89. THỢ SĂN VÀ CON CHÓ

Một hôm, thợ săn ra lệnh cho con chó của mình đuổi theo con thỏ. Ông ta hét lên:

- “Bắt lấy nó, bắt lấy nó”.

Con chó lập tức nhanh như mũi tên lao vào hướng con thỏ mà phóng tới, rảo quanh mấy rừng cây một hồi thì cuối cùng cũng bắt được nó. Con chó cắn con thỏ và chạy đến trước mặt chủ nhân, thợ săn nắm lấy tai thỏ vừa ra lệnh cho con chó nhả ra, thế là con chó nhả ra, thợ săn vui vẻ tiếp tục đi săn.

Người trong thôn nhìn thấy chuyện như vậy thì nói:

- “Con cho đó giống như một người có lòng tham, lòng ham muốn ra lệnh cho nó: bắt lấy nó, bắt lấy nó. Nó liền bán mạng đuổi theo vinh hoa phú quý trên thế gian. Nhưng cuối cùng sự chết cũng đến ra lệnh nó từ bỏ tất cả, thật đáng thương cho những người có lòng tham, cũng chỉ là từ bỏ tất cả những gì đã nắm bắt được, lúc ấy tình hình của họ thì rất là buồn phiền và đau khổ.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 89:

Không nên tham lam tiền tài phúc lộc của thế gian, bởi vì mối mọt sẽ gặm nhấm nó và trộm cướp sẽ ăn cắp nó đi. Đức Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy lo tìm kiếm những sự trên trời, nơi mà mối mọt không thể gặm nhấm nó được và không một kẻ trộm nào có thể đục khoét ăn cắp được.

Nhà to cửa lớn tiền bạc của cải đầy kho, nhưng khi chết có đem theo được gì không?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info