Cảm Đề Mái Trường Việt Ngữ Đắc Lộ - Nam Úc
Việt ngữ nghìn năm mãi thắm tươi
Cho Em bát ngát nụ hoa đời:
Mái Trường Đắc Lộ đầy yêu mến,
Lai láng tình quê - sông núi ơi!
Đắc Lộ Mái Trường yêu mến ơi!
Ngát thơm nhân ái - nụ xanh đời,
Là nơi Em học và trau chuốt
Việt ngữ nghìn sau mãi thắm tươi!
Cho Em bát ngát nụ hoa đời:
Mái Trường Đắc Lộ đầy yêu mến,
Lai láng tình quê - sông núi ơi!
Đắc Lộ Mái Trường yêu mến ơi!
Ngát thơm nhân ái - nụ xanh đời,
Là nơi Em học và trau chuốt
Việt ngữ nghìn sau mãi thắm tươi!
Thầy Nguyễn Thủy Nam
****
Trường Việt Ngữ Đắc Lộ Nam Úc
Mái Trường Việt của em là trường Đắc Lộ (chi nhánh Woodville). Em học lớp 6A với thầy Cường.
Trường em có một sân cỏ rộng và một sân xi măng để chơi nhiều môn thể thao. Trường có nhiều cây cối nên học sinh có không khí trong lành để hít thở.
Ở ngôi trường này em có nhiều người bạn rất hiền lành. Các thầy cô dạy cho chúng em nhiều môn học như: tập đọc, viết, sinh hoạt… và nhiều điều hay lẽ phải, giúp em nên người.
Em bao giờ cũng yêu quý mái trường Việt của em và em sẽ rất nhớ các thầy cô, bạn bè lúc em rời trường.
Hs Trần Hồng Ân (Lớp 6A)
****
Về Thăm Quê Hương
Tuy em sanh ra và lớn lên ở Úc nhưng thật ra em là người Việt Nam. Vì thế ba mẹ cho em đi học tiếng Việt mỗi chiều thứ Bảy. Qua bài vở ở trường em biết được quê hương của em do tổ tiên dựng nên rất cực khổ. Khi mẹ dẫn em về thăm Việt Nam, em mới nhìn thấy được hết những nét đẹp của Việt Nam.
Lúc máy bay đang bay trên bầu trời của nước Việt Nam, em nhìn xuống thấy những con sông chạy dài quanh co, những ngọn núi cao và những cánh đồng xanh bao la, trông rất đẹp. Lúc ra khỏi phi trường, em cảm nhận được khí hậu nóng nực của Việt Nam và nhìn thấy đường phố đông nghẹt xe và người. Sau khi ở Sài Gòn được mấy ngày, mẹ và em đi về Vũng Tàu, quê của mẹ em. Biển ở Vũng Tàu rất đẹp, nước trong xanh và khí hậu dễ chịu. Vũng Tàu có nhiều công viên với những đường phố rất đẹp, nhiều trò chơi mới lạ và những món ăn thật ngon miệng.
Em rất thích về Việt Nam chơi. Việt Nam rất đẹp, rất khác với Úc và cho em một cảm giác mới lạ.
Hs Nguyễn Mai Thy (Lớp 6B)
****
Du Lịch Việt Nam
Dù em sanh ra ở Úc nhưng cuối tuần em vẫn đi học tiếng Việt để luôn luôn nhớ về quê hương của em. Kỳ nghỉ hè vừa qua em được theo ba mẹ em về thăm Việt Nam.
Việt Nam nằm ở vùng Đông Nam Á, gần đường xích đạo, khí hậu rất nóng. Vì nóng như vậy nên ở Việt Nam người ta mặc đồ khác hẳn với Úc. Quần áo thường bằng vải xoa, mát và mỏng. Có những em nhỏ khi đi học thì mặc quần cụt. Mấy chị học lớp lớn thì mặc áo dài trắng, xõa tóc ngang vai nhìn rất dễ thương.
Ở Việt Nam đi đâu cũng thấy rất nhiều người và xe qua lại. Đặc biệt ở Việt Nam có nhiều xe gắn máy hơn xe hơi.
Em chưa được ra miền Bắc chơi nhưng em cũng đã đi được rất nhiều chỗ như Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Sài Gòn.
Nha Trang có bờ biển đẹp và núi cao. Đà Lạt thì có nhiều người đi du lịch vì Đà Lạt rất mát, buổi tối chỉ hơi lành lạnh. Ở Huế em được đi xích lô qua cầu Tràng Tiền và em cũng có dịp đi qua cầu Hiền Lương bắc ngang sông Bến Hải (trước 1975 cầu này là điểm chia cắt nước Việt Nam ra thành hai miền Nam, Bắc). Ở Sài Gòn có Suối Tiên là một nơi rất lớn, có nhiều trò chơi nhưng rất nóng vì ở ngoài trời. Sài Gòn còn có Đầm Sen với nhiều cảnh đẹp, chợ Bến Thành bán đủ mọi thứ như thịt, rau, chén bát, kẹo, quần áo, giày dép, đồ chơi, không thiếu thứ gì.
Nhà hàng ở Việt Nam có nhiều món lạ, em thấy ăn rất ngon. Dịp em về Việt Nam cũng là lúc Việt Nam ăn Tết. Em được chơi “Bầu, cua, cá, cọp”, ăn bánh tét, bánh chưng. Ở đâu cũng có bông mai, lì xì, đốt pháo, múa lân.
Em rất may mắn, được sinh ra và sống ở Úc, sung sướng hơn nhiều bạn trẻ đang ở Việt Nam, nhưng em vẫn luôn nhớ Việt Nam là quê hương của em. Dù quê hương em nhỏ nhưng em vẫn thích nơi đó. Em sẽ cố gắng trở lại Việt Nam vì em còn phải đi thăm miền Bắc nữa.
Hs Trương Ngọc Minh (Lớp 6B)
****
Tại Sao Phải Học Tiếng Việt?
Hàng tuần có rất nhiều học sinh cắp sách đến các lớp Việt ngữ. Tuy nhiên, có lẽ chính các bạn trẻ này cũng không ý thức được mình đi học tiếng Việt để làm gì? Vì họ quen sử dụng ngôn ngữ của nước sở tại trong giao tiếp thông thường và chỉ dùng tiếng Việt trong phạm vi gia đình mà thôi. Tuy nhiên, các bạn cần biết rằng sử dụng thành thạo tiếng Việt cũng có nghĩa là làm chủ được một chìa khóa văn hóa, giúp ta dễ dàng thích ứng, hòa hợp với cộng đồng Việt Nam. Có nắm được tiếng Việt, hiểu được cái hay, cái đẹp của văn hóa Việt, ta mới có thể giúp cho sự liên lạc giữa người Tây phương và đồng bào ta được thuận lợi. Ðó là một lợi ích vô cùng to lớn.
Quan trọng hơn nữa, là người Việt Nam sống ở nước ngoài, dù muốn dù không ta cũng không thể chối bỏ nguồn gốc của chính mình. Con người của ta do mẹ Việt Nam sinh ra thì tất cả những gì thuộc về ta cũng thuộc về mẹ Việt Nam. Mẹ ta, cha ta, gia đình ta đều nói tiếng Việt thì chính chúng ta cũng phải biết tiếng Việt để cho mối liên hệ gia đình thêm bền chặt.
Ðã là người Việt Nam, ta không thể quên, càng không thể không biết nói tiếng Việt! Muốn vậy thì phải học tiếng Việt.
Hs Nguyễn Tiếng Bảo Ngọc (Lớp11)
****
Tuổi Trẻ Việt Nam Ở Hải Ngoại
Sau năm 1975, một số người Việt Nam đã phải bỏ nước ra đi tìm miền đất mới để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân và gia đình. Sau những tháng ngày cực khổ ở các trại tị nạn trên đất Mã Lai, Thái Lan v.v. họ được các quốc gia như Úc, Hoa Kỳ, Pháp và Anh mở rộng vòng tay tiếp nhận họ đến định cư.
Nhiều người trẻ Việt Nam tại hải ngoại ngày nay là con em của lớp người Việt tỵ nạn năm xưa. Ðược sống trong một môi trường thuận lợi, họ có nhiều cơ hội tốt đẹp, có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, không phải vất vả lo toan cuộc sống. Do đó họ dễ dàng phát huy hết khả năng trong việc học hành và đạt được những thành công vượt bực trong mọi lãnh vực, vượt xa các bạn trẻ ở Việt Nam.
Tuy nhiên, do sinh ra và lớn lên trong một môi trường hoàn toàn khác với nơi cha mẹ họ đã chôn nhau cắt rốn, những người trẻ thích sống theo phương tây, không quan tâm mấy tới phong tục của người Việt Nam, ít chịu khó tìm hiểu những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Trong một bài nói chuyện tại Ðại Hội Sinh Viên Việt Nam ở San Jose, anh Nguyễn Tiến Trung đã phát biểu: “Các bạn thanh niên hải ngoại không biết nhiều về Việt Nam. Lý do rất đơn giản, các bạn đang sống ở một đất nước đang nói tiếng Anh, rất khó có điều kiện để có thể thực hành tiếng Việt và cũng vì lý do đó, các bạn sẽ rất khó khăn để hiểu được văn hóa cũng như tình trạng Việt Nam hiện tại.”
Thế hệ trẻ có nguy cơ bị mất gốc trong một tương lai không xa. Trước mắt, họ thường xuyên bị dằn vặt với câu hỏi: “Mình là ai? Màu da và vóc dáng của mình không giống với người tây, nhưng người Việt Nam trong nước lại không xem mình là người Việt như họ, chỉ vì mình sinh ra và lớn lên ở một đất nước khác”.
Ngay từ bây giờ, khi đang còn cơ hội, những người Việt trẻ ở hải ngoại cần cố gắng học hỏi về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Đó là cách duy nhất để giữ gìn nguồn cội.
Hs Thái Phước Thiện (Lớp 11)
****
Những Khó Khăn Và Thuận Lợi Của Người Việt Tỵ Nạn Ở Úc
Người Việt khi mới tới Úc gặp rất nhiều khó khăn khiến họ dễ bị thua thiệt trên con đường học vấn và sự nghiệp:
Trước hết, người Việt bất đắc dĩ mới bỏ nước mà đi, trong lòng không thể nào vui. Phần lớn trong số họ đã sống trong tinh thần bị trấn áp suốt nhiều năm liên tục trước khi quyết định ra đi. Khi ra đi, họ phải bỏ lại sau lưng tất cả: gia đình, bạn bè và quê hương. Vì vậy tâm lý của họ không được quân bình.
Về mặt thể chất, kiến thức và văn hóa, người Việt cũng gặp rất nhiều khó khăn: vóc dáng nhỏ, màu da khác so với người Tây Phương và tiếng Anh là một ngôn ngữ xa lạ, không dễ sử dụng. Đã quen với văn hóa, phong tục của Việt Nam, họ ưa sống khép kín, gò bó trong khuôn khổ gia đình và tôn trọng nề nếp, thứ tự trên dưới. Họ cảm thấy lạ lẫm với nhiều khía cạnh của xã hội Úc.
Tuy nhiên, nước Úc đã mở rộng vòng tay đón nhận người Việt. Là một nước đa văn hóa, người Úc tôn trọng và phát huy tất cả những yếu tố tốt đẹp của các nền văn hóa của mọi thành viên. Nước Úc còn là một đất nước của cơ hội bình đẳng và đối xử công bằng với mọi cá nhân, bất kể người đó là nam hay nữ, trẻ hay già, xuất thân từ đâu. Nước Úc có thể chế chính trị vững chắc nên mọi người dân đều được pháp luật bảo vệ, không sợ bị đàn áp. Thêm vào đó, Úc lại là một nước giàu có, đủ khả năng xây dựng các cơ sở giáo dục mọi cấp từ tiểu học, trung học, trường chuyên nghiệp tới đại học ở khắp mọi nơi để tạo điều kiện học hành thuận lợi cho tất cả mọi người. Nhờ vậy, với tinh thần học hỏi và đức tính cần cù, kiên nhẫn sẵn có, người Việt tỵ nạn trên đất Úc đã có những cơ hội rất thuận lợi để tiến thân.
Hs Nguyễn Thị Hoàng Mai (Lớp 11)
****
TẠI SAO NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN LẠI THÀNH CÔNG
Năm 1977 chiếc ghe đầu tiên người Việt tị nạn trôi vào hải cảng Darwin. Hơn 25 năm sau, người Việt đã có mặt khắp nơi trên đất Úc. Hiện nay người Việt chúng ta đã thành công xuất sắc trong nhiều ngành nghề, được mọi người kính nể, tôn trọng. Tại sao người Việt tị nạn lại thành công như vậy?
Thứ nhất, người Việt tị nạn là những người đã hấp thụ được nền văn hóa và lối giáo dục phương Đông. Họ giỏi chịu đựng, kiên trì, cần cù làm việc và khéo léo. Ngoài ra, do phải sống trong hoàn cảnh chiến tranh kéo dài nhiều năm, người Việt có khuynh hướng phải vươn lên, tìm mọi cách vượt qua khó khăn để có thể sinh tồn. Khi được sống ở nước Úc thoải mái, người Việt thấy xã hội này đầy cơ hội cho họ. Người Việt nắm lấy ngay cơ hội và rất dễ dàng vươn lên, thành công nhanh chóng mà chỉ cần cố gắng hơn những người Úc bình thường một chút.
Thế hệ người Việt sinh trưởng ngay tại Úc không có những ưu điểm của thế hệ đi trước. Họ có khuynh hướng bắt chước người phương Tây nhưng thường là họ học theo những điểm không tốt như tính ích kỷ, lười biếng v.v. Vì vậy, mặc dù hiện tại số người Việt thành công vẫn cao, có thể trong tương lai con số này sẽ giảm dần.
Hs Đào Đức Huy (Lớp 11)
***************************
CỘNG ĐỒNG THIÊN CHÚA GIÁO NGƯỜI VIỆT / NAM ÚC
LỊCH SINH HOẠT & NHẬP HỌC NĂM 2007
tại các chi nhánh của Trường Việt Ngữ Đắc Lộ
CHI NHÁNH POORAKA
(Trường Tiểu Học Pooraka, South Terrace, Pooraka)
Sáng thứ Bảy hàng tuần từ 9 giờ đến 11 giờ 30 sáng
Từ lớp Vườn Trẻ đến lớp 7
*Tiếp nhận học sinh: 8 giờ 30 sáng thứ Bảy 3/2/2007
Điện thoại liên lạc: 0416 352 916 & 0418 841 971
Sáng thứ Bảy hàng tuần từ 9 giờ đến 11 giờ 30 sáng
Từ lớp Vườn Trẻ đến lớp 7
*Tiếp nhận học sinh: 8 giờ 30 sáng thứ Bảy 3/2/2007
Điện thoại liên lạc: 0416 352 916 & 0418 841 971
****
CHI NHÁNH SALISBURY
(Trung Học Thomas More, 23 Amsterdam Crescent, Salisbury)
Sáng thứ Bảy hàng tuần từ 9 giờ 15 đến 11 giờ 45 sáng
Từ lớp Vườn Trẻ đến lớp 7
*Tiếp nhận học sinh: 8 giờ 45 sáng thứ Bảy 3/2/2007
Điện thoại liên lạc: 0403 970 932 & 0418 841 971
Sáng thứ Bảy hàng tuần từ 9 giờ 15 đến 11 giờ 45 sáng
Từ lớp Vườn Trẻ đến lớp 7
*Tiếp nhận học sinh: 8 giờ 45 sáng thứ Bảy 3/2/2007
Điện thoại liên lạc: 0403 970 932 & 0418 841 971
****
CHI NHÁNH WOODVILLE
(Trường Trung Học Woodville, Actil Road, Woodville)
Chiều thứ Bảy hàng tuần từ 1 giờ 30 đến 4 giờ 15 chiều
Từ lớp Vườn Trẻ đến lớp 12
*Tiếp nhận học sinh: 01 giờ trưa thứ Bảy 3/2/2007
Điện thoại liên lạc: 0418 841 971 & 0414 013 129
Chiều thứ Bảy hàng tuần từ 1 giờ 30 đến 4 giờ 15 chiều
Từ lớp Vườn Trẻ đến lớp 12
*Tiếp nhận học sinh: 01 giờ trưa thứ Bảy 3/2/2007
Điện thoại liên lạc: 0418 841 971 & 0414 013 129
_________________________
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2007
Nhân dịp xuân về, Ban Giám Hiệu Trường Việt Ngữ Đắc Lộ
Xin chân thành kính chúc Quý Ân Nhân, Quý Thầy Cô,
Quý Phụ Huynh và các em học sinh
Quí Cơ Quan Truyền Thông, Quí Đồng Hương Việt Nam trong nước và Hải Ngoại cùng các Đoàn Thể
Một Mùa Giáng Sinh An Bình Thánh Thiện
Một Năm Mới Gặp Nhiều May Mắn, Khang An và Hạnh Phúc
Xin chân thành kính chúc Quý Ân Nhân, Quý Thầy Cô,
Quý Phụ Huynh và các em học sinh
Quí Cơ Quan Truyền Thông, Quí Đồng Hương Việt Nam trong nước và Hải Ngoại cùng các Đoàn Thể
Một Mùa Giáng Sinh An Bình Thánh Thiện
Một Năm Mới Gặp Nhiều May Mắn, Khang An và Hạnh Phúc