ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG VIẾNG THĂM MỤC VỤ VÀ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC HỌ ĐẠO BẾN LUÔNG.
- Đức Giám Mục đến thăm mục vụ họ đạo Bến Luông thuộc huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre để thăm mục vụ và ban bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi của họ đạo. Bến Luông nằm địa bàn vùng sâu của tỉnh Bến Tre, đất bị nhiễm mặn nên đời sống người dân thật vất vả. Sau biến cố năm 1975, mọi hoạt động dường như không còn. Khoảng năm 1989 cha Giacôbê Nguyễn Công Lành nhận lãnh trách nhiệm chăm sóc 09 họ đạo vùng Thạnh Phú, trong đó có họ Bến Luông, mọi hoạt động mới có sức sống trở lại. Từ năm 1995, cha Gioan Phạm Hữu Diện nhận trách nhiệm trực tiếp chăm sóc họ Bến Luông, họ đạo được thay da đổi thịt; được đổi mới về tinh thần và cả về vật chất. Cha còn phụ trách thêm hai họ đạo bên cạnh là họ Giồng Luông và họ đạo Cái Cá.
Làm trai cho đáng nên trai,
xuống đông, đông tĩnh, lên đoài, đoài tan.
- Mười năm trước cũng con đường đá đỏ như thế, cứ đi hoài có thể không nhận ra ngôi nhà thờ cách bờ sông Cổ chiên không đầy 1km. Ngôi nhà thờ trãi qua những lúc khó khăn mà tuổi đời cũng đã cao, nên không đủ độ an toàn bảo vệ cho những ai trú ngụ bên trong nó. Bên cạnh ngôi nhà thờ đã đến lúc phải được thay thế, ngôi trường của họ đạo còn tệ hại hơn. Sau nhiều năm không người chăm sóc, mặc dù các em thiếu nhi vẫn đến học, vẫn có người hằng ngày dạy dỗ cho các em, nhưng không còn cánh cửa nào có thể đóng được, còn mái nhà nếu giữa trưa nắng thì giống đang ở trong khách sạn ngàn sao. Không biết những người có trách nhiệm thời bấy giờ, có quyền trên ngôi trường như thế, có chút suy nghĩ gì không ? Thiên Chúa Quan Phòng, Ngài không để cho những gì mà Ngài đã tạo dựng tốt đẹp phải bị phá hủy đi.
- Năm 1995 Cha Gioan Phạm Hữu Diện được trao cho trách nhiệm chăm sóc các họ đạo: Cái Cá, Bến Luông và Giồng Luông, khi đó như có một luồng gió mới thổi vào, tất cả dường như hoạt động trở lại sau bao năm tháng đắm chìm trong giấc ngủ dài. Cũng vẫn con đường đá đỏ ngày nào, nhưng giờ đây nhộn nhịp và vui tươi hơn, cho dù phải trải qua những lúc nắng thì bụi, mưa thì bùn, nhưng con đường dẫn đến ngôi nhà thờ khang trang với sức sống tràn đầy, mọi sinh hoạt của họ đạo đi vào ổn định. Mọi người giờ đây không còn phải thắp thỏm lo âu khi những ngày nắng hạn, không có nước cho nhu cầu hằng ngày; vì giờ đây đã có nước ngọt và sạch đến từng nhà. Những người giáo dân vùng sâu này không thể tưởng tượng được mình có cuộc sống như ngày hôm nay. Họ còn nếm và tận hưởng được sự ngọt ngào nồng ấm trong tinh thần đạo đức, họ biết đem sự ngọt ngào đó chia sẻ cho nhau và cho những người chung quanh. Bước chân đến Họ Đạo Bến Luông mọi người đều cảm thấy một sự khắng khít khó quên: nếu đi vào những lúc trời nắng tốt đẹp thì bụi đỏ sẽ bám lấy; nếu vào lúc trời mưa thì bụi sẽ hoà lẫn với nước mưa, không tung bay mịt mù nhưng độ bám càng dữ dội hơn. Nhưng bước vào khu vực họ đạo, đến nhà thờ, tiếp xúc với con người của Bến Luông thì như có chất kết dính vô hình làm cho mọi người vươn vấn mãi.
- Thật thế, trải dài theo quốc lộ 60, xe của Đức Giám Mục còn phải rẻ vào 5km đường đá đỏ mới đến được nhà thờ Bến Luông, những hạt mưa nhè nhẹ luôn bảo vệ xe qua làn nước mỏng bám vào xe, kế đến làn nước với chất đất đỏ tô điểm thêm cho chiếc xe như những bông hoa của ngày đại hội. Vừa đến nơi không khí của ngày đại hội thật sự hiện ra, cổng nhà thờ rộng mở, khoảng 1000 giáo dân tề tụ chung quanh, 101 em thiếu nhi với trang phục thật đẹp đính kết vòng hoa trên đầu đứng thành hàng, chào đón Đức Giám Mục với những tràng pháo tay, những lời chúc mừng lớn tiếng với tất cả niềm hân hoan. Cha Gioan Phạm Hữu Diện chuẩn bị bước vào tuổi 50, nhưng thật trẻ trung và năng động, niềm vui hiện rỏ trên nét mặt với nụ cười luôn trên môi, đi bên cạnh và hướng dẫn Đức Giám Mục viếng thăm đoàn chiên của Ngài.
- 9 giờ thánh lễ bắt đầu với đoàn rước trọng thể, nhưng thật trật tự và trang nghiêm. Trong thánh lễ có khoảng 10 cha chung quanh đến đồng tế với Đức Giám Mục, cầu nguyện cho họ đạo. Đặc biệt có cha Quản Hạt Giuse Lâm Quang Bỉ có mặt chia sẻ, thông cảm và cầu nguyện cho họ đạo trong hạt thuộc trách nhiệm của mình.
- Đức Giám Mục vui mừng nói với mọi người về sự đổi mới tốt đẹp của họ đạo từ tinh thần đến vật chất. Ngài kêu mời mọi người đem ánh sáng của tình yêu thương đến cho những người chung quanh mình, cho thế hệ mai sau bằng những việc làm của hiện tại, những việc đổi mới thật tốt đẹp. Đức Giám Mục hết sức vui mừng, nhìn thấy đàn chiên bé nhỏ của mình được chăm sóc chu đáo, Ngài ân cần thăm hỏi và sẵn sàng chấp nhận cho những ai muốn có được hình ảnh kỷ niệm với Ngài. Ngày lễ kết thúc với tiệc vui nho nhỏ cho các em nhận lãnh bí Tích Thêm Sức, 60 em của họ Bến Luông còn họ Cái Cá và Giồng Luông 41 em. Trong niềm hân hoan vui mừng với sức sống mới, mọi người đều cảm nhận được Hồng Ân Chúa, qua những gì mình đã được, nhất là ngày hôm nay Hồng Ân Chúa càng tràn đầy, mọi người rất hãnh diện khi nói về Cha sở của mình. Không chỉ có Bến Luông, mà ngôi nhà thờ Họ Đạo Cái Cá cũng đang trên con đường hoàn chỉnh.
- Xây dựng bên ngoài cho có nơi thờ phượng Chúa cho xứng đáng, xây dựng Đền Thờ nơi mỗi người là một việc đòi hỏi sự kiên trì, lòng nhẫn nại và Tình yêu thương quảng đại của một Mục Tử. Cha Gioan Phạm Hữu Diện đã dần dần hoàn chỉnh những ngôi Đền Thờ của Thiên Chúa, luồng gió mới thổi đến, Tình Yêu Thiên Chúa hiện diện. Sức Mạnh của Chúa luôn thể hiện khi cần thiết, con người chỉ biết vâng phục.
Làm trai cho đáng nên trai,
xuống đông, đông tĩnh, lên đoài, đoài tan
- Đức Giám Mục đến thăm mục vụ họ đạo Bến Luông thuộc huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre để thăm mục vụ và ban bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi của họ đạo. Bến Luông nằm địa bàn vùng sâu của tỉnh Bến Tre, đất bị nhiễm mặn nên đời sống người dân thật vất vả. Sau biến cố năm 1975, mọi hoạt động dường như không còn. Khoảng năm 1989 cha Giacôbê Nguyễn Công Lành nhận lãnh trách nhiệm chăm sóc 09 họ đạo vùng Thạnh Phú, trong đó có họ Bến Luông, mọi hoạt động mới có sức sống trở lại. Từ năm 1995, cha Gioan Phạm Hữu Diện nhận trách nhiệm trực tiếp chăm sóc họ Bến Luông, họ đạo được thay da đổi thịt; được đổi mới về tinh thần và cả về vật chất. Cha còn phụ trách thêm hai họ đạo bên cạnh là họ Giồng Luông và họ đạo Cái Cá.
Làm trai cho đáng nên trai,
xuống đông, đông tĩnh, lên đoài, đoài tan.
![]() |
| ĐGM Vĩnh Long thăm mục vụ họ đạo Bến Luông |
- Năm 1995 Cha Gioan Phạm Hữu Diện được trao cho trách nhiệm chăm sóc các họ đạo: Cái Cá, Bến Luông và Giồng Luông, khi đó như có một luồng gió mới thổi vào, tất cả dường như hoạt động trở lại sau bao năm tháng đắm chìm trong giấc ngủ dài. Cũng vẫn con đường đá đỏ ngày nào, nhưng giờ đây nhộn nhịp và vui tươi hơn, cho dù phải trải qua những lúc nắng thì bụi, mưa thì bùn, nhưng con đường dẫn đến ngôi nhà thờ khang trang với sức sống tràn đầy, mọi sinh hoạt của họ đạo đi vào ổn định. Mọi người giờ đây không còn phải thắp thỏm lo âu khi những ngày nắng hạn, không có nước cho nhu cầu hằng ngày; vì giờ đây đã có nước ngọt và sạch đến từng nhà. Những người giáo dân vùng sâu này không thể tưởng tượng được mình có cuộc sống như ngày hôm nay. Họ còn nếm và tận hưởng được sự ngọt ngào nồng ấm trong tinh thần đạo đức, họ biết đem sự ngọt ngào đó chia sẻ cho nhau và cho những người chung quanh. Bước chân đến Họ Đạo Bến Luông mọi người đều cảm thấy một sự khắng khít khó quên: nếu đi vào những lúc trời nắng tốt đẹp thì bụi đỏ sẽ bám lấy; nếu vào lúc trời mưa thì bụi sẽ hoà lẫn với nước mưa, không tung bay mịt mù nhưng độ bám càng dữ dội hơn. Nhưng bước vào khu vực họ đạo, đến nhà thờ, tiếp xúc với con người của Bến Luông thì như có chất kết dính vô hình làm cho mọi người vươn vấn mãi.
- Thật thế, trải dài theo quốc lộ 60, xe của Đức Giám Mục còn phải rẻ vào 5km đường đá đỏ mới đến được nhà thờ Bến Luông, những hạt mưa nhè nhẹ luôn bảo vệ xe qua làn nước mỏng bám vào xe, kế đến làn nước với chất đất đỏ tô điểm thêm cho chiếc xe như những bông hoa của ngày đại hội. Vừa đến nơi không khí của ngày đại hội thật sự hiện ra, cổng nhà thờ rộng mở, khoảng 1000 giáo dân tề tụ chung quanh, 101 em thiếu nhi với trang phục thật đẹp đính kết vòng hoa trên đầu đứng thành hàng, chào đón Đức Giám Mục với những tràng pháo tay, những lời chúc mừng lớn tiếng với tất cả niềm hân hoan. Cha Gioan Phạm Hữu Diện chuẩn bị bước vào tuổi 50, nhưng thật trẻ trung và năng động, niềm vui hiện rỏ trên nét mặt với nụ cười luôn trên môi, đi bên cạnh và hướng dẫn Đức Giám Mục viếng thăm đoàn chiên của Ngài.
- 9 giờ thánh lễ bắt đầu với đoàn rước trọng thể, nhưng thật trật tự và trang nghiêm. Trong thánh lễ có khoảng 10 cha chung quanh đến đồng tế với Đức Giám Mục, cầu nguyện cho họ đạo. Đặc biệt có cha Quản Hạt Giuse Lâm Quang Bỉ có mặt chia sẻ, thông cảm và cầu nguyện cho họ đạo trong hạt thuộc trách nhiệm của mình.
- Đức Giám Mục vui mừng nói với mọi người về sự đổi mới tốt đẹp của họ đạo từ tinh thần đến vật chất. Ngài kêu mời mọi người đem ánh sáng của tình yêu thương đến cho những người chung quanh mình, cho thế hệ mai sau bằng những việc làm của hiện tại, những việc đổi mới thật tốt đẹp. Đức Giám Mục hết sức vui mừng, nhìn thấy đàn chiên bé nhỏ của mình được chăm sóc chu đáo, Ngài ân cần thăm hỏi và sẵn sàng chấp nhận cho những ai muốn có được hình ảnh kỷ niệm với Ngài. Ngày lễ kết thúc với tiệc vui nho nhỏ cho các em nhận lãnh bí Tích Thêm Sức, 60 em của họ Bến Luông còn họ Cái Cá và Giồng Luông 41 em. Trong niềm hân hoan vui mừng với sức sống mới, mọi người đều cảm nhận được Hồng Ân Chúa, qua những gì mình đã được, nhất là ngày hôm nay Hồng Ân Chúa càng tràn đầy, mọi người rất hãnh diện khi nói về Cha sở của mình. Không chỉ có Bến Luông, mà ngôi nhà thờ Họ Đạo Cái Cá cũng đang trên con đường hoàn chỉnh.
- Xây dựng bên ngoài cho có nơi thờ phượng Chúa cho xứng đáng, xây dựng Đền Thờ nơi mỗi người là một việc đòi hỏi sự kiên trì, lòng nhẫn nại và Tình yêu thương quảng đại của một Mục Tử. Cha Gioan Phạm Hữu Diện đã dần dần hoàn chỉnh những ngôi Đền Thờ của Thiên Chúa, luồng gió mới thổi đến, Tình Yêu Thiên Chúa hiện diện. Sức Mạnh của Chúa luôn thể hiện khi cần thiết, con người chỉ biết vâng phục.
Làm trai cho đáng nên trai,
xuống đông, đông tĩnh, lên đoài, đoài tan
