SAIGÒN - Vào ngày 27/02/2005, đông đảo các bác sĩ,dược sĩ, điều dưỡng, y tá, các nữ tu đang phục vụ tại các bệnh viện và những người làm công việc trong ngành y tế, đã đến Trung Tâm Văn Hóa Công Giáo để tham dự buổi họp mặt, nghe thuyết giảng, chia sẻ kinh nghiệm với nhau do Ban Đại Diện Giới Y Tế Công Giáo Sài Gòn tổ chức.
Sau những phút gặp gỡ, thông tin và tập hát là bài thuyết giảng đặc biệt của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm với đề tài: “Tinh thần dấn thân phục vụ trong giới y tế công giáo”. Mở đầu phần thuyết giảng là câu nói của nhà thần học Leonardo Boff: “Nếu có một linh mục làm nghề bác sĩ thì ta gọi là “linh mục bác sĩ” chứ không phải là “bác sĩ linh mục” vì vị đó làm nghề bác sĩ nhưng thể hiện căn tính linh mục. Do đó những Kitô hữu bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, y tá dù làm gì cũng cần phải lộ ra căn tính Kitô hữu của mình. Để hiểu được điều đó cần điểm qua một vài suy nghĩ liên quan đến cuộc sống của giới y tế trong năm Thánh Thể này.
Khi lập Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã cầm lấy - tạ ơn - bẻ ra - trao cho các môn đệ.
CẦM LẤY là một tương quan tình yêu hai chiều cho và đáp trả, là tiếng gọi của Chúa Cha và sự đáp trả của Chúa Giêsu tạo nên một sự chọn lựa nền tảng. Sự chọn lựa này chi phối tất cả những chọn lựa khác trong đời sống của người Kitô hữu. Từ đây, có những “ Kitô hữu linh mục”, “Kitôhữu tu sĩ”, “Kitô hữu giáo dân” v.v...
TẠ ƠN : Cuộc đời của Chúa Giêsu là một lời tạ ơn liên tục. Còn cuộc đời của chúng ta có hiện diện sự tạ ơn không? Chúng ta thường cầu xin cho mình nhiều hơn; trong tương quan Xin - Cho đôi khi cũng chưa được lịch sự, thậm chí thô thiển như chuyện vui “ Phơi nắng” thế này: có một thầy đi ngang qua nhà kia, thấy tượng Chúa, Đức Mẹ, các thánh …..để phơi nắng ngoài sân, thầy hỏi chủ nhà: “ Sao lại để tượng thế này? “ Chủ nhà trả lời: “ Tôi đạp xích lô cực khổ dưới nắng chang chang thế mà xin một điều cũng không cho….tôi phơi cho mà biết! “
Có mấy ai nhìn nhận toàn bộ cuộc sống của mình là quà tặng của Thiên Chúa như thái độ của ông Job nói với vợ của mình: “ Chúng ta đón nhận những điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ thì không biết đón nhận sao? “ Nhiều người lớn tuổi có chút kinh nghiệm, nhìn vào quá khứ thấy rằng, những đau khổ, gian truân, nghiệt ngã, khốn cùng…..xảy ra trong đời mình thì ở thời điểm nào đó thường muốn nguyền rủa Thiên Chúa nhưng nhìn lại mới thấy rằng cần phải tạ ơn Thiên Chúa.
Cuộc đời chúng ta phải là lời tạ ơn để cảm nhận rằng TÔI ĐƯỢC THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG. Có ai đó đã nói: “Hãy nói bạn cảm nhận Thiên Chúa ra sao, tôi sẽ nói cho bạn biết cách cư xử của bạn với mọi người thế nào!” Từ đây ta có thể thấy rằng: KHẢ NĂNG của bác sĩ, dược sĩ,điều dưỡng, ytá…. là quà tặng Chúa ban.
BẺ RA và TRAO CHO: Hành vi bẻ bánh và trao cho các môn đệ là một việc làm bình thường mà các gia đình Do Thái ngày xưa vẫn thường làm. Nhưng khi làm điều này, Chúa Giêsu nói: “ Đây là mình Thầy bị nộp vì anh em “ thì việc BẺ BÁNH của Ngài xuất phát từ việc tự hủy, hòa mình ra không. Đó là một mặt khác của tình yêu; nếu cái tôi còn đầy ắp trong lòng thì làm sao đón nhận người khác! Nếu giới y tế Công giáo chấp nhận cuộc đời mình là dòng chảy, ơn gọi thì cuộc đời mình là tấm bánh.
Vậy, tinh thần dấn thân phục vụ không nằm ở ngoài mà nằm trong chính sự hiện hữu của chúng ta. Những người được gọi là Kitô hữu, gắn chặt tình yêu Đức Kitô trong căn tính của mình. Đơn giản là sống đúng với ơn gọi của mình, được như thế cuộc đời của những bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, y tá… trở thành quà tặng của Thiên Chúa cho bệnh nhân; và khi người ta nhận ra dung mạo của Thiên Chúa thì giới y tế Công Giáo đã rao giảng Tin Mừng một cách hiệu quả và thực tế nhất.”
Trong lúc giải lao, bác sĩ Nguyễn Hoàn Minh đã tâm tình nhỏ rằng: “ Những gì tôi lựa chọn làm cho tôi không yên tâm bằng khi để Thiên Chúa làm việc trên cuộc đời mình…”
Sau phần giải lao là phần sinh hoạt, chia sẻ tâm tư rất vui. Có nhiều vị lên chia sẻ. Dược sĩ Xuân Hương nói về tâm tình trước những cám dỗ về việc cung cấp thuốc: như giá thuốc lên thì không tích trữ thuốc; giải thích cho khách hàng về chất lượng thuốc. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Thái cho rằng ngày 27/2 mỗi năm, là ngày các Kitô hữu trong giới y tế cần tự nhìn lại mình với câu gợi ý: Tôi có yêu người bệnh như yêu Chúa không?
Đặc biệt bác sĩ Trương Hữu Khanh, khoa nội nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 1 là người không Công giáo chia sẻ rất hay. Bác sĩ này ca tụng các ma-sơ trong công việc phục vụ bệnh nhân. Anh cho rằng một người nếu không đủ tâm, đủ lực, đủ chuyên môn thì không nên ở trong vị trí của công việc. Từ ngữ DẤN THÂN được dùng rất đúng; có thể dùng “ Y khoa dấn thân”; “Nhi khoa dấn thân”. Cái giá phải trả của ngành y rất lớn, làm sai có thể gây nên tội ác, phạm pháp vì phải trả giá việc làm của mình trên mạng sống của người khác, vì thế cần phân biệt rõ ràng.
Linh mục Trung nghĩa đã đúc kết trong việc đề cao tư tưởng Kitô giáo trong chuyên môn, cách phục vụ. Lương tâm của người thầy thuốc, dù là Tây y hay Đông y đều ĐƯA NGƯỜI TA LÊN THIÊN ĐÀNG.
Tiếp theo là thánh lễ do cha Phó giám đốc Đại Chủng Viện Ernest Nguyễn Văn Hưởng chủ sự, linh mục Phêrô Nguyễn Khảm, Giám đốc Trung Tâm Văn Hóa Công Giáo, cha Nguyễn Thái Hợp, Cha Trung Nghĩa, Cha Quang đồng tế. Lời giảng súc tích, ngắn gọn trong thánh lễ của cha Nguyễn Văn Khảm với ý nghĩa của hai cơn khát. Đó là cơn khát của con người và cơn khát của Thiên Chúa: Cơn khát của con người không bao giờ được lấp đầy nếu không có Đấng vô cùng làm cho no thỏa. Tại sao lại có cơn khát của Thiên Chúa? Thiên Chúa là nguồn tình yêu, Người cũng khát khao được yêu thương con người. Và khi cử hành Bí Tích Thánh Thể là thỏa mãn cả hai cơn khát, của con người và Thiên Chúa; nghĩa là chúng ta được sống trong tình yêu của Người.
Sau cùng, bác sĩ Nguyễn Ti Tách, đại diện giới Y tế Công giáo Sài Gòn đã nói lời cảm ơn. Và phần chia tay giữa những người thầy thuốc thật thắm đượm tình cảm thông của những người cùng một nghề.
Sau những phút gặp gỡ, thông tin và tập hát là bài thuyết giảng đặc biệt của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm với đề tài: “Tinh thần dấn thân phục vụ trong giới y tế công giáo”. Mở đầu phần thuyết giảng là câu nói của nhà thần học Leonardo Boff: “Nếu có một linh mục làm nghề bác sĩ thì ta gọi là “linh mục bác sĩ” chứ không phải là “bác sĩ linh mục” vì vị đó làm nghề bác sĩ nhưng thể hiện căn tính linh mục. Do đó những Kitô hữu bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, y tá dù làm gì cũng cần phải lộ ra căn tính Kitô hữu của mình. Để hiểu được điều đó cần điểm qua một vài suy nghĩ liên quan đến cuộc sống của giới y tế trong năm Thánh Thể này.Khi lập Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã cầm lấy - tạ ơn - bẻ ra - trao cho các môn đệ.
CẦM LẤY là một tương quan tình yêu hai chiều cho và đáp trả, là tiếng gọi của Chúa Cha và sự đáp trả của Chúa Giêsu tạo nên một sự chọn lựa nền tảng. Sự chọn lựa này chi phối tất cả những chọn lựa khác trong đời sống của người Kitô hữu. Từ đây, có những “ Kitô hữu linh mục”, “Kitôhữu tu sĩ”, “Kitô hữu giáo dân” v.v...
TẠ ƠN : Cuộc đời của Chúa Giêsu là một lời tạ ơn liên tục. Còn cuộc đời của chúng ta có hiện diện sự tạ ơn không? Chúng ta thường cầu xin cho mình nhiều hơn; trong tương quan Xin - Cho đôi khi cũng chưa được lịch sự, thậm chí thô thiển như chuyện vui “ Phơi nắng” thế này: có một thầy đi ngang qua nhà kia, thấy tượng Chúa, Đức Mẹ, các thánh …..để phơi nắng ngoài sân, thầy hỏi chủ nhà: “ Sao lại để tượng thế này? “ Chủ nhà trả lời: “ Tôi đạp xích lô cực khổ dưới nắng chang chang thế mà xin một điều cũng không cho….tôi phơi cho mà biết! “
Có mấy ai nhìn nhận toàn bộ cuộc sống của mình là quà tặng của Thiên Chúa như thái độ của ông Job nói với vợ của mình: “ Chúng ta đón nhận những điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ thì không biết đón nhận sao? “ Nhiều người lớn tuổi có chút kinh nghiệm, nhìn vào quá khứ thấy rằng, những đau khổ, gian truân, nghiệt ngã, khốn cùng…..xảy ra trong đời mình thì ở thời điểm nào đó thường muốn nguyền rủa Thiên Chúa nhưng nhìn lại mới thấy rằng cần phải tạ ơn Thiên Chúa.
Cuộc đời chúng ta phải là lời tạ ơn để cảm nhận rằng TÔI ĐƯỢC THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG. Có ai đó đã nói: “Hãy nói bạn cảm nhận Thiên Chúa ra sao, tôi sẽ nói cho bạn biết cách cư xử của bạn với mọi người thế nào!” Từ đây ta có thể thấy rằng: KHẢ NĂNG của bác sĩ, dược sĩ,điều dưỡng, ytá…. là quà tặng Chúa ban.
BẺ RA và TRAO CHO: Hành vi bẻ bánh và trao cho các môn đệ là một việc làm bình thường mà các gia đình Do Thái ngày xưa vẫn thường làm. Nhưng khi làm điều này, Chúa Giêsu nói: “ Đây là mình Thầy bị nộp vì anh em “ thì việc BẺ BÁNH của Ngài xuất phát từ việc tự hủy, hòa mình ra không. Đó là một mặt khác của tình yêu; nếu cái tôi còn đầy ắp trong lòng thì làm sao đón nhận người khác! Nếu giới y tế Công giáo chấp nhận cuộc đời mình là dòng chảy, ơn gọi thì cuộc đời mình là tấm bánh.
Vậy, tinh thần dấn thân phục vụ không nằm ở ngoài mà nằm trong chính sự hiện hữu của chúng ta. Những người được gọi là Kitô hữu, gắn chặt tình yêu Đức Kitô trong căn tính của mình. Đơn giản là sống đúng với ơn gọi của mình, được như thế cuộc đời của những bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, y tá… trở thành quà tặng của Thiên Chúa cho bệnh nhân; và khi người ta nhận ra dung mạo của Thiên Chúa thì giới y tế Công Giáo đã rao giảng Tin Mừng một cách hiệu quả và thực tế nhất.” Trong lúc giải lao, bác sĩ Nguyễn Hoàn Minh đã tâm tình nhỏ rằng: “ Những gì tôi lựa chọn làm cho tôi không yên tâm bằng khi để Thiên Chúa làm việc trên cuộc đời mình…”
Sau phần giải lao là phần sinh hoạt, chia sẻ tâm tư rất vui. Có nhiều vị lên chia sẻ. Dược sĩ Xuân Hương nói về tâm tình trước những cám dỗ về việc cung cấp thuốc: như giá thuốc lên thì không tích trữ thuốc; giải thích cho khách hàng về chất lượng thuốc. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Thái cho rằng ngày 27/2 mỗi năm, là ngày các Kitô hữu trong giới y tế cần tự nhìn lại mình với câu gợi ý: Tôi có yêu người bệnh như yêu Chúa không?
Đặc biệt bác sĩ Trương Hữu Khanh, khoa nội nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 1 là người không Công giáo chia sẻ rất hay. Bác sĩ này ca tụng các ma-sơ trong công việc phục vụ bệnh nhân. Anh cho rằng một người nếu không đủ tâm, đủ lực, đủ chuyên môn thì không nên ở trong vị trí của công việc. Từ ngữ DẤN THÂN được dùng rất đúng; có thể dùng “ Y khoa dấn thân”; “Nhi khoa dấn thân”. Cái giá phải trả của ngành y rất lớn, làm sai có thể gây nên tội ác, phạm pháp vì phải trả giá việc làm của mình trên mạng sống của người khác, vì thế cần phân biệt rõ ràng.
Linh mục Trung nghĩa đã đúc kết trong việc đề cao tư tưởng Kitô giáo trong chuyên môn, cách phục vụ. Lương tâm của người thầy thuốc, dù là Tây y hay Đông y đều ĐƯA NGƯỜI TA LÊN THIÊN ĐÀNG.
Tiếp theo là thánh lễ do cha Phó giám đốc Đại Chủng Viện Ernest Nguyễn Văn Hưởng chủ sự, linh mục Phêrô Nguyễn Khảm, Giám đốc Trung Tâm Văn Hóa Công Giáo, cha Nguyễn Thái Hợp, Cha Trung Nghĩa, Cha Quang đồng tế. Lời giảng súc tích, ngắn gọn trong thánh lễ của cha Nguyễn Văn Khảm với ý nghĩa của hai cơn khát. Đó là cơn khát của con người và cơn khát của Thiên Chúa: Cơn khát của con người không bao giờ được lấp đầy nếu không có Đấng vô cùng làm cho no thỏa. Tại sao lại có cơn khát của Thiên Chúa? Thiên Chúa là nguồn tình yêu, Người cũng khát khao được yêu thương con người. Và khi cử hành Bí Tích Thánh Thể là thỏa mãn cả hai cơn khát, của con người và Thiên Chúa; nghĩa là chúng ta được sống trong tình yêu của Người.
Sau cùng, bác sĩ Nguyễn Ti Tách, đại diện giới Y tế Công giáo Sài Gòn đã nói lời cảm ơn. Và phần chia tay giữa những người thầy thuốc thật thắm đượm tình cảm thông của những người cùng một nghề.