Tĩnh tâm Huế: Yêu thương và phục vụ
Trong phần "Định hướng việc sống đạo', Thư Mục Vụ của HĐGMVN có nói đến việc "Dấn Thân Phục Vụ". Đời sống bác ái có thể được thực hành bằng nhiều cách: tinh thần liên đới, yêu thương phục vụ những người nghèo (nghèo tiền của, nghèo kiến thức, nghèo tình thương,…)
Là linh mục, chúng ta noi gương phục vụ của Chúa Giêsu, Đấng phục vụ mọi người nhưng vẫn luôn luôn trung tín với Chúa Cha.
Chúa Giêsu mở mắt người mù từ thuở mới sinh. Chúa Giêsu chăm sóc ba người trong gia đình Bêtania. Nhưng trước hết, chúng ta hãy nói đến một tuyệt ảnh của Chúa Giêsu trong đời sống phục vụ, đó là Môsê.
Môisê trong Cựu Ước là tuyệt ảnh của Chúa Giêsu
Môisê là người biết Thiên Chúa, người tâm phúc của Thiên Chúa, người chọn Chúa làm phần gia nghiệp.
Nếu muốn có một hình ảnh nổi bật nhất của Môisê, thì chúng ta hãy chọn hình ảnh cảm động sau đây: Môsêđứng bên ngưỡng cửa Hứa Địa, đưa mắt nhìn về phía bên kia Hứa Địa. Đất Chúa hứa, đẹp lắm! Và nếu lúc nầy Chúa hỏi Môisê: Con có muốn vào không, chắc Mốiê sẽ trả lời: Con không muốn vào. Vì sao? Vì ông muốn liên đới với những người đã nằm chết trong sa mạc trong 40 năm qua, những người mà ông có bổn phận đưa họ về Hứa Địa, thế mà vì lý do nầy, lý do khác, họ không vào được, nên ông cũng không muốn vào Hâ Địa vì ông muốn liên đới với họ.
Môisê là người vừa có uy tín đối với Chúa, vừa có tình liên đới với đoàn dân. Một tay, ông nắm lấy tay Chúa, còn tay kia, ông nắm lấy tay của đoàn Dân Chúa. Môisê là kẻ dấn thân phục vụ Chúa và phục vụ Dân Chúa.
Môisê chết tại Moab theo lệnh của Chúa. Moab là phần đất của dân ngoại, nơi Dân Chúa đã phạm nhiều tội làm mất lòng Chúa. Môisê nằm xuống trên mãnh đất ngoại nầy để luôn nhắc nhở Chúa yêu thương và tha thứ cho dân ngoại chưa biết Chúa, yêu thương và tha thứ cho Dân Chúa là dân tuy biết Chúa nhưng vẫn phạm tội làm mất lòng Chúa. Môisê là một vị thánh đối với Chúa và đối với đoàn dân tội lỗi của Chúa. Môisê là vị tâm phúc của Chúa nhưng là kẻ không bao giờ quên Dân của Chúa.
Nhiều lần, chính Giavê muốn tiêu diệt Dân Chúa nhưng Môisê xin tha, và xin tha một cách quyết liệt: nếu Chúa muốn tiêu diệt dân nầy, xin Chúa hãy giết con trước đã. Và thật là cảm động: Môisê luôn bênh vực đoàn dân mà Chúa đã giao phó cho mình chăn dắt và ông không bao giờ tố cáo lỗi lầm của đoàn dân nầy.
Đời sống dấn thân phục vụ của anh em linh mục chúng ta cũng vậy: chúng ta luôn chọn Chúa làm gia nghiệp và luôn chọn đoàn chiên làm lẽ sống của mình, hy sinh tất cả cho đoàn chiên và sẵn sàng chết vì đoàn chiên.
Người mù từ thuở bình sinh
Chúa Giêsu đi ngang qua Giêrusalem, gặp một người mù từ thuở bình sinh.Các môn đệ hỏi: tội của ai. Chúa Giêsu trả lời: không phải là vấn đề tội nhưng là để làm vinh danh Chúa.
Một người mù từ thuở bình sinh: anh chỉ nghĩ đến tiền, anh chỉ cần một chút tiền để sống, anh không có một chổ đứng nào trong xã hội, anh không có một chút phamr giá nào trv mặt người đời, thế mà Chúa Giêsu lại nói: để làm vinh danh Thiên Chúa.
Sau khi bắt đầu được sáng mắt, anh bị người ta xì xào bàn tán. Anh nói: chính tôi đây. Người ta hỏi, anh trả lời: Giêsu Nadarét. Bị cấm nói về Chúa Giêsu, anh thắc mắc. Cha mẹ được đòi tới. Cha mẹ nói cứ hỏi nó, nó lớn rồi.
Chúa Giêsu phục vụ một người mù từ thuở bình sinh, một con người không có chỗ đứng trong xã hội, một con người không có một chút phẩm giá gì. Thế mà Chúa Giêsu đã phục vụ anh ta, làm cho anh ta có một chỗ đứng trong xã hội, làm cho anh ta có một phẩm giá xứng đáng là một con người, xứng đáng là một người con của Chúa.
Vì Chúa, anh em linh mục chúng ta phục vụ đủ mọi hạng người trong xã hội, nhất là những hạng người bị bỏ rơi, sống ngoài lề xã hội, cô đơn, nghèo khổ, bất hạnh, …
Ba chị em trong gia đình Bêtania
Chúa Giêsu yêu những nhân vật trong gia đình Bêtania: Matta, Ladarô và Maria.
Khi nghe tin Ladarô ốm liệt, Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem ngay mặc dầu lúc đó, tánh mạng của ngài rất nguy hiểm. Chúa Giêsu làm cho Ladarô chết, được sống lại. Ladarô vượt qua sự chết và đã gặp được Chúa Giêsu.
Anh em linh mục chúng ta, khi đối diện với những cái chết trong đoàn chiên mình, hãy đem lại giáo dân niềm an ủi, niềm hy vọng và niềm tin vào đời sống bất diệt.
Cũng như Phêrô, Matta tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Vì ba chị em phải mồ côi cha mẹ, nên Matta là chị cả, phải thay cha mẹ, lo lắng cho các em. Matta là con người nếm nhiều đau khổ: đau khổ vì em trai đau nặng và chết, đau khổ vì em gái chạy theo đàng tội lổi. Vượt qua những đau khổ và thử thách, Matta gặp được Chúa Giêsu yêu thương và Matta đã tuyên xưng niềm tin mạnh mẽ vào Ngài.
Anh em linh mục chúng ta thấy được rất nhiều đau khổ hồn xác trong đoàn chiên của mình. Chúng ta hãy tìm đủ mọi cách để xoa dịu những nỗi khổ đó.
Maria chạy theo đàng tội lỗi. Nhưng khi gặp được Chúa Giêsu và được Ngài tha thứ tội lỗi, Maria liền đem hết lòng yêu mến Chúa Giêsu. Vượt qua tội lỗi, Maria đã gặp được Chúa Giêsu yêu thương, và từ đó hết lòng yêu mến Ngài.
Anh em linh mục yêu thương những người tội lỗi, luôn luôn sẵn sàng thay mặt Chúa để tha thứ tội lỗi cho đoàn chiên mình. Chính những người tội lỗi là những người yêu linh mục nhất.
(còn tiếp...)