VIỆT NAM Phụ nữ Công giáo ở các vùng du lịch tìm hiểu về HIV/AIDS

HUẾ, Việt Nam (UCAN) – Giáo hội Công giáo ở miền trung Việt Nam đang nâng cao nhận thức về HIV/AIDS cho phụ nữ trong các giáo xứ thu hút khách du lịch.

Bà Annê Nguyễn Thị Tuyết thú nhận: "Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về HIV/AIDS". Người mẹ 40 tuổi này là một trong 250 phụ nữ Công giáo tuổi từ 23-85 thuộc các giáo xứ Hói Dừa, Thủy Cam và Thủy Yên đã tham dự lớp học nâng cao nhận thức về HIV/AIDS hôm 17-6 tại Hói Dừa, cách Hà Nội 720 km về phía nam.

Ban Truyền thông HIV/AIDS tổng giáo phận Huế tổ chức lớp học này với sự hợp tác của giáo hạt Hải Vân, hạt quản lý ba giáo xứ này. Một loạt các lớp học như thế nâng cao nhận thức cho các bà mẹ Công giáo địa phương và các phụ nữ khác. 20 phụ nữ theo các tôn giáo khác cũng tham dự khóa học ở Hói Dừa.

Linh mục Gioan Nguyễn Đức Tuân, quản hạt Hải Vân, phát biểu với các tham dự viên rằng các bà mẹ Công giáo cần tìm hiểu về HIV/AIDS và biết nó lây truyền như thế nào để "có thể chăm sóc và giáo dục con cái". Ngài cho biết chưa nghe có báo cáo về trường hợp nhiễm HIV/AIDS nơi người Công giáo địa phương nhưng ngài cảnh báo trong tương lai có thể có.

Trong giáo hạt có bãi biển Lăng Cô, đường đèo Hải Vân, vườn quốc gia Bạch Mã và đầm phá Cầu Hai. Cha Tuân, chánh xứ Lăng Cô, cho biết đây là các địa điểm du lịch thu hút khách và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ hội văn hóa nhằm đẩy mạnh du lịch ở đây.

Trong lớp học này, một linh mục và ba nữ tu đã cung cấp thông tin về lây nhiễm HIV, virút thường dẫn đến AIDS, một căn bệnh gần như luôn gây chết người. Hai người bị nhiễm HIV/AIDS được các nhân viên Giáo hội giúp đỡ đã chia sẻ cảm nghiệm của họ.

Huỳnh Thị Phượng, một người ngoài Công giáo, kể với các tham dự viên rằng chồng chị đi làm bên Lào mắc bệnh, rồi về truyền bệnh cho chị.

Chị Trương Thị Hoa, một tham dự viên, cho biết nhiều người trong làng chị đi làm bên Lào, vì thế giờ chị lo là họ có thể về truyền bệnh cho những người khác trong làng. Chị khẳng định lớp học này giúp ích cho các phụ nữ có chồng hoặc con đi làm xa nhà. Bà Martha Nguyễn Thị Hoa đồng ý với chị Hoa. Bà nói: "Giờ tôi hiểu được HIV/AIDS là gì và biết cách phòng ngừa cho chồng con tôi".

Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Kim Lan thuộc dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, là trưởng ban truyền thông HIV/AIDS của tổng giáo phận. Chị đã tham dự các khóa đào tạo về chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS ở Thái Lan. Nữ tu 51 tuổi phát biểu với tham dự viên rằng giới trẻ do ham muốn lên thành phố làm kiếm nhiều tiền nên dễ bị quyến rũ vào con đường mại dâm và ma túy.

Nữ tu Josephine Huỳnh Thị Lý, dòng Thánh Phaolô, đã có 10 năm phục vụ bệnh nhân HIV/AIDS tại một bệnh viện nhà nước, đồng ý với lời nhận xét này. Chị cho biết hầu hết các bệnh nhân ở tuổi 19-20, và nhiễm HIV do sa vào ma túy hay mại dâm sau khi bỏ nhà đi. Chị nói thêm, những thanh thiếu niên này xuất thân từ các gia đình đổ vỡ hay có chuyện bất hòa.

Gioan Quách Hải, người bị HIV dương tính, kể rằng anh bị nhiễm do dùng kim tiêm chung khi chích ma túy hồi năm 2004. Hải cho biết anh cảm thấy khỏe hơn nhờ các nữ tu giúp đỡ vật chất và tinh thần. "Tôi quyết tâm làm lại cuộc đời mới bằng cách giúp các nữ tu chăm sóc các bệnh nhân HIV/AIDS khác".

Trước đó, hôm 4-6, ban truyền thông HIV/AIDS tổng giáo phận và giáo hạt Hải Vân cũng đã tổ chức một lớp học nâng cao nhận thức về HIV/AIDS cho 300 phụ nữ ở xứ Hà Úc, cách Hói Dừa 20 km về phía bắc.

UNAIDS, Chương trình Chung về HIV/AIDS của Liên hiệp quốc, ước tính ở Việt Nam có 250.000 người (trên 15 tuổi) bị nhiễm HIV, trong đó có khoảng 84.000 phụ nữ, và đã có khoảng 13.000 người chết vì AIDS.

HIV chủ yếu lây nhiễm qua đường tình dục, dùng chung kim tiêm với người chích ma túy, truyền máu bị nhiễm hoặc từ mẹ sang con. Khi hệ miễn dịch bị tổn hại không thể chống lại các tác nhân gây bệnh, bệnh nhân sẽ chuyển sang AIDS.