(VATICAN 29/01/04) - Linh mục Angelo D’Agostino, dòng Tên, là nhà phân tâm học với 24 năm kinh nghiệm làm việc ở Phi Châu đã lên tiếng nghiêm khắc lên án các công ty duợc phẩm. Ngài gọi các công ty tư bản tài phiệt này có hành động diệt chủng vì đã từ chối không chịu hạ giá thuốc chữa bệnh AIDS để mọi người có thể mua. Ngài nói: Chỉ tại nước Kenya mà thôi, mỗi ngày đã có 400 người chết vì bệnh AIDS. Trong khi đó nhờ có thuốc men, bệnh nhân AIDS ở Âu Châu và Mỹ Châu không còn bị coi là mang án tử hình. Sự khác biệt đó là do hành động sát nhân của các tập đoàn chế tạo dược phẩm không chịu hạ giá sản phẩm, mặc dù trong năm 2002 các tập đoàn này đã thu về một số lợi nhuận kếch sù : 517 tỉ Mỹ kim.

Ngài nói :“Ðây là vấn đề luân lý chứng tỏ các công ty tư bản thiếu hẳn lương tâm xã hội.” Và rồi Ngài đặt câu hỏi: “ Nếu người Kitô hữu cứ tiếp tục yên lặng thì 50 năm nữa, chúng ta sẽ ăn làm sao, nói làm sao với thế giới?

Những lời lẽ trên đây của cha Angelo D’Agostino được phát biểu trong một buổi họp báo tại Vatican nhân dịp Ngài giới thiệu sứ điệp Mùa Chay của ÐGH, đồng thời Ngài phát động chiến dịch gây quỹ cho chương trình giúp các trẻ em mồ côi bị bệnh AIDS mà cả cha và mẹ của các em đã chết vì bệnh hiểm nghèo này. Cha Angelo D’Agostino đang phụ trách chương trình cứu trợ các em mồ côi bị AIDS tai Phi Châu.