(HUẾ, Ngày 02 tháng 3 năm 2004) -- Bài giảng thứ ba (chiều ngày thứ ba, 02 tháng 3 năm 2004):
Đề tài thứ ba : Sự hy sinh
Đối với ai chọn lựa theo Chúa, thì lời mời gọi của Chúa sau đây phải luôn văng vẳng bên tai họ: vác thập giá mà theo Ta!
Trong công cuộc truyền giáo mới, theo ĐTC Gioan-Phaolô II, Giáo Hội cần những linh mục có tinh thần hy sinh từ bỏ, vì tuy đời linh mục có nhiều căng thẳng, nhưng linh mục vẫn luôn luôn phải là con người say mê hiến thân.
Trong năm 2002, có xảy ra những vấn đề cho linh mục, nhưng linh mục vẫn vững bước trên con đường đi của mình. Dù ý thức sự mỏng dòn của con người, linh mục vẫn luôn ôm ấp lấy mầu nhiệm Thập Giá.
Linh mục hãy suy gẫm cuộc đời của ông Gióp để thấy trong đó, hình ảnh cuộc đời thập giá đau khổ của mình. Đời linh mục là đời đau khổ: Sacerdos et Victima, Linh mục và Của Lễ Toàn Thiêu!.
Ông Gióp yêu Chúa và được Chúa yêu. Người ta cho đời ông được tràn đầy những phúc lành của Chúa vì ông giàu sang, gia đình an vui. Nhưng Chúa không muốn ông tìm hạnh phúc trong những điều đó. Thế là đau khổ ập đến: sập nhà, con chết, của cải tiêu tan, thân tàn phung hủi. Mọi người đều hất hủi và xa lánh ông, ngay cả người vợ thân yêu của ông.
Ông Gióp cảm thấy mình bị hủy hoại hoàn toàn, cả tinh thần lẫn thể xác. Ông không hiểu đau khổ. Ông muốn Chúa cắt nghĩa cho ông biết tại sao ông hết sức thân thiết với Chúa, thế mà Chúa lại để cho ông phải chịu đau khổ quá nặng nề như vậy.
Chúa cho ông biết: Chúa không phản bội người Chúa yêu, Chúa yêu ai thì Chúa cho họ chịu đau khổ.
Sau khi được Chúa ban ơn cho biết khám phá ra thánh ý Chúa, và hạnh phúc là sống theo thánh ý Chúa, ông Gióp cảm thấy mình được bình an và hạnh phúc giữa đau khổ.
Chúa cứu chuộc bằng đau khổ. Chúa đi qua đau khổ để đến vinh quang.
Linh mục hãy noi gương thánh Phaolô luôn luôn vui mừng chịu đau khổ vì đoàn chiên của mình, vì Giáo Hội của Chúa: ‘Giờ đây, tôi vui mừng chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh (Cl 1,24).
Hãy chịu đau khổ một cách can đảm, như bà mẹ kia phải mổ nhưng không có thuốc mê. Hai tay bà nắm chặt Cây Thánh Giá trong khi chịu đau đớn trên bàn mổ mà không rên la. Ca mổ không thành công. Bà chết. Nhưng trước khi chết, bà trối Cây Thánh Giá lại cho con và khuyên con hãy tìm nguồn an ủi và sức mạnh trong sự đau khổ vì Chúa.
Trong cuộc đời của mình, chắc linh mục từng chứng kiến trường hợp những người chống đạo, lơ đạo, bỏ đạo được ơn trở lại trong giờ sau hết: lý do là vì họ đang nếm chịu nhiều đau khổ nặng nề mà không còn hy vọng gì nơi tiền bạc, chức quyền, danh vọng, đảng phái. Chúa đã mở mắt họ ra, cho họ hiểu ý nghĩa của những đau khổ họ đang nếm chịu, và cuối cùng, trên con đường đau khổ, họ đã được ơn trở về với Chúa.
Con đường cứu độ của Chúa Giêsu là con đường đau khổ thập giá: sinh đau khổ, sống đau khổ, chết đau khổ.
Thập Giá mang lại Cứu Chuộc. Thập Giá dẫn đến Vinh Quang.
Những ai muốn cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa Giêsu đều phải chịu đau khổ như vậy.