THÁI BÌNH - Hòa vào niềm vui chung của các Cộng Đoàn Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới trong ngày mừng đại lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 27.6, Cộng Đoàn Bổng Điền nhỏ bé chúng tôi đã tổ chức Mừng Lễ Mẹ cách vui tươi và trọng thể. Đại lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp năm nay rơi vào đúng dịp sau cơn bão số 2 nên thời tiết còn “âm hưởng” bão và vì vậy vẫn còn mát mẻ, tránh được cái nóng oi bức như thiêu như đốt, luôn rịn mồ hôi trong tiết trời nghiệt ngã của mùa hè Miền Bắc.

Xem hình ảnh

Trước ngày lễ, tôi nhận thấy có nhiều người rất háo hức và phấn khởi mong đến ngày đại lễ này. Bởi lẽ trong lòng bà con giáo dân đã có sẵn lòng yêu mến Mẹ Maria cách đặc biệt rồi. Bà con giáo dân không chỉ có tâm tình yêu mến Mẹ Maria, mà luôn nhờ Mẹ giúp để yêu mến Chúa nhiều hơn, tin tưởng vào Chúa mạnh mẽ hơn. Đó là tâm tình của người con thảo và cũng thật phải đạo!

Chưa đến 7 giờ, bà con đã lục tục kéo đến, kẻ xe đạp, người xe máy, nhóm khác đi xe hơi; người thì ở Nam Định, Phú Ốc, Tường Loan qua, kẻ thì ở Nam Lỗ, An Lập, Thái Bình đến; những người khác thì ở Bồng Tiên, An Châu, Hoàng Xá, Sa Cát, Nghĩa Chính, Thuân Nghiệp qua; bà con ở những Xứ Họ xung quanh cũng kéo đến. Người thì ghi lời khấn, kẻ thì râm ran thì thầm xuất phát từ đáy lòng thành kính trong những lời kinh nguyện trước Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp khiến bầu khí thật ấm cúng và linh thiêng. Chắc hẳn Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp không thể không đoái nhìn đoàn con yêu thương của Mẹ với những tâm tình thành khẩn, thành tâm yêu mến Mẹ, mà chuyển cầu lên Chúa chúc lành và ban những ơn cần thiết cho cuộc hành trình đức tin của những người con yêu của Mẹ.

Đúng 9 giờ - bằng giờ hành hương hằng tuần vào các ngày thứ bảy - chúng tôi cùng với bà con giáo dân làm một giờ hành hương trọng thể kính Đức Mẹ. Những lời kinh tiếng hát được vang lên để ca ngợi Chúa và Mẹ. Quả là bầu khí hiệp nhất, yêu thương và thánh thiêng. Những bông hoa cúc hoa huệ tươi xinh được dâng cho Mẹ, những nén hương trầm nghi ngút hòa với lời nguyện thiết tha được kính dâng cho Chúa và Mẹ. Thật không thể diễn tả nổi cái bầu khí linh thiêng này. Lòng kề Lòng, Tim nối Tim, Tình kết Tình tạo nên một mối dây bền chặt và đầy yêu thương. Lòng con với Lòng Mẹ, Lòng con với Lòng Chúa, Tim con với Tim Mẹ, Tim con với Tim Chúa, Tình con với Tình Mẹ, Tình con với Tình Chúa được nối kết gắn chặt keo sơn. Điều ấy nói lên như thể từ đây con với Mẹ, con với Chúa nối kết trong yêu thương cho đến nỗi không gì có thể tách ra được. Bền đỗ cho đến cùng. Yêu cho đến cùng. Trung tín cho đến cùng.

10 giờ, đoàn đồng tế tiến vào Nhà thờ để dâng thánh lễ trọng thể. Vì người đông, đoàn đồng tế phải lách, len lỏi giữa bà con giáo dân trong hàng một, tiến lên gian cung thánh.

Chủ tế thánh lễ hôm nay là Đức Cha P.X. Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám Mục Giáp Phận Thái Bình. Ngài rất ưu ái Dòng Chúa Cứu Thế nói chung và Bổng Điền nói riêng – một mảnh đất như trở nên thân thương và linh thiêng đối với Ngài vì đã từng cúi xuống hôn mảnh đất Bổng Điền Thái Bình trong ngày đầu tiên về phục vụ tại Giáo Phận Thái Bình. Đồng tế với Ngài có 13 cha.

Trong bài giảng, Đức Cha Phanxicô Xaviê nhấn mạnh phải luôn nhờ Mẹ cứu giúp, nâng đỡ, bảo bọc chở che trước mọi hoàn cảnh để đứng vững trong đức tin, sắt son trong lòng mến hầu có thể đạt đến sự sống đời đời trong Thiên Chúa. Những ơn ta xin phải nhắm đến ơn cứu rỗi của ta hơn là những ơn lặt vặt bề ngoài. Đành rằng những ơn phần xác cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng ơn phần hồn. Vậy ta phải luôn nhờ Mẹ giúp ta, dẫn ta đến với Chúa và đạt đến phần rỗi đời ta.

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay, Chúa Kitô đã trối Đức Mẹ cho thánh Gioan và trao thánh Gioan cho Đức Mẹ. Mà thánh Gioan là đại diên cho Hội Thánh, trong đó có chúng ta. Đức Mẹ đã đón nhận thánh Gioan và thánh Gioan đã đem Mẹ về nhà mình. Vậy chúng ta cũng được mời gọi hãy luôn nhận Mẹ làm Mẹ yêu dấu của chúng ta và không ngừng chạy đến với Mẹ trong mọi hoàn cảnh để được Mẹ cứu giúp, bao bọc, chở che, giữ gìn như Mẹ đã làm cho thánh Gioan. Tương tự, ta cũng hãy mời Mẹ về nhà mình như thánh Gioan để Mẹ luôn hiên diện trong gia đình mình mà nâng đỡ những khi yếu đuối, ủi an những khi đau khổ, che chở mỗi khi gặp nguy khốn, cứu giúp mỗi khi gặp thử thách gian truân cám dỗ và nhất là Mẹ luôn dìu dắt ta đến gần Chúa hơn. Nhờ đó ta không sợ mất phần rỗi.

Ngài đã kể một câu truyện chính Ngài từng gặp. Có lần Ngài sang Úc và được người ta dẫn đến thăm một gia đình đang gặp cảnh khốn cùng. Hai vợ chồng có một đứa con tâm thần, xấu xí. Người chồng đã ly dị vợ và đã bỏ đi chỉ vì đưa con. Vì ông chồng này ngay từ đầu đã có ác ý muốn người vợ giết quách đứa con nửa người nửa ngơm này để sống với ông ta. Ông ta đã ra điều kiện hoặc chọn ông ta hoặc chọn thằng con kia. Vì thương con, mặc dù con như thế, bà mẹ đã nhất quyết không bao giờ bỏ con mình và đã cận kề con trong nỗi nhục nhằn vất vả, đau đớn với những tháng năm dài đằng đẵng (suốt 18 năm nay). Người vợ cũng là người mẹ đang phải lo lắng chăm sóc cho đứa con người không ra người này. Vì suốt ngày anh ta xé quần xé áo, đưa cho bộ nào xé bộ nấy. Vì thế anh ta suốt ngày trần như nhộng. Tóc tai bù xù, rối bời, tay chân lông lá. Khi nhìn, ai cũng muốn chạy cho xa vì cảm thấy sợ hãi. Người mẹ cũng vì yêu con mà phải đón nhận lấy nghịch cảnh như thế, chồng bỏ, người thân bạn bè xa lánh. Mẹ nào mà lại chẳng thương con, cho dẫu đứa con ấy có như thế nào. Cũng vậy, Đức Trinh Nữ Maria hằng ấp ủ đoàn con cái của Mẹ vào lòng với tình thương bao la. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai. Hãy chạy đến với Mẹ khi vui cũng như lúc buồn, khi an bình cũng như khi gặp nhũng nghịch cảnh. Hãy chạy đến với Mẹ để nhờ Mẹ, qua Mẹ, Mẹ sẽ dẫn ta đến với Chúa, Đấng là nguồn của mọi ơn phúc và là kho tàng ơn cứu độ.

Cuối lễ, ông Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Họ Bổng Điền đã đại diện cộng đoàn dâng hoa và cám ơn Đức Cha, quý cha đồng tế, quý cha quý thầy Dòng Chúa Cứu Thế và mọi thành phần dân Chúa. Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí ấm cúng, huynh đệ, yêu thương, hiệp nhất và hân hoan.

Đại Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Bổng Điền kết thúc trong niềm vui, hân hoan. Từ đây, mọi người lại tỏa đi khắp nơi, trở về với môi trường sống thường ngày của mình, mang theo những ơn lành từ trời cao, từ nơi Chúa được ban xuống ngang qua bàn tay dịu hiền của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Chắc chắn, đoàn con cái của Mẹ lại có thêm sức mạnh, thêm ơn Chúa để đứng vững trên đôi chân của những sứ giả Tin Mừng, dấn mình cho chương trinh cứu độ của Thiên Chúa vào trong những nghịch cảnh của cuộc đời và không ngừng tiến bước đến sự sống viên mãn trong Thiên Chúa Hằng Sống.