'Nếu Kẻ Khác Thậr sự trở nên Anh em của tôi"
RABAT, MOROCCO (Zenit.org).- Bài bình luận nhan đề "Nếu Kẻ Khác Thật Sự Trở Nên Anh Em của tôi!", được Tổng Giám Mục Vincent Landel tại Rabat viết, để trả lời cho việc phổ biến những biếm hoạ về Mohammed trong báo chí phương Tây
* * *
Nếu kẻ khác thật sự trở thành anh em của tôi!
Đó chẳng phải là câu hỏi người ta phải hỏi trước sự tranh cãi trong các phương tiện đó sao?
Nếu kẻ khác thật sự trở nên anh em của tôi, tôi có thể hỏi đến đức tin mà người ấy đã sống chăng?
Tôi có thể chế giễu những niềm tin của người cách này hay cách khác không?
Nếu kẻ khác thật sự trở nên anh em của tôi, tôi có thể nói tới quyền tự do mà không có lòng tôn trọng sống động chăng?
Nếu kẻ khác thật sự trở nên anh em của tôi, tôi có thể loại trừ anh ấy với những hành động bạo tàn chống lại bản thân hay là tài sản của người ấy chăng?
Nếu kẻ khác thật sự trở nên anh em của tôi, tôi có thể nói cách tiêu cực về anh ấy sau lưng anh chăng? Tôi có thể cho phép tôi phá hủy cả đời sống riêng tư của người ấy không?
Nếu kẻ khác thật sự trở nên anh em của tôi, tôi có thể thật sự gặp anh trong chân lý; chúng ta có thể nói cách giản dị, mặc dầu chúng ta không đồng ý về mọi sự?
Nếu kẻ khác thật sự là anh em của tôi, thì sự gặp gỡ với anh sẽ làm cho tôi phát triển, và tôi chắc chắc người ấy cũng sẽ phát triển..
Nếu kẻ khác thật sự trở thành anh em của tôi, thì những cái nhìn của chúng tôi sẽ gặp nhau và một sự mĩm cười thật sẽ chiếu sáng gương mặt chúng tôi.
Nếu kẻ khác thật sự trở nên anh em của tôi, thì chúng tôi có thể xây dựng một thế giới hứng thú là đường nào!
RABAT, MOROCCO (Zenit.org).- Bài bình luận nhan đề "Nếu Kẻ Khác Thật Sự Trở Nên Anh Em của tôi!", được Tổng Giám Mục Vincent Landel tại Rabat viết, để trả lời cho việc phổ biến những biếm hoạ về Mohammed trong báo chí phương Tây
* * *
Nếu kẻ khác thật sự trở thành anh em của tôi!
Đó chẳng phải là câu hỏi người ta phải hỏi trước sự tranh cãi trong các phương tiện đó sao?
Nếu kẻ khác thật sự trở nên anh em của tôi, tôi có thể hỏi đến đức tin mà người ấy đã sống chăng?
Tôi có thể chế giễu những niềm tin của người cách này hay cách khác không?
Nếu kẻ khác thật sự trở nên anh em của tôi, tôi có thể nói tới quyền tự do mà không có lòng tôn trọng sống động chăng?
Nếu kẻ khác thật sự trở nên anh em của tôi, tôi có thể loại trừ anh ấy với những hành động bạo tàn chống lại bản thân hay là tài sản của người ấy chăng?
Nếu kẻ khác thật sự trở nên anh em của tôi, tôi có thể nói cách tiêu cực về anh ấy sau lưng anh chăng? Tôi có thể cho phép tôi phá hủy cả đời sống riêng tư của người ấy không?
Nếu kẻ khác thật sự trở nên anh em của tôi, tôi có thể thật sự gặp anh trong chân lý; chúng ta có thể nói cách giản dị, mặc dầu chúng ta không đồng ý về mọi sự?
Nếu kẻ khác thật sự là anh em của tôi, thì sự gặp gỡ với anh sẽ làm cho tôi phát triển, và tôi chắc chắc người ấy cũng sẽ phát triển..
Nếu kẻ khác thật sự trở thành anh em của tôi, thì những cái nhìn của chúng tôi sẽ gặp nhau và một sự mĩm cười thật sẽ chiếu sáng gương mặt chúng tôi.
Nếu kẻ khác thật sự trở nên anh em của tôi, thì chúng tôi có thể xây dựng một thế giới hứng thú là đường nào!