84. ANH EM TÌNH THÂM

Mùa thu hoạch đã tới, hai thiếu niên mạnh khỏe xuống núi đi kiếm việc làm, hai thiếu niên nói với người nông phu giàu có:

- “Nếu ông cung cấp cho chúng tôi bữa ăn và trả công cho chúng tôi thêm năm mươi đồng nữa thì chúng tôi sẽ giúp ông chuyển lúa bỏ vào trong kho.”

Người nông phu trả lời:

- “Năm mươi đồng quá nhiều, tôi thấy ba mươi đồng là đủ rồi.”

Hai thiếu niên nói:

- “Chúng tôi cần năm mươi đồng, thiếu một đồng cũng không được, nếu ông không muốn bỏ ra nhiều tiền thì chúng tôi sẽ đi kiếm người khác vậy.”

Người nông phu hỏi:

- “Tại sao các bạn lại cần nhiều tiền như thế?

Hai thiếu niên trả lời:

- “Ở nhà, chúng tôi còn có người em mười bốn tuổi nữa, có một ông chủ xe nói muốn đem nó đi học nghề, nhưng ông muốn chúng tôi phải đóng trước một ít tiền học phí. Bởi vì ba của chúng tôi không có nhiều tiền, cho nên làm anh như hai chúng tôi đây quyết định xuống núi tìm việc làm để đóng tiền học phí cho em.”

- “Tốt lắm.” Người nông phu nói tiếp: “vì tình thâm của anh em các bạn, tôi quyết định phá lệ trả công năm mươi đồng cho các bạn. Nhưng khi các bạn làm việc thì nhất định phải lảm tôi hài lòng.”

Hai bạn trẻ lập tức bắt đầu công việc, những giọt mồ hôi lớn trên má lăn xuống từng giọt từng giọt.

Sau khi lúa được chuyển vao kho thì người nông phu trả năm mươi đồng tiền công cho hai anh em và nói:

- “Các bạn làm việc rất tốt, rất tích cực, tôi tặng thêm cho mỗi người thêm một đồng nữa để báo đáp.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 84:

Không có gì ngăn trở sự quan hệ của huyết thống máu mủ, anh em mãi mãi vẫn là anh em.

Giọt máu đào hơn ao nước lã, tình cảm anh em không thể nào tách lìa. Bởi vì Thiên Chúa đã làm như vậy để cho chúng ta biết rằng: khi dứt bỏ tình cảm anh chị em ruột thịt thì chúng ta không còn khả năng yêu thương chân thành ai nữa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info