chúa Giê-su không mà thôi, tức là cuộc sống của chúng ta có làm cho người khác thấy Đức Chúa Giê-su trên con người của chúng ta không, đó mới là quan trọng…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info