83. NGƯỜI CHỊ TỐT

Ngày hôm nay Bân Bân và Hùng Hùng hai chị em đơn độc ở nhà, Hùng Hùng nói với chị:

- “Đi, chúng ta đi tìm thứ gì ngon để ăn.”

Bân Bân nói:

- “Nếu em có thể nghĩ tới một nơi mà không ai có thể thấy chúng ta, thì chị sẽ đi với em.”

Hùng Hùng suy nghĩ chút xíu rồi nói:

- “Chúng ta đi đến nhà bò sữa, được không? Ở đó có thể lén uống bình sữa lớn mà không ai có thể thấy.”

Bân Bân nói:

- “Không được, không được, người tiều phu từ trên đường phố sẽ thấy chúng ta.”

Hùng Hùng nói:

- “Vậy chúng ta đi vào trong bếp, trong tủ thức ăn có một bình mật lớn đó,”

Chị nó trả lời:

- “Cũng không được, bá Lâm bênh cạnh sẽ từ cửa sổ nhìn thấy chúng ta.”

- “Vậy thì làm sao bây giờ? A, đúng rồi, chúng ta xuống tầng hầm ăn lén trái táo.”- Hùng Hùng mặt mày tươi tỉnh đắc ý nói, tiếp: “Ở đó tối đen, có thể ở đó không có ai nhìn thấy chúng ta đâu.”

Nhưng chị nó nói:

- “Hùng Hùng, lẽ nào em thật cảm thấy ở đó không có người nhìn thấy chúng ta sao? Em không cảm thấy có đôi mắt từ thiên đàng sao, Ngài có thể nhìn thấy suốt qua bức tường dày và cũng có thể nhìn thấy chúng ta nơi tối đen hay sao?”

Hùng Hùng có chút sợ hãi, nó nói nhỏ tiếng:

- “Chị, chị nói rất đúng, bất cứ nơi đâu Thiên Chúa cũng đều có thể nhìn thấy chúng ta, nơi chỗ không người cũng như vậy, cho nên chúng ta không thể nào ăn cắp đồ để ăn được.”

Bân Bân nghe đứa em nói như vậy thì rất là vui vẻ, nên tặng cho nó một tấm hình rất đẹp.

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 83:

Thiên Chúa không có gì mà Ngài không làm được, bởi vì Ngài là Đấng quyền năng, Ngài sáng tạo rất nhiều kỳ tích, Ngài có thể đi trên mặt nước, Ngài cũng có thể làm cho biển lặng và ngăn chặn gió thổi.

Ngài có thể nhìn thấu suốt tâm hồn con người, dù cho chúng ta chưa nghĩ tới thì Ngài cũng đã biết, bởi vì Ngài là Đấng tạo dựng linh hồn, thân xác, trí óc và suy nghĩ của chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info