90. NGƯỜI CHA VÀ CON TRAI

Một hôm, ông chủ xay bột nói với con trai dắt một con lừa đi ra chợ bán.

Trên đường đi, hai cha con gặp một người cưỡi ngựa, ông ta nói với họ:

- “Các anh rất ngu, có con lừa tại sao không cưỡi chứ?”

Người cha lập tức kêu đứa con cưỡi trên lưng lừa.

Qua một lúc sau, họ nhìn thấy một chiếc xe chở đầy rau cải, tài xế đưa đầu ra nói với đứa con:

- “Mày không cảm thấy xấu hổ sao, còn thanh niên trai tráng vậy mà cưỡi trên lừa, còn ông già thì lại đi bộ?”

Con trai nghe như vậy thì vội vàng nhảy xuống, mời phụ thân lên lừa.

Lại đi thêm mấy cây số nữa, trước mặt đi tới một thiếu phụ miền quê, bà ta nói:

- “Ông già, quả tim của ông nhất định là bằng đá, ông vững vàng bình an ngồi trên lưng con lừa mà đi, nhưng lại để con trai chạy bộ mệt nhọc.”

Phụ thân nghe nói như vậy thì kêu con trai cũng lên ngồi trên lưng lừa.

Một em bé đang chăn dê bên đường nhìn thấy, nói:

- “Thật đáng tội nghiệp cho con lừa chịu đựng sức nặng như vậy, nó nhất định sẽ không trụ nổi đâu.”

Hai cha con chỉ có cách là xuống lừa, con trai hỏi cha nó:

- “Cuối cùng thì chúng ta nên làm thế nào, lẽ nào gánh con lừa trên vai mà đi sao? Có lẽ cũng nên làm như thế thì người ta mới bằng lòng.”

Người cha thông minh trả lời:

- “Này con trai, con hiểu rõ chứ ! Chúng ta sẽ không bao giờ làm cho một người nào đó bằng lòng, do đó chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, cứ để họ đi nói chuyện phiếm của họ.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)\

Suy tư ngắn 90:

Nếu bạn muốn thất bại thì chỉ cần tốt với tất cả mọi người. Ý thâm sâu của nó là: ai nói gì thì cứ nghe và làm theo họ, thế là chúng ta sẽ thất bại, bởi vì mỗi người một ý kiến, mà ý kiến đó không trúng vào trọng tâm của vấn đề.

Lập trường cá nhân thì phải có, nhưng cũng cần phải nhìn ngang nhìn dọc thời cuộc chung quanh để cải tiến cho lập trường của mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info