ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG TÔMA NGUYỄN VĂN TÂN THĂM MỤC VỤ VÀ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC HỌ ĐẠO TRÀ ÔN.
Sáng ngày 22 / 07 / 2006 Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Tân đến thăm mục vụ cụm họ đạo trà ôn và ban bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi.
Họ đạo Trà Ôn được hình thành từ rất lâu, từ năm 1896 đã có ngôi nhà thờ ở khu 10A Thị Trấn Trà Ôn (còn gọi là xóm lưới). Năm 1925 ông Đốc Phủ Sứ Anselmô Nguyễn Văn Yên hiến tặng đất và xây dựng ngôi nhà thờ hiện nay.
Ông Đốc Phủ Sứ Anselmô Nguyễn Văn Yên.
Sinh năm 1878.
Rửa tội: 11 / 06 / 1929.
Chết: 30 / 10 / 1942.
Họ đạo Trà Ôn toạ lạc gần trung tâm thị trấn Trà Ôn, dọc theo dòng sông Hậu. Trải qua gần 150 lịch sử, với những thăng trầm, có những lúc đời sống đạo của Kitô Hữu Trà Ôn rất hạn chế. Nhưng khoảng hơn 10 năm nay tinh thần người giáo dân Trà Ôn mỗi ngày một vươn cao hơn, nhất là từ năm 2003 có cha Giacôbê Nguyễn Văn Mẫn người con của Trà Ôn được thụ phong Linh Mục thì niềm vui vủa họ đạo càng được đong đầy hơn. Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mẫn hiện đang thi hành trách nhiệm tại họ đạo Tam Bình.
Hiện cha Stephanô Nguyễn văn Thuyết đang chăm sóc họ đạo Trà Ôn. Cha tận tâm tận lực lo chỉnh trang họ đạo về con người và cả về vật chất, mặc dù hiện tại vẫn còn những vướng mắc chưa thể vượt qua được. Nhưng chủ chăn và đoàn chiên họ đạo Trà Ôn luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, những gì tốt đẹp thì Chúa sẽ thực hiện cho những người mà Ngài yêu thương.
Chung quanh Trà Ôn còn có các họ: Tân Mỹ do cha F.X. Nguyễn Phú Thành phụ trách. Họ: Vĩnh Xuân do cha Phêrô Võ Công Tấn phụ trách. Họ: Tân Dinh do cha Antôn Nguyễn Văn Trạch phụ trách. Các họ đạo này trước kia thuộc họ Trà Ôn và cha sở Trà Ôn lãnh trách nhiệm chăm sóc cho những họ chung quanh.
9 giờ ngày 22 / 07 / 2006; 51 em chuẩn bị nhận bí tích Thêm sức và 46 em chuẩn bị tuyên hứa trọng thể Bao Đồng của 4 họ đạo: Trà Ôn, vĩnh Xuân, Tân Mỹ và Tân Dinh rước Đức Giám Mục vào nhà thờ với bài nhập lễ trang nghiêm. Trong thánh lễ Đức Giám Mục mời gọi mọi người nhìn vào gương của Thánh nữ Maria Mađalêna, bà đã được Chúa trao nhiệm vụ loan báo Tin Mừng Chúa Sống lại cho mọi người, nhất là các môn đệ. Nhiệm vụ không dể chút nào, có lúc bà bị mọi người khinh dể và từ chối, nhưng bà vẫn làm tròn nhiệm vụ loan báo Tin Mừng Chúa Sống Lại. Giáo dân Trà Ôn hiện tại cũng loan báo Tin Mừng qua cuộc sống của mình, qua những việc làm tốt của mình và cũng sẽ gặp những khó khăn trở ngại. Nhưng nếu can đảm và kiên trì để trung thành với sứ mạng thì sẽ thành công.
Mỗi ngày đời sống của Kitô Hữu Trà Ôn mỗi mới hơn, như mãnh đất Trà Ôn được bồi đắp bởi phù sa của dòng sông Hậu, người Kitô Hữu Trà Ôn được Hồng Ân Chúa bồi đắp hằng ngày. Hôm nay Đức Giám Mục viếng thăm và Hồng Ân Chúa lại tuôn đổ dạt dào, được thể hiện qua lời quyết tâm của ông trùm đại diện họ đạo: quyết tâm làm chứng cho Chúa Kitô qua đời sống tốt đẹp và hiệp nhất trong họ đạo.
Dòng nước sông Hậu không bao giờ cạn, Hồng Ân Chúa cũng tuôn đổ dạt dào trên những người biết đặt niềm tin vào Chúa.
Sáng ngày 22 / 07 / 2006 Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Tân đến thăm mục vụ cụm họ đạo trà ôn và ban bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi.
Họ đạo Trà Ôn được hình thành từ rất lâu, từ năm 1896 đã có ngôi nhà thờ ở khu 10A Thị Trấn Trà Ôn (còn gọi là xóm lưới). Năm 1925 ông Đốc Phủ Sứ Anselmô Nguyễn Văn Yên hiến tặng đất và xây dựng ngôi nhà thờ hiện nay.
Ông Đốc Phủ Sứ Anselmô Nguyễn Văn Yên.
Sinh năm 1878.
Rửa tội: 11 / 06 / 1929.
Chết: 30 / 10 / 1942.
Họ đạo Trà Ôn toạ lạc gần trung tâm thị trấn Trà Ôn, dọc theo dòng sông Hậu. Trải qua gần 150 lịch sử, với những thăng trầm, có những lúc đời sống đạo của Kitô Hữu Trà Ôn rất hạn chế. Nhưng khoảng hơn 10 năm nay tinh thần người giáo dân Trà Ôn mỗi ngày một vươn cao hơn, nhất là từ năm 2003 có cha Giacôbê Nguyễn Văn Mẫn người con của Trà Ôn được thụ phong Linh Mục thì niềm vui vủa họ đạo càng được đong đầy hơn. Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mẫn hiện đang thi hành trách nhiệm tại họ đạo Tam Bình.
Hiện cha Stephanô Nguyễn văn Thuyết đang chăm sóc họ đạo Trà Ôn. Cha tận tâm tận lực lo chỉnh trang họ đạo về con người và cả về vật chất, mặc dù hiện tại vẫn còn những vướng mắc chưa thể vượt qua được. Nhưng chủ chăn và đoàn chiên họ đạo Trà Ôn luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, những gì tốt đẹp thì Chúa sẽ thực hiện cho những người mà Ngài yêu thương.
Chung quanh Trà Ôn còn có các họ: Tân Mỹ do cha F.X. Nguyễn Phú Thành phụ trách. Họ: Vĩnh Xuân do cha Phêrô Võ Công Tấn phụ trách. Họ: Tân Dinh do cha Antôn Nguyễn Văn Trạch phụ trách. Các họ đạo này trước kia thuộc họ Trà Ôn và cha sở Trà Ôn lãnh trách nhiệm chăm sóc cho những họ chung quanh.
9 giờ ngày 22 / 07 / 2006; 51 em chuẩn bị nhận bí tích Thêm sức và 46 em chuẩn bị tuyên hứa trọng thể Bao Đồng của 4 họ đạo: Trà Ôn, vĩnh Xuân, Tân Mỹ và Tân Dinh rước Đức Giám Mục vào nhà thờ với bài nhập lễ trang nghiêm. Trong thánh lễ Đức Giám Mục mời gọi mọi người nhìn vào gương của Thánh nữ Maria Mađalêna, bà đã được Chúa trao nhiệm vụ loan báo Tin Mừng Chúa Sống lại cho mọi người, nhất là các môn đệ. Nhiệm vụ không dể chút nào, có lúc bà bị mọi người khinh dể và từ chối, nhưng bà vẫn làm tròn nhiệm vụ loan báo Tin Mừng Chúa Sống Lại. Giáo dân Trà Ôn hiện tại cũng loan báo Tin Mừng qua cuộc sống của mình, qua những việc làm tốt của mình và cũng sẽ gặp những khó khăn trở ngại. Nhưng nếu can đảm và kiên trì để trung thành với sứ mạng thì sẽ thành công.
Mỗi ngày đời sống của Kitô Hữu Trà Ôn mỗi mới hơn, như mãnh đất Trà Ôn được bồi đắp bởi phù sa của dòng sông Hậu, người Kitô Hữu Trà Ôn được Hồng Ân Chúa bồi đắp hằng ngày. Hôm nay Đức Giám Mục viếng thăm và Hồng Ân Chúa lại tuôn đổ dạt dào, được thể hiện qua lời quyết tâm của ông trùm đại diện họ đạo: quyết tâm làm chứng cho Chúa Kitô qua đời sống tốt đẹp và hiệp nhất trong họ đạo.
Dòng nước sông Hậu không bao giờ cạn, Hồng Ân Chúa cũng tuôn đổ dạt dào trên những người biết đặt niềm tin vào Chúa.