STOCKHOM – Tôi đến thủ đô Stockhom của Thụy Điển lúc 9 giờ tối ngày thứ Sáu tuần qua, thế nhưng khi máy bay đáp xuống phi trường thì mặ trời hãy còn chưa lặn xuống chân trời. Thế là lần đầu tiên cảm nghiệm được thế nào là thời tiết miền Bắc Âu: suốt mấy tháng trời ngày dài có khi đến 16 tiếng trong mùa Thu và Hè. Rồi mùa Đông đêm sẽ kéo dài có khi đến 18 tiếng đồng hồ. Tối hôm đó vào lúc 12 giờ đêm tôi đi ngủ nhưng bầu trời vẫn còn sáng mờ mờ như khói mây, chứ không đen thẫm và đến lúc 4 giớ sáng thì mặt trời lại đã mọc lên trên qua tàn cây bên hướng Đông rồi.

Ban Đại Diện Gottenburg đón chào tại phi trường
Sau một đêm nghỉ ngơi chút ít -- tôi lại phải tranh thủ thời gian -- lên đường vào sáng thứ Bảy 2/9/2007. Tôi lấy máy bay đi thành phố Gottenburg cách xa Stockhom chừng 350 cây số để từ đó đến Varnamo tham dự lễ Thêm Sức cho các em Công giáo Việt Nam cho toàn cõi Thụy Điển vào lúc 3:30 chiều cùng ngày.

Trên máy bay nhìn xuống Thuy Điển thấy toàn một mầu xanh tươi của đồng ruộng và rừng thông, nhiều hồ.và sông ngòi chằng chịt phản chiếu bầu trời không một chút mây trong một ngày thật đẹp trời. Giữa cánh đồng xanh bát ngát thỉnh thoảng có những trang trại trồng loại cây hoa cải mầu vàng tươi, đó là loại cây người ta dung làm “bơ”. Và giữa những cánh đồng lúa mì có những căn nhà mầu nâu đỏ với những cánh cửa mầu trắng toát mà có thể nhìn thấy rõ từ trên cao… Đây là nét đặc trưng của nhà cửa nhà người Bắc Âu mà đôi khi người ta vẩn còn thấy tại các nông trại bên miền Trung Đông Hoa Kỳ… vì cách đây gần một thế kỉ rất nhiều dân Bắc Âu đã di cư sang Hoa Kỳ lập nghiệp vì thế họ cũng mang theo các sắc thái văn hóa của họ tới Hoa Kỳ.

Các em chịu phép Thêm Sức
Thụy Điển hiện nay vần còn là một quốc gia nông nghiệp rất mầu mỡ sản xuất lúa mạch và lúa mì, tuy nhiên trong mấy thập niên qua người Thụy Điển đã bắt kịp với thế giới văn minh và sản xuất ra được những sản phẩm có tên tuổi trên thế giới như điện thoại di động Ericson, xe hơi Volvo, đồ bàn ghế Ika, và những đồ có nhãn hiệu tên tuổi trện thế giới…

Khi máy bay hạ cánh xuống phi trường Gottenburg, tôi rất ngạc nhiên vì tôi được bà Trùm Nguyễn thị Lan và Ban Đại Diện Cộng Đoàn CGVN ở đây ra đón chào tôi và tặng hoa. Sự tiếp đón nồng hậu và bất ngờ này là do sự sắp xếp của Cha Tuyên Úy Trần Chánh Thành.

Hỏi ra tôi được biết Cộng Đoàn CGVN ở Gottenburg có chừng trên 100 người Công giáo và mỗi tháng Cha Thành có đến dâng lễ một lần cho họ. Ngày hôm nay, vì giáo phận có tổ chức ngày tôn vinh Đức Mẹ toàn quôc nên anh chị em Công giáo ở đây sẽ đi tham dự thay cho tất cả Cộng Đồng Việt Nam ở Thụy Điển và vì thế ban đại diện và giáo dân sẽ không đến tham dự lễ Thêm Sức và chiều nay ở Varnamo được.

Bản đồ Mục Vụ của Cha Thành bên Thụy Điển
Mục đích chính của tôi trong chuyến đi lần này là có dịp tham dự Lễ Thêm Sức cho các em Việt Nam ở Varnomo theo lời mời của Cha Thành hầu có dịp chứng kiến và cảm nghiệm về cuộc sống đạo của anh chị em Công giáo Việt Nam ở Bắc Âu.

Ông cựu Chủ tịch Huy lái xe cho tôi, vượt 150 cây số nữa để tới địa điểm hành lễ nơi mà Cha Thành đang bận rộn với công tác sửa soạn cho buổi đại lễ và là biến cố cho người Công giáo Việt Nam mỗi năm. Trên đường đi tôi được Ông Huy và gia đình kể chuyện cho nghe về những ngày ban đầu đến đất Thụy Điển, nó cô đơn buồn chán thế nào. Nhưng trải qua vài chục năm sống tại Thụy Điển, ông Huy giờ đây rất tự tin và vui mừng được lập cư ở đây, ông làm cho hãng xe hơi danh tiếng Volvo, con cái ông nay đã lớn khôn, có một số bà con và bạn hữu sống gần kề, đặc biệt có cộng đoàn Công giáo Việt Nam là mối giây tình cảm, xã hội và tôn giáo quan trọng cho ông và gia đình.

Ông cho biết hãnh diện được sống trong một quốc gia an bình, nổi tiếng về sự tự trọng, không gian đối điêu ngoa, một xã hội với hệ thống an sinh và y tế bậc nhất hoàn cầu… Ông cám ơn Thiên Chúa đã đưa ông và gia đình qua đây, nếu không thì giời không biết hoàn cảnh ông sẽ thế. Ông là người vùng Đông Xuyên Thái Bình, vượt biên đến Hồng Kông, trải qua bao gian lao mới được định cư ở đây cũng như bao nhiêu gia đình người Bắc khác.

Tới Varnamo, ông chở tôi tới qua “nhà thờ” Công giáo trong toàn tỉnh này. Nhưng ngôi nhà thờ Công giáo thực ra chỉ là một căn nhà nhỏ bé và mỗi tuần có thánh lễ cho cả dân Thụy Điển, Nam Tư, Ba Lan và Việt Nam, góp lại cũng chỉ khoảng trên 120 người, mà trên phân nửa là người Việt. Vì hôm nay là đại lễ, nên giáo phận phải mượn nhà thờ Tin Lành đề cử hành lễ thêm sức mới có đủ chỗ cho chừng 300 người tham dự.

Khi tới nhà thờ nơi hành lễ tôi gặp Cha Thành đang tất bật lo mọi truyện từ việc sắp xếp ca đoàn, trang trí, đồ dung sửa soạn cho thánh lễ đại trào hôm nay. Cha vui mừng giới thiệu tôi với các anh chị em giáo dân cũng đang bận rộn như ngài. Bên ngoài nhà thờ từng nhóm giáo dân đã tụ họp đây đó, các gia đình có con em được lãnh phép thêm sức cũng đã có mặt. Tất cả đều hân hoan trong ngày hôi lớn.

Tham dự thánh lễ hôm nay cùng với Đức GM Anders Arborelius, có các linh mục sau đây: Cha Trần Chánh Thành, tuyên úy CGVN, LM chính xứ tỉnh Varnamo là một người gốc Ân độ, còn có một linh mục người Ba lan, linh mục người Nam tư và một linh mục người Nga thuộc Chính Thống Công giáo, và tôi nữa.

Về phía giáo dân tham dự thánh lễ hôm nay có trên một nửa là người Việt Nam, số còn lại là người thuộc các quốc gia khác.

Đức Cha Anders Arborelius đã cử hành thánh lễ ban phép thêm sức cho 26 em Việt nam, 8 em Ba lan và 2 em Thụy điển, Ngài cũng ban cho 6 em Việt nam được rước lễ lần đầu tại xứ đạo Värnamo, Thụy Điển. Do vậy tuy Việt Nam là người thiểu số nhưng trong nhiều cuộc lễ tôn giáo tại Thụy Điển là biến thành nhóm đa số!

Lễ thêm sức co Đức Cha cử hành rất sốt sắng và Ngài nhắc nhở các bạn trẻ ý thức về trách nhiệm của mình với Thiên Chúa và xã hội. Ngài khuyên các em biết can đảm lựa chọn con đường theo Chúa trước các thử thách mà các em phải đối diện hiện nay. Các em cần phải có ơn Chúa thì mới vượt thắng được. Ngài cũng nhói về trách nhiệm của Cha me, của người đỡ đầu. Đặc biệt với các em gốc Việt Nam hay Nam tư, Balan… tuy dù giờ đây các em nói tiếng Thụy điển trơn tru, nhưng vẫn nên duy trì truyền thống đức tin và văn hóa cao đẹp của mình.

Cha Thành và Cha Nghị tại Stockhom
Sau thánh lễ là tiệc mừng do Công Đồng CGVN khoản đãi với những món ăn rất quê hương được mọi người thưởng thức. Các em thiếu nhi cũng có các tiết mục vũ giúp vui, các bạn thanh niên tụm năm tụm ba hân hoan chia sẻ niềm vui, người lớn có dịp hỏi han nhau về tin tức xa gần và những thay đổi…

Sau cùng Cha Thành giới thiệu tôi và xin tôi chia sẻ kinh nghiệm mục vụ và cảm nhận của tôi với anh chị em giáo dân ở đây, mà như Cha nói hầu hết cũng đã biết đến tôi qua hệ thống internet VietCatholic (vì như Cha Thành nói vì dân ở đây ở xa nhau, nên nguồn tin về Giáo hội và Quê hương họ nhận được đa số là vào trang VietCatholic).

Chúng tôi sẽ có một bài khác nói về những cảm nghiệm và nhận định của qua chuyến đi bên Thụy Điển, đàng khác cũng sẽ trình bầy những ý nghĩ của anh chị em giáo dân ở đây về tình trạng quê hương và Giáo hội, anh chị em nghĩ gì, hiểu biết thế nào?

Tìm hiểu ra mới biết được rằng, nhà thờ này và đa số các nhà thờ Tin Lành khác ở Thụy Điển, trước đây là nhà thờ Công giáo thế rồi mấy trăm năm trước lại biến thành Tin lành khi Tin Lành trở thành quốc giáo và đạo Công giáo tại Thụy Điển hầu như bị xóa sổ. Ngày nay Thụy Điển có gần 8 triệu dân nhưng chỉ có chừng 150,000 người Công giáo, trong đó người Việt tại Thụy điển vào khoảng 15,000 người và có chừng trên 1,000 người ghi danh là Công giáo với Mục Vụ Công Giáo Việt Nam. Toàn cõi Thụy Điển chỉ có 1 giáo phận duy nhất là một vị giám mục. Cũng vậy giáo xứ Việt Nam do Cha Trần chánh Thành phụ trách có thể nói là trải rông nhất thế giới vì nó bao trùm cả nước Thụy Điển, bao gồm 12 địa điểm có lễ cho Việt Nam mỗi tháng 1 lần. Nơi xa nhất mà Cha Thành đi làm lễ là 700 cây số, nơi gần nhất cũng là 50 cây số.

Thực phải công nhận rằng nếu không có Cha Thành thì chắc chắn khó mà có Cộng Đoàn CGVN tại Thụy Điển như ngày nay. Qua các nhận xét của anh chị em giáo dân cho biết Cha Thành là một vị linh mục có công khai phá, thành lập, gìn giữ, nuôi dưỡng và tiếp tục phục vụ cho nhu cầu linh thiêng của anh chị em Công giáo. Ngài tận tụy không quản ngại, và luôn kuôn hăng say đến với mọi thành phẩn dân Chúa cần đến ngài.

Chính tôi cũng chứng kiến và có kinh nghiệm về việc mục vụ của Cha Thành trong chuyến đi 300 cây số đến với một cộng đoàn ở Karlskoga có 14 gia đình Công giáo để dâng thánh lễ Chúa Nhật ngày 3.6.2007 ở mà tôi sẽ hân hạnh trình bầy trong một bài phóng sự khác.

(còn tiếp…)