Sài Gòn: Học Viện Phanxicô vừa cho phát hành cuốn sách mới: Giáo Hội Lữ Hành của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, Dòng Phan Sinh. Đây là một quyển sách rất hay cho mọi người để suy tư và thể hiện sống chứng nhân trong thời đại ngày nay. Sau đây xin được trích Lời Giới Thiệu trong Sách Giáo Hội Lữ Hành:
***
GIÁO HỘI LỮ HÀNH.
Lời Giới Thiệu
Tôi cho ra tập sách này với ý nghĩ trong lòng rằng vào thời gian khó khăn sau 1975, Giáo Hội ta đã thường xuyên quay về với Công đồng Vatican II và tìm thấy nơi đó ánh sáng và sức mạnh sáng tạo phong phú cho đời sống và hoạt động của mình, nhưng từ ít lâu nay, hình như ta đã quên mất Công đồng, quên mất tinh thần Công đồng, đang rút lui về lại trong không gian “thánh thiêng” của mình và cảm thấy thế là an toàn. Chúng ta càng dễ dàng nghĩ tưởng như thế khi nhìn thấy Giáo Hội phát triển mạnh bề ngoài, vô số cơ sở mới mẻ, số người đi lễ chật ních nhà thờ, số người đi tu không thiếu… Nhưng phải chăng đó là một ảo tưởng? Bởi vì làn sóng trần tục hoá, duy vật chất, thực dụng và hưởng thụ đang gào thét quanh ta, đe doạ các tuyến đê yếu ớt của ta. Và theo nhận định của một số người, thì làn sóng đó cũng đã len lỏi vào bên trong Giáo hội ta rồi…
Những gì tôi gom lại trong tập sách này muốn là một chứng từ, một gợi ý sống động về một cách thế sống, hiện diện và làm chứng khác của Giáo Hội trong thế giới, trong xã hội Việt Nam- cách thế của Vatican II và của Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phao-lô II.
Lm Nguyễn Hồng Giáo
***
GIÁO HỘI LỮ HÀNH.
Lời Giới Thiệu
Tôi cho ra tập sách này với ý nghĩ trong lòng rằng vào thời gian khó khăn sau 1975, Giáo Hội ta đã thường xuyên quay về với Công đồng Vatican II và tìm thấy nơi đó ánh sáng và sức mạnh sáng tạo phong phú cho đời sống và hoạt động của mình, nhưng từ ít lâu nay, hình như ta đã quên mất Công đồng, quên mất tinh thần Công đồng, đang rút lui về lại trong không gian “thánh thiêng” của mình và cảm thấy thế là an toàn. Chúng ta càng dễ dàng nghĩ tưởng như thế khi nhìn thấy Giáo Hội phát triển mạnh bề ngoài, vô số cơ sở mới mẻ, số người đi lễ chật ních nhà thờ, số người đi tu không thiếu… Nhưng phải chăng đó là một ảo tưởng? Bởi vì làn sóng trần tục hoá, duy vật chất, thực dụng và hưởng thụ đang gào thét quanh ta, đe doạ các tuyến đê yếu ớt của ta. Và theo nhận định của một số người, thì làn sóng đó cũng đã len lỏi vào bên trong Giáo hội ta rồi…Những gì tôi gom lại trong tập sách này muốn là một chứng từ, một gợi ý sống động về một cách thế sống, hiện diện và làm chứng khác của Giáo Hội trong thế giới, trong xã hội Việt Nam- cách thế của Vatican II và của Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phao-lô II.
Lm Nguyễn Hồng Giáo