Theo tin Tòa Thánh, tại Sân vận động Bata, Guinea Xích Đạo, Thứ Tư, ngày 22 tháng 4 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV đã gặp gỡ giới trẻ và đại diện các gia đình Guinea Xích Đạo. Tại đây, ngài đã phát biểu như sau:

Vatican media


Anh chị em trẻ thân mến, các gia đình thân mến, bình an ở cùng anh chị em!

Ai sợ mưa? Ai muốn nhận được phước lành của Chúa? Cảm ơn anh chị em đã đến đây! Chúng ta hãy tiếp tục hân hoan! Giáo hội cần sự nhiệt thành của tất cả anh chị em!

Anh chị em thân mến, tôi chào đón anh chị em với niềm vui lớn lao và cảm ơn Đức Giám Mục về những lời tốt đẹp của ngài. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em vì sự đón tiếp nồng nhiệt và lòng nhiệt thành của anh chị em, điều biểu lộ niềm vui trong đức tin của anh chị em.

Đức Giám Mục đã mô tả Guinea Xích đạo là một quốc gia "trẻ trung, tràn đầy năng lực, những câu hỏi và niềm say mê cuộc sống", đồng thời khao khát biến Chúa Kitô thành ánh sáng của mình. Đó là lời nhắc nhở về phương châm của hành trình này—Chúa Kitô, ánh sáng của Guinea Xích đạo, hướng tới một tương lai đầy hy vọng—nhưng điều đó được khẳng định bởi sự hiện diện của tất cả anh chị em ở đây! Ánh sáng rực rỡ nhất ở đây là ánh mắt, khuôn mặt, nụ cười, bài hát và điệu nhảy của anh chị em, tất cả đều làm chứng rằng Chúa Kitô là niềm vui, ý nghĩa, nguồn cảm hứng và vẻ đẹp cho cuộc sống của chúng ta.

Đất nước của anh chị em, Guinea Xích đạo, giàu có về lịch sử và truyền thống. Chúng ta đã thấy điều đó cách đây ít phút qua những điệu nhảy, trang phục và biểu tượng mà mỗi nhóm thể hiện bản sắc của mình, khiến sự hiện diện của chúng ta cùng nhau càng trở nên rõ ràng và xúc động hơn. Anh chị em đã mang đến những vật dụng giản dị, đời thường – một cây gậy, một tấm lưới, mô hình một hòn đảo, một chiếc thuyền, một nhạc cụ – nói lên cuộc sống của anh chị em và những giá trị cổ xưa và cao quý đã hun đúc nên cuộc sống ấy, như phục vụ, liên đới, chào đón, tin tưởng và lễ hội. Đây là di sản tươi sáng và đầy thách thức mà anh chị em, những người trẻ thân yêu, được kêu gọi trở thành, bằng đức tin, nền tảng cho tương lai của chính mình và của vùng đất này. Tương lai thuộc về anh chị em!

Thánh Gioan Phaolô II đã nhắc lại những lời này khi, lúc đến đất nước này và gặp gỡ một Giáo hội đầy sức sống và năng động, ngài đã nói với các tín hữu tụ họp để chào đón ngài: "Hãy luôn nêu gương về sự hòa thuận giữa anh chị em, về tình yêu thương lẫn nhau, về khả năng hòa giải, về sự tôn trọng hiệu quả đối với quyền của mọi công dân, mọi gia đình, mọi tầng lớp xã hội. Hãy tôn trọng và đề cao phẩm giá của tất cả mọi người trong đất nước anh chị em, với tư cách là con người và là con cái của Chúa" (Bài phát biểu khi đến Guinea Xích đạo, Malabo, ngày 18 tháng 2 năm 1982). Đó là những lời vẫn hướng dẫn trái tim chúng ta ngày nay và phải soi sáng con đường của anh chị em khi anh chị em chuẩn bị cho những trách nhiệm đang chờ đợi anh chị em trong tương lai.

Về vấn đề này, Alicia đã nói với chúng ta về tầm quan trọng của việc trung thành với bổn phận và đóng góp, thông qua công việc hàng ngày, vào lợi ích của gia đình và xã hội. Cô đã chia sẻ với chúng ta ước mơ về một đất nước "nơi những thanh niên và thiếu nữ không tìm kiếm thành công dễ dàng, mà chọn nền văn hóa nỗ lực, kỷ luật và làm việc tốt, và điều đó được trân trọng." Cô nói rằng, ngoài việc tham gia Thánh lễ, làm một người Kitô hữu còn có nghĩa là làm việc với phẩm giá và đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng, đồng thời nhắc nhở chúng ta về thách thức của người phụ nữ trong thế giới việc làm. Điều này mời gọi chúng ta suy gẫm về tầm quan trọng của sự tận tâm hiệu quả và nhu cầu luôn luôn đề cao phẩm giá của mỗi con người.

Francius Martin cũng làm chứng cho điều tương tự, khi nói về ơn gọi làm linh mục của mình. Ngài đã mở ra trước mắt chúng ta một cánh cửa nhìn vào thực tại tươi đẹp của rất nhiều người trẻ tuổi hiến dâng trọn vẹn bản thân cho Chúa để cứu rỗi anh chị em mình. Ngài không giấu giếm việc mình đã phải vật lộn để tìm được can đảm nói lời “xin vâng”, lời “fiat”, lời “xin vâng”, lạy Chúa, nhưng qua lời ngài, tất cả chúng ta đều hiểu rằng việc phó thác bản thân cho ý Chúa mang lại niềm vui và sự thanh thản sâu sắc. Một cuộc đời hiến dâng cho Chúa là một cuộc đời hạnh phúc, được đổi mới mỗi ngày trong lời cầu nguyện, trong các bí tích và trong những cuộc gặp gỡ với anh chị em mà Chúa đặt trên con đường của chúng ta. Trong sự hiệp thông tâm hồn và trong hành động chăm sóc những người cần giúp đỡ, những phép lạ của lòng bác ái được đổi mới. Vì vậy, nếu anh chị em cảm nhận được Chúa Kitô đang kêu gọi anh chị em theo Người trên con đường thánh hiến đặc biệt—với tư cách là linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên—đừng sợ hãi mà hãy bước theo dấu chân Người: như chính Người đã bảo đảm—và tôi cũng muốn mạnh mẽ nói với anh chị em hôm nay— anh chị em sẽ nhận được “gấp trăm lần và […] sự sống đời đời” (Mt 19:29).

Anh chị em thân mến, anh chị em đến buổi gặp gỡ này cùng với gia đình mình. Gia đình là mảnh đất màu mỡ mà trên đó cây non tươi tốt nhưng mong manh của sự phát triển nhân cách và Kitô giáo của anh chị em bén rễ. Vì vậy, tôi muốn mời gọi tất cả mọi người cùng nhau tạ ơn Chúa vì món quà là những người thân yêu của mình và, như Purificación và Jaime Antonio đã nói với chúng ta, hãy phó thác bản thân cho Người để gia đình anh chị em có thể lớn lên trong sự hiệp nhất, đón nhận sự sống như một món quà cần trân trọng và được giáo dục để gặp gỡ Chúa, Chúa là Đường đi, là Sự thật và là Sự sống (xem Ga 14:6). Nhiều người trong anh chị em đang chuẩn bị cho Bí tích Đức Mẹ Maria (?). Sự hi sinh. Kết hôn và làm cha mẹ là một sứ mệnh đầy hứng khởi, một giao ước cần được sống mỗi ngày, trong đó chúng ta không ngừng đổi mới bản thân vì nhau, cùng với Chúa, trở thành người ủng hộ phép màu của sự sống và người xây dựng hạnh phúc, cho chính mình và cho con cái. Hãy chuẩn bị để sống ơn gọi này như một hành trình của tình yêu đích thực, lớn lên trong tự do, một hành trình của hy vọng được sinh ra từ niềm tin rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi bạn, một hành trình thánh thiện luôn tìm kiếm điều tốt đẹp và hạnh phúc cho người khác.

Tôi vô cùng cảm ơn Victor Antonio vì sự chân thành và dũng khí mà anh đã chia sẻ câu chuyện của mình với chúng ta. Lời nói của anh giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn giá trị của những điều chúng ta đã nói. Chúng như một tảng đá rơi xuống giữa chúng ta, nhưng không phải để phá hủy. Thay vào đó, chúng là những lời nên khích lệ chúng ta xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, dựa trên sự tôn trọng sự sống khi nó được sinh ra và lớn lên, và trên tinh thần trách nhiệm đối với trẻ em và những người bé nhỏ. Victor Antonio nhắc nhở chúng ta rằng đón nhận sự sống đòi hỏi tình yêu thương, sự tận tâm và sự chăm sóc, và những lời này, từ đôi môi tuổi thiếu niên của anh, nên khiến chúng ta suy ngẫm nghiêm túc về tầm quan trọng của việc bảo vệ và trân trọng gia đình và những giá trị được học hỏi trong đó. Chúng ta hãy vun đắp, sống trọn vẹn và làm chứng cho những tình yêu thương ấy, ngay cả khi điều đó đòi hỏi sự hy sinh, hoặc khi, như Jaime Antonio và Purificación đã nói, những phán xét, định kiến và khuôn mẫu cố gắng làm giảm giá trị của chúng. Một gia đình biết cách chào đón và yêu thương là ánh sáng, là hơi ấm. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã để lại cho chúng ta những lời tuyệt vời về điều này: "Cha mẹ, với toàn bộ câu chuyện tình yêu của họ [...], cặp vợ cHồng Yêu thương và sinh ra sự sống, là 'tác phẩm điêu khắc' sống động đích thực [...], có khả năng biểu lộ Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc" (Tông huấn Amoris Laetitia, 9.11).

Anh chị em trẻ thân mến, các bậc cha mẹ và tất cả những người hiện diện ở đây, chúng ta hãy để bản thân được khích lệ bởi vẻ đẹp của tình yêu; chúng ta hãy làm chứng cho tình yêu mà Chúa Giêsu đã để lại và dạy dỗ chúng ta! Chúng ta hãy làm chứng mỗi ngày rằng yêu thương là đẹp đẽ, rằng niềm vui lớn nhất, trong mọi hoàn cảnh, đến từ việc biết cách cho đi và cho đi chính mình, đặc biệt là khi chúng ta giúp đỡ những người cần nhất. Ánh sáng của lòng bác ái, được vun đắp trong gia đình và sống bằng đức tin, thực sự có thể biến đổi thế giới, thậm chí cả cấu trúc và định chế của nó, để mỗi người đều được tôn trọng và không ai bị lãng quên (xem Thông điệp Ngày Lương thực Thế giới của Đức Phanxicô, ngày 14 tháng 10 năm 2022). Thưa anh chị em, chúng ta hãy biến điều này thành một quyết tâm vững chắc, một cam kết hân hoan, để Chúa Kitô, Đấng chịu đóng đinh và phục sinh, ánh sáng của Guinea Xích đạo, của châu Phi và của toàn thế giới, dẫn dắt tất cả chúng ta hướng tới một tương lai đầy hy vọng.