Chị Hàm Tiếu là em ruột của Đức cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận. Chúng ta còn nhớ, vài năm trước khi Đức Cố Hồng Y sắp qua đời bên Roma, chị Hàm Tiếu là người luôn săn sóc bên cạnh người Anh đáng qúi yêu. Chính Chị Hàm Tiếu đã cung cấp tất cả những chi tiết và tiến trình bệnh tình của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê cho chúng ta trong những ngày cuối đời của Ngài. Sau đây là lá thư (bằng Anh ngữ) mà chị Thu Hồng (em của chị Anne Hàm Tiếu) vừa gửi cho tôi, Chị báo tin về sự ra đi của Chị Anne như sau:

Các bạn bè thân mến,

Vào tối ngày 20/1/2004, khi nghe chị Anne Hàm Tiếu nấc lên mấy tiếng, tôi bật đèn sáng lên xem sao, tôi nắm tay chị tôi và lần Chuỗi Lòng Chúa thương xót, và sau đó chị tôi tất thở bình an trong Chúa.

Chị Hàm Tiếu trước tri ảnh của ĐHY Thuận
Tôi cảm tạ Thiên Chúa cho tôi có phúc được có mặt tiễn đưa Chị tôi trong lúc chị tôi bước vào ngưỡng của trường sinh. Tôi không càm thấy sợ hay là buồn chi cả, mà chỉ có một cảm tưởng như là mình được các thiên thần và những người thân quyến đã ra đi trước quây quần chung và chị Anne hạnh phúc tới với họ, và tôi cũng hy vọng chắc chắn cái chết của tôi cũng an bình giống như chị tôi vậy.

Khi đó tôi gọi người y tá và người ý tá gọi cho em Tiên của tôi từ phòng TV và chúng tôi gọi cho các anh chị em khác như Pierre, Pascale, Peter và Francis, và khi họ đến, tất cả chúng tôi lần một chục kinh Mân Côi và rôĩ nhường nơi đó lại cho nhân viên y tá.

Chị Anne giờ đây đang ở với tất cả các người trong gia đình và chắc chị mong tất cả mọi người chúng ta tái xác định niềm tin của chúng ta vào tình yêu Thiên Chùa và và Đức tin của sự Sống Lại.

Vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy này, sẽ có thánh lễ tại tư gia cho gia đình và những bạn bè thân thuộc. Thánh Lẽ an táng cho chị Anne Hàm Tiếu sẽ được cử hành vào sáng thứ Bảy tuần tới nữa. Tôi sẽ thông báo cho biết chương trình nghi lễ và địa điểm. Vào tối hôm nay, chúng tôi sẽ cùng ngồi lại ôn kỉ niệm về Anne trong những tháng ngày qua....

Xin tiếp tục cầu nguyện cho tất cả chúng tôi, đặc biệt cho Mẹ của chúng tôi, ước chi Chúa luôn ở bên cạnh với Mẹ trong những ngày này.

Elizabeth Thu-Hồng