SYDNEY – Chúa Nhật 22/12 vừa qua, tại Vương Cung Thánh Đường St Mary ở Sydney một thánh lễ đồng tế để tưởng niệm 100 ngày giỗ Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận do Đức Hồng Y E Clancy chủ tế cùng với sự đồng tế của Đức Tổng Gám Mục G. Pell, Đức Tổng Gám Mục F. Carroll, Chủ tịch Hội Đồng Episcopal, Đức Giám Mục R. Mulkearn, Đức Giám Mục D. Cremin, Đức Giám Mục P. Ingham.

Thánh lễ diễn tiến thật long trọng và cảm động. Các Đức Cha đến từ Canberra, Melbourne chỉ để tham dự thánh lễ rất sốt sắng cảm động.

Trong dịp này, Đức Tổng Gám Mục Renato Martino, vị kế nhiệm Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hoà Bình và Đức Cha G. Crepaldi, Tổng Thư Ký Hội Đồng, đã gửi một thông điệp và được Đức Tổng Gám Mục G. Pell đọc trên tòa giảng.

Thông điệp của Hội Đồng Công Lý và Hoà Bình nhân lễ Giỗ 100 ngày tưởng niệm Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

Chúng tôi rất hân hạnh và hãnh diện phổ biến thông điệp này trong dịp lễ giỗ tưởng niệm 100 ngày Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Lễ tưởng niệm này nhằm vào Mùa Giáng Sinh, là thời gian mà Chúa chúng ta ban xuống hồng ân Hòa bình và Yêu thương đến cho tất cả mọi người.

Ðức tính nỗi bật của Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là “Người của Hòa Bình”, ngài đã đáp trả lại mọi bạo lực bằng tình yêu thương. Chứng nhân đầu tiên là những người lính canh gác ngài, đã trở thành bạn hữu của ngài trong hơn 13 năm tù đày và biệt giam trong ngục tù ở Việt Nam.

Ðược mời thuyết giảng trước những cử tọa khác nhau, trước các giám mục, linh mục, tu sĩ cũng như trước những người lao động, những thương gia, những nhà chính trị, ngài luôn cảm thấy không khí gia đình và họ cũng cảm thấy như vậy. Ngài rất mực yêu mến thế gian. Mẹ ngài và gia đình ngài xin anh chị em cầu nguyện để những mục tiêu hòa bình được thực hiện như những mục tiêu mà Hội Đồng Tòa Thánh đã hoạch định: “Gaudium and Spes (Vui Mừng và Hy Vọng), Giáo Hội trong thời đại hôm nay, đó là niềm ước mơ ngài nuôi dưỡng suốt cả cuộc đời.

Ðức tính đặc biệt của Ðức cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận là hy vọng, niềm hy vọng tin tưởng vào con người và đã được Ðức Thánh Cha cao rao cổ võ: “Ðừng sợ hãi”. “Tương lai đang mở rộng, Thiên Chúa đi cùng chúng ta trên mọi nẻo đường”. Những con đường này được định nghĩa, được cảm nhận trong những đề sách của ngài “Ðường Hy Vọng”.

Trên những con đường này, chúng ta bước theo gương anh dũng của Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, đặc biệt tôi rất khiêm nhường nhận lãnh kế vị ngài trong chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Công Lý và Hòa Bình.

Niềm ước mơ của chúng ta trong ngày trọng đại này là quyết noi theo con đường nhân bản và Kitô hữu của ngài, bước theo “chứng nhân của hy vọng” của Ðức cố Giám mục mà ngài đã đơn sơ bày tỏ .

Chúng tôi thân ái chúc tất cả mọi người với những cảm tình tốt đẹp nhất , một mùa Giáng Sinh vui tươi và Năm Mới 2003 an bình.

Tổng Giám mục Renato R. Martino: Chủ Tịch

Giám mục Giampaolo Crepaldi: Tổng Thư ký