Một buổi lễ Giỗ Trăm Ngày rất long trọng đã được cử hành vào lúc 11 giờ sáng ngày 27 tháng 12 năm 2002 để tưởng niệm Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, tại nhà thờ Thánh Danh Maria thuộc thành phố Windsor, Ontario, Gia-nã-đại.
Buổi lễ giỗ do Cộng đồng giáo dân Việt Nam tại Windsor, Linh mục Trần Đình Toàn, quản nhiệm Cộng đồng và Bà Nguyễn Thu Hồng, bào muội của Đức Cố Hồng Y tổ chức.
Thánh lễ do LM Trần Đình Toàn chủ tế, và ba vị linh mục khác đồng tế. Đó là các linh mục: Lm Mark Poulain, Chánh Xứ Thánh Danh Maria, Lm Bruno Piccolo, Giáo tỉnh Viện Truyền giáo Tông tòa và Lm George Beaune thuộc Đại Học Assumption.
Hơn hai trăm người từ Windsor, Toronto, Detroit, Chicago và nhiều địa phương xa hơn từ Gia-nã-đại và Hoa Kỳ, tề tựu tại thánh đường, trong đó ngoài số người Việt còn có một số lớn thân hữu, tu sĩ và giáo dân người Canada, Hoa Kỳ, Âu châu, Á châu và Phi Châu. Đặc biệt trong buổi lễ có niệm hương và những hồi trống cổ truyền. Ca đoàn Thánh Cecilia đồng ca bản “Con với Mẹ”, lời ca do chính Đức Cố Hồng Y sáng tác.
Trong buổi lễ, một số điệp văn từ nhiều nhân vật Tòa Thánh và thân hữu của Đức Cố Hồng Y gửi về chào mừng và hiệp ý với những người hiện diện được tuyên đọc. Đáng chú ý là điệp văn của Đức TGM Renato Martino, người kế nhiệm Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận ở chức vụ Chủ Tịch Thánh Bộ Công Lý và Hòa Bình, và Đức GM Gianpaolo Crepaldi, thư ký Thánh Bộ; Đức Hồng Y Bernard Law, nguyên TGM Boston, LM Hubertus Baumeiser thuộc Phong trào Focolare, Roma và LM Robert Sirico, Chủ tịch Viện Acton, Tôn giáo và Tự do.
Điệp văn từ Thánh Bộ Công Lý và Hòa Bình nhắc đến “ước mơ mà Cố Hồng Y đã ấp ủ suốt đời” đó là “việc thực hiện những mục tiêu của Hiến Chê “Vui Mừng và Hy Vọng, Giáo Hội trong thế giới hiện đại.”
Đức Hồng Y Bernard Law viết: “Ước gì linh hồn cao cả của ngài được hưởng sung mãn niềm vui và bình an trước thánh nhan Chúa và ước gì gương sáng cuộc đời ngài và lời cầu bầu của ngài giúp chúng ta ngày càng thánh thiện.”
LM Hubertus Baumeiser viết: “Tôi nghĩ rằng giờ đây ngài đang nhìn xuống chúng ta với một nụ cười nhưng cũng với một vẻ trang nghiêm vì ngài muốn cỗ võ chúng ta tiếp tục loan truyền di huấn của ngài: Hãy thương yêu mọi người để xây dựng hiệp nhất cho tất cả.”
LM Robert Sirico tưởng nhớ buổi gặp mặt cuối cùng với Đức Cố Hồng Y: “Phòng ngài nằm tại y viện là một ốc đảo yên tĩnh. Tôi còn nhớ gian phòng đầy ánh sáng và sự hiện diện của Chúa... Với một giọng bình tĩnh, ngài xin tôi chúc lành cho ngài. Thử tưởng tượng xem, một Hồng Y yêu cầu một linh mục chúc lành. Tôi chúc lành cho ngài và xin ngài chúc lành cho tôi. Rồi chúng tôi giữ im lặng trong gần một tiếng đồng hồ.”
Trong thánh lễ cũng như trong bữa cơm thân mật sau đó tại Hội trường giáo xứ, tinh thần tuân phục Thánh ý Chúa của Đức Cố Hồng Y được nhiều lần nói đến. Những cuộc mạn đàm sau thánh lễ cho thấy rõ nhiều nguời có mặt sẵn sàng dấn thân vào việc truyền bá tư tưởng và linh đạo của Đức Cố Hồng Y.
Nên nhớ buổi lễ tại Windsor được cử hành sau những buổi lễ tưởng niệm tại Sydney và Canberra, Australia và tại California, Hoa Kỳ. Ngày mồng 6 tháng 1, 2003, một lễ giỗ 100 ngày cũng sẽ được cử hành tại Roma.
NVC
Buổi lễ giỗ do Cộng đồng giáo dân Việt Nam tại Windsor, Linh mục Trần Đình Toàn, quản nhiệm Cộng đồng và Bà Nguyễn Thu Hồng, bào muội của Đức Cố Hồng Y tổ chức.
Thánh lễ do LM Trần Đình Toàn chủ tế, và ba vị linh mục khác đồng tế. Đó là các linh mục: Lm Mark Poulain, Chánh Xứ Thánh Danh Maria, Lm Bruno Piccolo, Giáo tỉnh Viện Truyền giáo Tông tòa và Lm George Beaune thuộc Đại Học Assumption.
Hơn hai trăm người từ Windsor, Toronto, Detroit, Chicago và nhiều địa phương xa hơn từ Gia-nã-đại và Hoa Kỳ, tề tựu tại thánh đường, trong đó ngoài số người Việt còn có một số lớn thân hữu, tu sĩ và giáo dân người Canada, Hoa Kỳ, Âu châu, Á châu và Phi Châu. Đặc biệt trong buổi lễ có niệm hương và những hồi trống cổ truyền. Ca đoàn Thánh Cecilia đồng ca bản “Con với Mẹ”, lời ca do chính Đức Cố Hồng Y sáng tác.
Trong buổi lễ, một số điệp văn từ nhiều nhân vật Tòa Thánh và thân hữu của Đức Cố Hồng Y gửi về chào mừng và hiệp ý với những người hiện diện được tuyên đọc. Đáng chú ý là điệp văn của Đức TGM Renato Martino, người kế nhiệm Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận ở chức vụ Chủ Tịch Thánh Bộ Công Lý và Hòa Bình, và Đức GM Gianpaolo Crepaldi, thư ký Thánh Bộ; Đức Hồng Y Bernard Law, nguyên TGM Boston, LM Hubertus Baumeiser thuộc Phong trào Focolare, Roma và LM Robert Sirico, Chủ tịch Viện Acton, Tôn giáo và Tự do.
Điệp văn từ Thánh Bộ Công Lý và Hòa Bình nhắc đến “ước mơ mà Cố Hồng Y đã ấp ủ suốt đời” đó là “việc thực hiện những mục tiêu của Hiến Chê “Vui Mừng và Hy Vọng, Giáo Hội trong thế giới hiện đại.”
Đức Hồng Y Bernard Law viết: “Ước gì linh hồn cao cả của ngài được hưởng sung mãn niềm vui và bình an trước thánh nhan Chúa và ước gì gương sáng cuộc đời ngài và lời cầu bầu của ngài giúp chúng ta ngày càng thánh thiện.”
LM Hubertus Baumeiser viết: “Tôi nghĩ rằng giờ đây ngài đang nhìn xuống chúng ta với một nụ cười nhưng cũng với một vẻ trang nghiêm vì ngài muốn cỗ võ chúng ta tiếp tục loan truyền di huấn của ngài: Hãy thương yêu mọi người để xây dựng hiệp nhất cho tất cả.”
LM Robert Sirico tưởng nhớ buổi gặp mặt cuối cùng với Đức Cố Hồng Y: “Phòng ngài nằm tại y viện là một ốc đảo yên tĩnh. Tôi còn nhớ gian phòng đầy ánh sáng và sự hiện diện của Chúa... Với một giọng bình tĩnh, ngài xin tôi chúc lành cho ngài. Thử tưởng tượng xem, một Hồng Y yêu cầu một linh mục chúc lành. Tôi chúc lành cho ngài và xin ngài chúc lành cho tôi. Rồi chúng tôi giữ im lặng trong gần một tiếng đồng hồ.”
Trong thánh lễ cũng như trong bữa cơm thân mật sau đó tại Hội trường giáo xứ, tinh thần tuân phục Thánh ý Chúa của Đức Cố Hồng Y được nhiều lần nói đến. Những cuộc mạn đàm sau thánh lễ cho thấy rõ nhiều nguời có mặt sẵn sàng dấn thân vào việc truyền bá tư tưởng và linh đạo của Đức Cố Hồng Y.
Nên nhớ buổi lễ tại Windsor được cử hành sau những buổi lễ tưởng niệm tại Sydney và Canberra, Australia và tại California, Hoa Kỳ. Ngày mồng 6 tháng 1, 2003, một lễ giỗ 100 ngày cũng sẽ được cử hành tại Roma.
NVC