Mừng lễ kim khánh Giáo Xứ Bình Thái, tổng giáo phận Sàigòn
Đạo và đời, hai dấu chân của một con người
Ngày 01.7.2005, giáo xứ kỷ niệm 50 năm thành lập. Đây cũng là bước dừng chân để nhìn lại những dấu ấn thật đẹp mà Thiên Chúa đã khắc ghi trên Giáo Xứ.Trong tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa, Đức Giám Mục phụ tá Giuse Vũ Duy Thống, thuộc tổng giáo phận Sàigòn, cùng cha chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hiếu, cha hạt trưởng Giuse Trịnh Văn Viễn, và một số Linh Mục và Tu Sĩ đã từng phục vụ và gắn bó với Giáo Xứ, cũng như các Linh Mục và Tu Sĩ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bình Thái, đã hiệp thông với Anh Chị Em giáo dân, cử hành thánh lễ Thêm Sức, và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về muôn vàn hồng ân mà Giáo Xứ đã lãnh nhận từ 50 năm qua.
Những hồng ân đó như những giọt sương rơi xuống trên địa hạt này, ngay từ thời Cha Xứ đầu tiên, Cha Cố Phêrô Vũ Hữu Tự, và trải dài qua thời Cha Cố Marco Nguyễn Minh Đăng và Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Luyến, và tiếp nối cho đến ngày hôm nay. Nhờ vậy mà trên mảnh đất nhỏ bé và đơn sơ này đã nảy sinh biết bao nhiêu hoa trái của Thánh Thần Chúa.
Đức Giám Mục phụ tá đã cảm nhận điều đó cách sâu sa, nên Đức Cha đã chia sẻ trong bài giảng về ba tâm tình quý báu, như là ba hồng ân lớn lao của Chúa Thánh Thần.
- Hồng ân thứ nhất mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo Xứ, đó là Giáo Xứ được hình thành và phát triển cách dồi dào trong suốt 50 năm qua, với muôn màu sắc của bao tấm áo, bao con người, bao thế hệ. Tất cả quây quần và làm nên căn tính và khuôn mặt thật đẹp và thật mới của Giáo Xứ. Vâng, Thánh Thần Chúa luôn làm mọi người và mọi sự trở nên mới. Vì thế, với sự góp công, góp phần của quý Cha quý Tu Sĩ Nam Nữ, tất cả quý Ân Nhân và Anh Chị Em Giáo Dân, Thánh Thần Chúa đã từng bước làm cho cộng đoàn Giáo Xứ Bình Thái được nên mới, để mọi người con của Giáo Xứ có thể ca ngợi suy tôn và phụng sự Thiên Chúa. Ước gì, mọi người trong Giáo Xứ, những con người với hai dấu chân - đạo và đời - lại tiếp tục ý thức khiêm tốn tạ ơn, và để cho Thần Khí Thiên Chúa đổi mới thêm mãi.
- Tâm tình thứ hai là hình ảnh 62 em Thiếu Niên, và 20 anh chị em Tân Tòng được lãnh nhận bí tích Thêm Sức, trong đúng dịp mừng lễ kim khánh của giáo xứ. Đây là một hình ảnh sống động diễn tả thật trọn vẹn ân sủng đầy tràn của Chúa Thánh Thần đổ trên Giáo Xứ. Ước gì 82 anh chị em này trong ân sủng dồi dào của Thánh Thần Chúa, sẽ lên đường bước vào cuộc đời, với tâm tình sống tinh thần Tin Mừng, trong sứ mạng làm chứng tá cho Chúa Kitô giữa lòng đời. Có như vậy, thì anh chị em sẽ trở nên những con người với hai dấu chân song bước thật đều - đạo và đời.Mỗi lần Thánh Thần Chúa xuất hiện, lại là một lần sai đi để lên đường.
- Vì thế, nhịp dừng chân đón nhận Chúa Thánh Thần hôm nay, cũng chính là bước đón nhận hồng ân được sai đi, để lên đường đem Lời Chúa, để cùng bắt tay xây dựng một nền văn minh tình thương, để cùng trở nên những môn đệ, những chứng tá trung tín của Đức Kitô. Ước gì mỗi thành viên trong giáo xứ với ân sủng mới của Chúa Thánh Thần, sẽ can đảm lên đường để đi tới đâu, thì “đẹp thay ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi” tới đó.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần ở cùng mỗi người chúng con. Với tất cả tâm tình, chúng con tri ân Thiên Chúa quyền năng.
Đạo và đời, hai dấu chân của một con người
Ngày 01.7.2005, giáo xứ kỷ niệm 50 năm thành lập. Đây cũng là bước dừng chân để nhìn lại những dấu ấn thật đẹp mà Thiên Chúa đã khắc ghi trên Giáo Xứ.Trong tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa, Đức Giám Mục phụ tá Giuse Vũ Duy Thống, thuộc tổng giáo phận Sàigòn, cùng cha chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hiếu, cha hạt trưởng Giuse Trịnh Văn Viễn, và một số Linh Mục và Tu Sĩ đã từng phục vụ và gắn bó với Giáo Xứ, cũng như các Linh Mục và Tu Sĩ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bình Thái, đã hiệp thông với Anh Chị Em giáo dân, cử hành thánh lễ Thêm Sức, và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về muôn vàn hồng ân mà Giáo Xứ đã lãnh nhận từ 50 năm qua.
Những hồng ân đó như những giọt sương rơi xuống trên địa hạt này, ngay từ thời Cha Xứ đầu tiên, Cha Cố Phêrô Vũ Hữu Tự, và trải dài qua thời Cha Cố Marco Nguyễn Minh Đăng và Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Luyến, và tiếp nối cho đến ngày hôm nay. Nhờ vậy mà trên mảnh đất nhỏ bé và đơn sơ này đã nảy sinh biết bao nhiêu hoa trái của Thánh Thần Chúa.
Đức Giám Mục phụ tá đã cảm nhận điều đó cách sâu sa, nên Đức Cha đã chia sẻ trong bài giảng về ba tâm tình quý báu, như là ba hồng ân lớn lao của Chúa Thánh Thần.
- Hồng ân thứ nhất mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo Xứ, đó là Giáo Xứ được hình thành và phát triển cách dồi dào trong suốt 50 năm qua, với muôn màu sắc của bao tấm áo, bao con người, bao thế hệ. Tất cả quây quần và làm nên căn tính và khuôn mặt thật đẹp và thật mới của Giáo Xứ. Vâng, Thánh Thần Chúa luôn làm mọi người và mọi sự trở nên mới. Vì thế, với sự góp công, góp phần của quý Cha quý Tu Sĩ Nam Nữ, tất cả quý Ân Nhân và Anh Chị Em Giáo Dân, Thánh Thần Chúa đã từng bước làm cho cộng đoàn Giáo Xứ Bình Thái được nên mới, để mọi người con của Giáo Xứ có thể ca ngợi suy tôn và phụng sự Thiên Chúa. Ước gì, mọi người trong Giáo Xứ, những con người với hai dấu chân - đạo và đời - lại tiếp tục ý thức khiêm tốn tạ ơn, và để cho Thần Khí Thiên Chúa đổi mới thêm mãi.
- Tâm tình thứ hai là hình ảnh 62 em Thiếu Niên, và 20 anh chị em Tân Tòng được lãnh nhận bí tích Thêm Sức, trong đúng dịp mừng lễ kim khánh của giáo xứ. Đây là một hình ảnh sống động diễn tả thật trọn vẹn ân sủng đầy tràn của Chúa Thánh Thần đổ trên Giáo Xứ. Ước gì 82 anh chị em này trong ân sủng dồi dào của Thánh Thần Chúa, sẽ lên đường bước vào cuộc đời, với tâm tình sống tinh thần Tin Mừng, trong sứ mạng làm chứng tá cho Chúa Kitô giữa lòng đời. Có như vậy, thì anh chị em sẽ trở nên những con người với hai dấu chân song bước thật đều - đạo và đời.Mỗi lần Thánh Thần Chúa xuất hiện, lại là một lần sai đi để lên đường.
- Vì thế, nhịp dừng chân đón nhận Chúa Thánh Thần hôm nay, cũng chính là bước đón nhận hồng ân được sai đi, để lên đường đem Lời Chúa, để cùng bắt tay xây dựng một nền văn minh tình thương, để cùng trở nên những môn đệ, những chứng tá trung tín của Đức Kitô. Ước gì mỗi thành viên trong giáo xứ với ân sủng mới của Chúa Thánh Thần, sẽ can đảm lên đường để đi tới đâu, thì “đẹp thay ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi” tới đó.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần ở cùng mỗi người chúng con. Với tất cả tâm tình, chúng con tri ân Thiên Chúa quyền năng.