“Chẳng có ai đốt đèn…”

(Lc. 8, 16 -18).

“Ánh sáng tự nó không thể che giấu được.”

Một đời sống tốt ắt sẽ sinh ra công việc tốt. Cuộc đời mỗi người chúng ta giống như một ngọn nến cháy. Có điều ngọn nến đó có cháy được hay không còn tùy thuộc vào thái độ sống của mỗi người.

Chúa Giêsu là ngọn nến cháy sáng. Ngài đã thắp sáng lên niềm hy vọng cho cuộc đời chúng ta không chỉ bằng những lời rao giảng mà bằng chính việc làm của Ngài. Ngài đã chấp để cho cuộc đời của Ngài bị tiêu hao đi, như ngọn nến cháy sáng đã làm tiêu hao cây nến, bằng chính cái chết của Ngài trên thập giá để chuộc tội nhân loại. Đây là một hành động cao thượng mà Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta.

Chúng ta hãy bắt trước Chúa Giêsu để cuộc đời chúng ta cũng trở nên một ngọn nến cháy sáng bằng những việc làm bác ái, yêu thương, phục vụ anh em.

Lời cầu nguyện :

Lạy Chúa, “ Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” Xin cho ánh sáng của Chúa sưởi ấm tâm hồn chúng con để cuộc đời chúng con cũng trở nên ánh sáng chiếu toả tình thương của Chúa trên những người khác. Amen.