97. HÒA THƯỢNG BỆN TÓC

Mọi người đều biết bện tóc thì không tiện mà lại rườm rà, nhưng có người đột nhiên tuyên bố chuyện ngược đời:

- “Chúng ta mỗi người đều có làm việc, ngày ngày lao khổ thì cần gì phải dùng thứ rườm rà này chứ, chỉ có hòa thượng ấy, ngày ngày vô sự lại không có việc gì làm, kêu họ để tóc dài, bện thành bím tóc thì cũng không trở ngại gì cả. Không biết hồi ấy khi chế định chế độ như vậy thì tại sao không suy nghĩ đến điểm này?”

(Tân tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 97:

Trên thế gian này nếu các cô gái mà không có tóc không có răng thì chắc là thế giới này sẽ buồn lắm, vì các thi sĩ sẽ không biết làm thơ ca ngợi mái tóc dài mượt mà của các cô gái, các nhà họa sĩ cũng sẽ không biết vẽ ra sao nụ cười hàm tiếu, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của các cô gái, bởi vì họ giống người....hỏa tinh đầu to, trọc và không có răng, ôi, buồn lắm, nên người xưa mới có câu: “cái răng cái tóc là góc con người”.

Con trai tóc ngắn con gái tóc dài và hòa thượng thì trọc đầu, đó chuyện tự nhiên và là nét đẹp của con người, làm khác đi là tự nhiên trong lòng họ có vấn đề, mà thường là những vấn đề không mấy tốt đẹp...

Cái tự nhiên của người Ki-tô hữu là đi tham dự thánh lễ, là tham dự sốt sắng các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể và Hòa Giải, làm việc bác ái, phục vụ tha nhân.v.v...làm trái với tự nhiên ấy là như người xa lạ với Thiên Chúa, với danh nghĩa người Ki-tô hữu của mình...

Ai hiểu được thì đừng làm ngược lại với tự nhiên.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info