Ngày 14-9, và sáng hôm nay Ðức Hồng Y của chúng ta trông rất là thanh thản và nghỉ ngơi. Hầu như suốt thời gian ngài nằm ngủ nghỉ một các rất an bình và xem ra như không còn cơn đau đớn nào cả. Tôi mãnh liệt tin tưởng rằng đây chính là nhờ công lao lời cầu nguyện cho Ngài của tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới nên Chúa đã nhậm lời. Cảm tạ Thiên Chúa.

Tôi thưa với Ngài: "Anh ơi, em luôn ngồi bên anh đó", và ngài gật đầu.

Tình yêu mà mọi người đối với ngài thì thật là tràn trề, nhiều người đã thăm viếng ngài và mỗi người làm việc ở đâu trong nhà thương đếu nói như nhau là: ngài là vị thánh.

Một lần nữa, xin cám ơn tất cả những lời cầu nguyện và các hy sinh mà quí vị dâng lên Chúa cho Ðức hồng y yêu qúi của chúng ta, Những lời cầu nguyện và hy sinh này đang mang tới những hậu quả mà chưa từng ngờ trước được.

Trong những ngày này, tôi nhới lại những lời trong một bài thánh ca mà giáo xứ ở Sydney của chúng tôi thường hát là: Lạy Chúa, chương trình mà con hoạch định cho con thì chỉ là bóng mờ trong chương trình mà chính Chúa sắp sẵn cho con..."

Luôn mãi trong lời nguyện cầu,