ĐỨC GIÁM MỤC TÔMA NGUYỄN VĂN TÂN THĂM VIẾNG MỤC VỤ VÀ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI HỌ ĐẠO BÃI XAN.

- Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Tân về quê nhà Bãi Xan, ban Bí tích Thêm Sức, chứng nhận nghi thức Rước Lễ trọng Thể và trao dây băng chuẩn nhận hàng quới chức.

- 05 giờ sáng ngày 27 / 07 / 2006 khi mọi vật bên ngoài còn yên tĩnh, nhưng khắp các ngã đường thuộc họ đạo Bãi Xan không yên tĩnh. Từ lúc còn thật sớm khoảng 3 giờ sáng mọi người đều hướng về nhà thờ, với niềm hân hoan vui mừng của ngày trọng đại trong họ đạo. Các em được nhận Bí tích Thêm Sức vui mừng vì ngày trọng đại của cuộc đời. Không chỉ 112 em nhận Bí tích Thêm Sức mà thôi, còn có cả cha mẹ cùng vui mừng với con mình vì thấy con mình đến tuổi trưởng thành về đời sống đạo, cha mẹ các em cũng vui mừng vì thấy nhiệm vụ của mình hôm đạt được kết quả thêm bước nữa.

- Niềm vui của họ đạo tăng thêm nhờ có 172 em xưng tội bao đồng mà hôm nay trong thánh lễ các em long trọng tuyên hứa trước mặt Đức Giám Mục Giáo Phận: sống xứng đáng là người công giáo tốt; và các em Rước Lễ Trọng Thể.

- Trong thánh lễ còn có thêm việc Đức Giám Mục chuẩn nhận và trao trách nhiệm cho hàng Quới Chức cho các họ đạo thuộc khu vực Bãi Xan, nhiệm kỳ 2006 – 2010.

- Niềm vui như thế, công việc quan trọng như thế, nên việc chuẩn bị cũng là việc hết sức quan trọng. Các em đã được chuẩn bị trong việc học hỏi từ rất lâu trong nhiều năm theo chu kỳ trong tuần, mỗi thứ năm và Chúa nhật, với chương trình đã được ấn định cho từng thành phần. Đến kỳ hè, khi chương trình học của nhà nước đã được ngưng lại, cũng là lúc các em được chuẩn bị chu đáo hơn cho lễ trọng hôm nay. Các em được học hỏi thường hơn để chuẩn bị những gì cần thiết cho đời sống hiện tại và tương lai. Gần hơn nữa là từ ngày 24 đến ngày 26 / 07 các em được cha sở và các cha cho các em ở thường xuyên tại nhà thờ nhiều hơn, có thể gọi là ba ngày tỉnh tâm. Các em được cha sở và các cha lo cho ăn sáng, còn những em nhà xa có thể cho ăn trưa để ở lại tham dự chương trình buổi chiều. Mỗi ngày trong ba ngày tỉnh tâm các em được tham dự thánh lễ sáng và chiều cách long trọng và đặc biệt hơn. Sau thánh lễ sáng các em ăn sáng, sau đó được các cha hướng dẫn về đời sống đạo và đời cho hiện tại và tương lai của các em. Có hai cha đến đồng hành và sống với các em trong những ngày tỉnh tâm là cha Antôn nguyễn Minh Quân và cha Gioan Baotixita Lê Đình Bạch.

- Chiều ngày 26 / 07 / 2006 vào lúc 4 giờ 30 phút. Các em đón chào Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Tân trở về họ đạo nhà. Việc đón chào trong sự vui mừng của những tâm hồn trẻ với những bài hát vui và băng reo nhỏ. Các em cảm thấy gần gủi hơn với Đức Giám Mục Giáo Phận của mình, không chỉ vì Ngài là người gốc Bãi Xan, mà là cách thăm hỏi và nói chuyện thật thân tình của một người cha quan tâm đến đàn con, nhất là đàn con nhỏ bé của Ngài. Các Quới Chức được Ngài bắt tay thân thiện từng người với lời nói thân thiện và và nụ cười tươi vui.

- Sáng ngày 27 / 07 / 2006, 5 giờ thánh lễ mới khởi sự, nhưng từ 3 giờ sáng, bên ngoài nhà thờ, bầu khí yên tỉnh của màn đêm đã bị phá hỏng. Niềm vui mừng khiến các em không thể nào ngủ yên và phải đến nơi cho thật sớm.

- Khoảng 300 ngọn nến lung linh trên tay của những người trẻ, xé tan màn đêm tăm tối; những ngọn nến thẳng hàng, trật tự nghiêm trang từ từ tiến vào nhà thờ chuẩn bị thánh lễ với dàn đồng ca của khoảng 300 ca viên là những người chánh thức cho buổi lễ hôm nay, cất lên thật hùng vĩ uy nghi và rất xúc động. Những gương mặt trẻ và thật trẻ trung đầy sức, với tất cả sự nhiệt quyết của tuổi trẻ bước thêm một bước quan trọng trong việc sống đạo giữa đời của mình.

- Hàng Quới Chức mới cảm động làm sao! Cũng những người Bãi Xan, những người nông dân, vậy mà họ can đảm thề hứa trung thành với trách nhiệm cộng tác với Cha sở, lo lắng cho anh em mình. Họ được Đức Giám Mục trao dây băng của nhiệm vụ và mang vào vai của mình. Từ nay họ chu toàn những gì được trao phó mà họ đang mang trên vai.

- Trong thánh lễ, Đức Giám Mục nhắc mọi người về sự sống thật: sống xứng đáng làm con Chúa, sống xứng đáng với truyền thống của họ đạo, biết lo giáo dục con cái sống đạo theo thánh ý Chúa.

- Sau thánh lễ mọi người cùng được ăn sáng với Đức Giám Mục. Nhìn vào như một buổi tiệc nho nhỏ, trong bầu khí vui mừng và hết sức thân tình. Bài hát trong thánh lễ vẫn còn vang mãi:

Hồng Ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man…

- Họ đạo Bãi Xan là một họ đạo lớn, có bề dầy lịch sử hơn trăm năm, cha Phaolô Nguyễn Văn Thảnh làm chánh sở (trước năm 1975 cha làm tổng giám đốc Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể toàn quốc), cùng có hai cha phụ tá là cha Phêrô Nguyễn Thái Dương và cha Đôminicô Lê Hoàng Sơn. Ngoài họ Bãi Xan các cha còn lo cho các họ chung quanh như: Đức Mỹ, Nhị Long và Cái Hô, tổng số con chiên lên đến khoảng 7000. Hiện các họ đạo đang trên con đường hân hoan vì Hồng Ân Chúa luôn đong đầy.

- Sau biến cố 1975, cha Phaolô Nguyễn Văn Thảnh về nhận họ đạo Bãi Xan và những họ chung quanh, có Cha Gioan Trần Đức Hoàn cộng tác. Các Cha trải qua những lúc khó khăn cùng với họ đạo: Có những lúc trong họ đạo chỉ còn có thánh lễ, còn các hoạt động khác đành nằm yên bất động. Nhưng với sự ưu tư của một chủ chăn, cha Phaolô Nguyễn Văn Thảnh không thể nào chấp nhận được như thế, cha can đảm hành động và bảo rằng: gần mười năm cha không thể hành động, các con cái của cha đang trên đà xuống dốc, bây giờ cha phải hành động, cha không chấp nhận ngồi yên được nữa. Từ vật chất đến con người, từ thiếu nhi đến giới trẻ, đến cả đời sống gia đình cho đến người già yếu bệnh tật, không người nào có thể ở bên ngoài sự quan tâm của cha. Nhà thờ Bãi Xan như một trung tâm văn hoá của cả khu vực, có nơi học hỏi vui chơi lành mạnh. Cha cho xây dựng nhà trường, cả trường cấp III và mời người đến dạy, để con cái cho có nơi học hành.

- Các nhà thờ chung quanh cũng được tái thiết và đi vào hoạt động bình thường trở lại, như nhà thờ Nhị Long, ở vào một nơi không thuận tiện và ngôi nhà chung của mọi người đã bị tàn phá bởi chiến tranh, cũng được Cha cho xây dựng lại ở một nơi thuận tiện hơn. Nhà thờ Đức Mỹ và Cái Hô, bây giờ không còn phải lo sợ khi những cơn mưa bất chợt kéo đến, hay những cơn gió mạnh bất ngờ nữa. Mọi người đang sống đạo giữa đời thường, bước chân vào khu vực Bãi Xan mọi người đều cảm nhận được tinh thần đạo đức, các em thiếu nhi được chăm sóc chu đáo, các bạn trẻ được ân cần hướng dẫn, mọi thành phần đều được sự quan tâm cần thiết. Đó là nhờ có một vị chủ chăn không thể ngồi yên: Cha Phaolô Nguyễn Văn Thảnh, vị chủ chăn như lòng Chúa mong ước.