87. LÃO NGƯ ÔNG VÀ TIỂU KIỆT KHÁCH

Tiểu Kiệt Khách là một đứa trẻ sống rất tùy tiện.

Một hôm, nó lén chạy qua hồ cá của người hàng xóm để bắt cá, nó ngồi bên lan can bỏ tay xuống trong nước và quậy nước.

- “Á!” - Nó la lên: “tôi bắt được rồi, so với mấy con cá ngu si này thì mình thông minh hơn nhiều, hình như mình bắt được một con con lươn.”

Khi nó rút tay lên thì thấy mình nắm trong tay không phải là con lươn mà là một con rắn, thật khiếp vía nó vội vàng quăng con rắn vào lại trong nước và quay lưng định chạy về nhà, nhưng không ngờ lão ngư ông đã đứng chặn ngay sau lưng nó.

Lão ngư ông nói:

- “Lần này ta để cho mày chạy bởi vì mày đã gặp hai lần kinh sợ. Nhưng sau này đừng quên lời ông già này đã khuyến cáo mày: “Đem hành động ăn cắp làm thành một con rắn.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 87:

Người đã ăn cắp qua một lần thì mãi mãi sẽ luôn gặp nguy hiểm, bởi vì sẽ có ngày người ta sẽ bắt gặp họ đang ăn cắp.

Ăn cắp là lỗi đức công bằng và đức ái, hơn nữa ăn cắp đồng thời tỏ hiện một tính gian xảo trên hai con mắt của họ. Bởi vì con mắt chính là cửa sổ của tâm hồn.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info