Các bạn hữu thân mến,

Ngày hôm nay 3-9-2002 -- Tôi vừa mới thăm Ðức Hồng Y, tình trạng của Ngài cũng vậy, nghĩa là có ngày thì khá hơn, ngày tệ hơn. Nhưng Ngài nói ngài luôn cảm thấy đau đớn, dầu vậy Ngài vẫn mỉm cười và muốn rằng tất cả những người chung quanh không phải lo lắng bận tâm về Ngài.

Hôm qua, nhiều lần khác nhau, tôi đã nói truyện với Ngài khá lâu, và vẫn luôn luôn là sứ điệp: hãy phó thác sự sống chúng ta trong bàn tay Thiên Chúa. Ngài nói rằng hãy dâng các thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện tội, vì các linh hồn này trông chờ tới ngày hưởng thánh nhan Chúa trên Thiên Quốc, và các linh hồn này cũng cầu cho ngài. Ngài cũng nhắc nhở chúng tôi là: Mẹ chúng tôi luôn dậy dỗ chúng tôi vầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục.

Ngài gửi lời thăm hỏi và lòng yêu mến tới mỗi người, ngài rất bình thản tuy dù phải chịu những cơn đau không tránh khỏi, thế nhưng ngài can đảm chịu đựng.

Luôn mãi trong tình yêu,