Tháng Hoa đã về. Đoàn con chạy đến cùng Mẹ. Những cảm xúc như vỡ oà. Hương sắc muôn hoa đan quyện lòng người xin dâng lên ngai Mẹ. Dưới hàng ngàn ánh đèn nến lung linh, đoàn con cái Thuận Nghĩa đêm nay cháy đượm lòng sốt mến cung nghinh tượng Mẹ qua các xóm làng.

Hình ảnh

Cứ mỗi độ Tháng Hoa về, đoàn con cái trong giáo xứ Thuận Nghĩa lại được đắm mình trong đêm rước kiệu Mẹ. Đây là đêm cao điểm bắt đầu cho một tháng dành riêng cho Mẹ.

Nghi thức rước kiệu bắt đầu từ lúc 19h30 và kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Ngay từ rất sớm, các hội đoàn, ban đoàn, cùng mọi con cái trong 31 tổ tình thương đã có mặt đông đủ trước nguyện đường giáo xứ để bắt đầu cho sự kiện trọng đại này. Hoà mình trong những sắc màu lộng lẫy, từng dòng người nối dài, tay cầm nến cháy sáng thả hồn theo tiếng nhạc giây, tiếng kèn Saxophone và những bài thánh ca êm dịu. Chặng đường rước kiệu được trang hoàng rực rỡ tại các trạm dâng hương. Đây là công việc được con cái tại các xóm chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm biểu tỏ lòng khát mong được Mẹ viếng thăm.

Sau khi trải qua chặng đường gần 3km, đoàn rước dừng chân trước tiền sảnh thánh đường và bắt đầu nghi thức dâng hoa. Đây là thời khắc muôn lòng cùng một nhịp hướng lên ngai Mẹ. Trong tiếng nhạc du dương được cất lên từ ca đoàn, cha quản xứ, quý tu sỹ, cùng quý đại diện giáo họ dâng lên mẹ những bó hoa tươi thắm ôm trọn mối tình của đoàn con thảo.

Nghi thức dâng hoa kết thúc vào lúc 22h. Mọi người trở về nhà, lòng rạo rực, tan chảy trong tình yêu Mẹ.