SAIGÒN -- Vào lúc 8:30 sáng hôm nay, ngày17/9/2004, ĐHY gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã chủ sự thánh lễ giỗ Đức Hồng Y Phanxicô Savier Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Chánh Toà Sàigòn. Có rất nhiều linh mục đồng tế với Đức Hồng Y, cũng như có sự tham dự đông đảo của giới tu sĩ và giáo dân thuộc giáo phận Sàigòn.
Trong bầu khí trầm lặng, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục đã diễn tả lại về những cảm nghĩ của ngài về đức cố hồng y và cũng trình bày ý nghĩa cuộc sống theo con đường của Đức Giêsu. Đức Hồng Y Mẫn nói về hai thái độ của Chúa Giêsu trước cái chết: một là thái độ phản ứng tự nhiên theo bản năng sinh tồn của loài người; hai là thái độ xuất phát từ tâm tình của người con Thiên Chúa, xin theo ý Cha chứ không theo ý riêng.
Nhân dịp lễ giỗ 2 năm đức cố hồng y Phanxicô, không ai hiện diện trong thánh đường hôm nay mà không bùi ngùi thương tiếc và nhớ đến một vị hồng y nhân đức, tài năng và cuộc đời phải trải qua nhiều gian nan thử thách, nhưng ngài luôn là tấm gương sáng về tình yêu tha thứ, độ lượng, hòa giải và nhất là lòng trung thành với Giáo hội và tình yêu chân tình với Quê hương dân tộc.
Thánh lễ kết thúc bằng bài hát “ Kinh Hoà Bình “của thánh Phanxicô.
Sau đó, trước di ảnh của Đức Hồng Y Phanxicô Saviê, những nén nhang được thắp lên, toả hương như nối kết tình yêu thương của những người giáo dân Sài Gòn với vị chủ chăn phải xa quê và bước đi con đường tình yêu dẫn đến sự thật, sự sống dồi dào và sự sống muôn đời.
Trong bầu khí trầm lặng, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục đã diễn tả lại về những cảm nghĩ của ngài về đức cố hồng y và cũng trình bày ý nghĩa cuộc sống theo con đường của Đức Giêsu. Đức Hồng Y Mẫn nói về hai thái độ của Chúa Giêsu trước cái chết: một là thái độ phản ứng tự nhiên theo bản năng sinh tồn của loài người; hai là thái độ xuất phát từ tâm tình của người con Thiên Chúa, xin theo ý Cha chứ không theo ý riêng.Nhân dịp lễ giỗ 2 năm đức cố hồng y Phanxicô, không ai hiện diện trong thánh đường hôm nay mà không bùi ngùi thương tiếc và nhớ đến một vị hồng y nhân đức, tài năng và cuộc đời phải trải qua nhiều gian nan thử thách, nhưng ngài luôn là tấm gương sáng về tình yêu tha thứ, độ lượng, hòa giải và nhất là lòng trung thành với Giáo hội và tình yêu chân tình với Quê hương dân tộc.
Thánh lễ kết thúc bằng bài hát “ Kinh Hoà Bình “của thánh Phanxicô.
Sau đó, trước di ảnh của Đức Hồng Y Phanxicô Saviê, những nén nhang được thắp lên, toả hương như nối kết tình yêu thương của những người giáo dân Sài Gòn với vị chủ chăn phải xa quê và bước đi con đường tình yêu dẫn đến sự thật, sự sống dồi dào và sự sống muôn đời.