Maria Nguyễn thị P., Giáo xứ Mẹ Trinh Vương, Chicago.
Lần đầu tiên tới đây, rất vui mừng và tình thân thiện giữa mọi người, thoải mái và đầy hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa và Mẹ. Rất nhiều người ca tụng khi đến đây, xin gì Mẹ cũng sẽ cho. Con xin cho được ơn khỏi bệnh cancer.
Giuse Ng. C. Ng., Giáo Xứ Liên Khương, Đức Trọng, Lâm Đồng VN.
Lần đầu tiên qua Mỹ, cảm tưởng rằng rất nhiều người được ơn hoán cải qua bí tích giải tội. Các thanh niên nam nữ xưng tội rất đông, sốt sáng và nhiệt thành.
Maria Xuân H. 23 tuổi, GX Thánh Giuse Hiển MN:
Con thấy gần Chúa và Đức Mẹ hơn khi đến tòa cáo giải. Hiểu biết về tình thương Chúa Mẹ, học được nhiều điều để làm hành trang trong cuộc đời.
Hoàng N. 37, CO:
Đi Thánh Mẫu để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, họ hàng, quê hương...
Anna Ph. 17 tuổi.
Đi Thánh Mẫu 8 lần rồi. Để hiểu biết Chúa và Mẹ hơn. Gặp bạn bè, học hội để hiểu biết những liên quan đến giới trẻ hôm nay.
Giuse Trần T. H, 45, Wichita Falls, TX
Chúng con đi NTM lần này là lần thứ XX. Mỗi lần đến đây là cơ hội để ăn năn tội, xưng tội. Xin Chúa thánh hóa đặc biệt cho các cha các thày Đồng Công vì đã khuyến khích mọi người hoán cải...
Gioan Tiền Hô Ng. v. Kh, 70 tuổi. New Jersey
Năm nào cũng đông cả, nhất là năm có Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Tôi xin được ơn tuân theo Thánh ý Chúa chứ không xin sống lâu
Sr. Vũ H. Dòng Chúa Chiên Lành, MN
Tham dự NTM, ngoài mục đích thiêng liêng chính ra, còn có chương trình giúp đỡ cho các em nghèo ở VIỆT NAM có phương tiên sống và giúp đỡ cho các chủng sinh ở VIỆT NAM có điều kiện theo ơn kêu gọi. Từ năm 88 tới nay đã giúp thành công được 21 thày lên chức Linh Mục. Hiện nay có 40 thày đang được giúp đỡ, và 2 nữ tu...
Maria Ng. Thi L. 70 tuổi, MN
Xin khấn với Đức Mẹ cho gia đình bằng an,cho thằng coi trai chịu làm đám cưới ngay đi, đừng có bồ bịch lung tung cả. Lễ Chủ nhật nó cũng không đi. Khổ lắm trời ơi là trời. Con trai con gái đứa nào cũng giống nhau tuốt luốt vậy. Xin các cha các thầy cầu cho chúng nó.
Matta Vo th. H. 58, Garland, TX
Xin cho công việc làm ăn tốt, cho con gái đã ly dị được trở lại với Chúa vì Đức Mẹ đã ban ơn cho nhiều người nên con tin là con cũng sẽ được.
Thầy Paulang V.L.Th. Đan Viện Chúa Kitô Biển Đức, NM
Nơi đâu có người Việt là giống Việt Nam, tinh thần người công giáo rất cao, đoàn kết, phục vụ hết mình trong NTM. Rất cảm phục các cha các thày Đồng Công, hy sinh cho tổ chức NTM..
Cha Phanxicô, H. S. M Tu hội Nhà Chúa
Lần đầu tiên đến tham dự NTM. Cảm tưởng là các cha các thầy ở đây được ơn đoàn sủng để tổ chức NTM có giáo dân Việt tại Mỹ và khắp thế giới hưởng nhờ. Một cơ hội tốt đẹp để gặp gỡ trao đổi với các linh mục, bạn bè trên khắp thế giới. Sức sống và Đức Tin rất mãnh liệt. Cám ơn Nhà Dòng đã đào tạo nên các linh mục và tu sĩ theo tinh thần phục vụ của Chúa và Mẹ Maria. Rất ước ao được trở lại đây những năm kế tiếp.
Maria Ng. C. Linh 14 tuổi, Giáo Xứ Thánh Giuse Hiển, MN
Em đã theo bố mẹ đi 8 lần Thánh Mẫu. Rất hạnh phúc vì được đến thăm Chúa và Mẹ, được hòa giải và tâm hồn được bình an. Được gặp các bạn cũ trong thiếu nhi Thánh Thể. Để nghỉ ngơi 1 tuần vacation...
Maria Ng. thị Đ. 66 tuổi Sài gòn
Mới sang Mỹ, lần đầu tiên tham dự NTM. So sánh với Đại Hội TM tại Lavang, thì đây ai cũng có xe hơi, tiện nghi. Mọi người sốt sáng và lòng đạo đức cũng như ở Lavang. Xin cho các cháu học giỏi hơn....
Thầy Sáu Phêrô Đ. U. 51 tuổi, Dallas, TX
Vào nhà cơm thấy các cha các thầy đông đảo quá sức, trên 160 vị.... Người nhiều vô kể. Ơn ban thật tràn trề....
Hinh M. 27 tuổi, Phật Giáo (đang học đạo)
Mới qua từ VN. Không thể tưởng tượng được NTM từ nhỏ tới lớn, công lao của các cha các thầy... Đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ cho gia đình được hạnh phúc, cho anh chị em bên chồng... vì nhà chồng cũng rất thương mến con....
Phanxicô Phil. 44 tuổi, Houston TX.
Sau 12 năm đi trở lại NTM, lần này thấy chu vi nhà dòng rộng gấp đôi, điện nước, vệ sinh, phòng tắm nhiều hơn gấp bội, đầy đủ, qui củ, trật tự. Đông đảo người tham dự thánh lễ, linh mục giảng rất hay, Trật tự an ninh bảo đảm an toàn, nhất là ban đêm....
Marian Days attendees arrive
By Chris Roberts, Of The Press Staff
Just because Marian Days festivities don't official start until Thursday night doesn't mean that attendees of the event can't come early and get a jump on the fun.
Quite a few took that opportunity, in fact, and set up camp as early as last Saturday. From that day forward a steady stream of Vietnamese Catholics have made their way into Carthage, many of them adding their tents to the makeshift campground at Congregation of the Mother Co-redemptrix.
A virtual tent city.
There are a number of reasons why so many come out early, and none of them include enduring the heat. For the younger crowd, like Peter Phan and his friend Doug Do, from Reading, Pa., getting there early means getting to see old friends again.
"I've been coming here my whole life," Do, 12, said of the Marian Days event. "The best part is hanging out with friends who you don't get to see for the rest of the year. That and meeting new people. Especially the girls."
Phan said that meeting new people is the behind-the-scenes reason most people come to Marian Days. A kind of impromptu fellowship with other Vietnamese Catholics from all over the world.
"It's pretty fun, and pretty easy to make new friends," Phan, 16, said. "It's really friendly in the camp."
Friendly and full of entertainment. After all, they have to find something to take their minds off of the heat. They've got plenty to keep them entertained, too. Some sit around playing cards. Some have brought miniature televisions or video games. Some even have laptop computers.
Kim Nguyen, 14, Baton Rouge, La., who is enjoying her first year at the annual event, simply opted for a book and a hammock.
"I have to read it for school, actually," she said. "I'm really not an outdoor person, but my friends and I decided we wanted to try the whole camping thing. It's been pretty hot."
Not so hot that it hasn't been fun, though. Besides, they all have their various ways of staying cool. There are any manner of fans: Collapsible, battery-powered and electric. There are wet towels, bottles of water and even squirt guns. And, for those who are willing to wait in line, there are even cold showers for them to use.
"Mostly you just stay in the shade," said Judy Do, Albuquerque, N.M. "It hasn't been as bad as other years. Besides, it's nice seeing everybody coming together for this. When you look at that you don't even notice the heat."
Lần đầu tiên tới đây, rất vui mừng và tình thân thiện giữa mọi người, thoải mái và đầy hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa và Mẹ. Rất nhiều người ca tụng khi đến đây, xin gì Mẹ cũng sẽ cho. Con xin cho được ơn khỏi bệnh cancer.
Giuse Ng. C. Ng., Giáo Xứ Liên Khương, Đức Trọng, Lâm Đồng VN.
Lần đầu tiên qua Mỹ, cảm tưởng rằng rất nhiều người được ơn hoán cải qua bí tích giải tội. Các thanh niên nam nữ xưng tội rất đông, sốt sáng và nhiệt thành.
Maria Xuân H. 23 tuổi, GX Thánh Giuse Hiển MN:
Con thấy gần Chúa và Đức Mẹ hơn khi đến tòa cáo giải. Hiểu biết về tình thương Chúa Mẹ, học được nhiều điều để làm hành trang trong cuộc đời.
Hoàng N. 37, CO:
Đi Thánh Mẫu để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, họ hàng, quê hương...
Anna Ph. 17 tuổi.
Đi Thánh Mẫu 8 lần rồi. Để hiểu biết Chúa và Mẹ hơn. Gặp bạn bè, học hội để hiểu biết những liên quan đến giới trẻ hôm nay.
Giuse Trần T. H, 45, Wichita Falls, TX
Chúng con đi NTM lần này là lần thứ XX. Mỗi lần đến đây là cơ hội để ăn năn tội, xưng tội. Xin Chúa thánh hóa đặc biệt cho các cha các thày Đồng Công vì đã khuyến khích mọi người hoán cải...
Gioan Tiền Hô Ng. v. Kh, 70 tuổi. New Jersey
Năm nào cũng đông cả, nhất là năm có Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Tôi xin được ơn tuân theo Thánh ý Chúa chứ không xin sống lâu
Sr. Vũ H. Dòng Chúa Chiên Lành, MN
Tham dự NTM, ngoài mục đích thiêng liêng chính ra, còn có chương trình giúp đỡ cho các em nghèo ở VIỆT NAM có phương tiên sống và giúp đỡ cho các chủng sinh ở VIỆT NAM có điều kiện theo ơn kêu gọi. Từ năm 88 tới nay đã giúp thành công được 21 thày lên chức Linh Mục. Hiện nay có 40 thày đang được giúp đỡ, và 2 nữ tu...
Maria Ng. Thi L. 70 tuổi, MN
Xin khấn với Đức Mẹ cho gia đình bằng an,cho thằng coi trai chịu làm đám cưới ngay đi, đừng có bồ bịch lung tung cả. Lễ Chủ nhật nó cũng không đi. Khổ lắm trời ơi là trời. Con trai con gái đứa nào cũng giống nhau tuốt luốt vậy. Xin các cha các thầy cầu cho chúng nó.
Matta Vo th. H. 58, Garland, TX
Xin cho công việc làm ăn tốt, cho con gái đã ly dị được trở lại với Chúa vì Đức Mẹ đã ban ơn cho nhiều người nên con tin là con cũng sẽ được.
Thầy Paulang V.L.Th. Đan Viện Chúa Kitô Biển Đức, NM
Nơi đâu có người Việt là giống Việt Nam, tinh thần người công giáo rất cao, đoàn kết, phục vụ hết mình trong NTM. Rất cảm phục các cha các thày Đồng Công, hy sinh cho tổ chức NTM..
Cha Phanxicô, H. S. M Tu hội Nhà Chúa
Lần đầu tiên đến tham dự NTM. Cảm tưởng là các cha các thầy ở đây được ơn đoàn sủng để tổ chức NTM có giáo dân Việt tại Mỹ và khắp thế giới hưởng nhờ. Một cơ hội tốt đẹp để gặp gỡ trao đổi với các linh mục, bạn bè trên khắp thế giới. Sức sống và Đức Tin rất mãnh liệt. Cám ơn Nhà Dòng đã đào tạo nên các linh mục và tu sĩ theo tinh thần phục vụ của Chúa và Mẹ Maria. Rất ước ao được trở lại đây những năm kế tiếp.
Maria Ng. C. Linh 14 tuổi, Giáo Xứ Thánh Giuse Hiển, MN
Em đã theo bố mẹ đi 8 lần Thánh Mẫu. Rất hạnh phúc vì được đến thăm Chúa và Mẹ, được hòa giải và tâm hồn được bình an. Được gặp các bạn cũ trong thiếu nhi Thánh Thể. Để nghỉ ngơi 1 tuần vacation...
Maria Ng. thị Đ. 66 tuổi Sài gòn
Mới sang Mỹ, lần đầu tiên tham dự NTM. So sánh với Đại Hội TM tại Lavang, thì đây ai cũng có xe hơi, tiện nghi. Mọi người sốt sáng và lòng đạo đức cũng như ở Lavang. Xin cho các cháu học giỏi hơn....
Thầy Sáu Phêrô Đ. U. 51 tuổi, Dallas, TX
Vào nhà cơm thấy các cha các thầy đông đảo quá sức, trên 160 vị.... Người nhiều vô kể. Ơn ban thật tràn trề....
Hinh M. 27 tuổi, Phật Giáo (đang học đạo)
Mới qua từ VN. Không thể tưởng tượng được NTM từ nhỏ tới lớn, công lao của các cha các thầy... Đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ cho gia đình được hạnh phúc, cho anh chị em bên chồng... vì nhà chồng cũng rất thương mến con....
Phanxicô Phil. 44 tuổi, Houston TX.
Sau 12 năm đi trở lại NTM, lần này thấy chu vi nhà dòng rộng gấp đôi, điện nước, vệ sinh, phòng tắm nhiều hơn gấp bội, đầy đủ, qui củ, trật tự. Đông đảo người tham dự thánh lễ, linh mục giảng rất hay, Trật tự an ninh bảo đảm an toàn, nhất là ban đêm....
Marian Days attendees arrive
By Chris Roberts, Of The Press Staff
Just because Marian Days festivities don't official start until Thursday night doesn't mean that attendees of the event can't come early and get a jump on the fun.
Quite a few took that opportunity, in fact, and set up camp as early as last Saturday. From that day forward a steady stream of Vietnamese Catholics have made their way into Carthage, many of them adding their tents to the makeshift campground at Congregation of the Mother Co-redemptrix.
A virtual tent city.
There are a number of reasons why so many come out early, and none of them include enduring the heat. For the younger crowd, like Peter Phan and his friend Doug Do, from Reading, Pa., getting there early means getting to see old friends again.
"I've been coming here my whole life," Do, 12, said of the Marian Days event. "The best part is hanging out with friends who you don't get to see for the rest of the year. That and meeting new people. Especially the girls."
Phan said that meeting new people is the behind-the-scenes reason most people come to Marian Days. A kind of impromptu fellowship with other Vietnamese Catholics from all over the world.
"It's pretty fun, and pretty easy to make new friends," Phan, 16, said. "It's really friendly in the camp."
Friendly and full of entertainment. After all, they have to find something to take their minds off of the heat. They've got plenty to keep them entertained, too. Some sit around playing cards. Some have brought miniature televisions or video games. Some even have laptop computers.
Kim Nguyen, 14, Baton Rouge, La., who is enjoying her first year at the annual event, simply opted for a book and a hammock.
"I have to read it for school, actually," she said. "I'm really not an outdoor person, but my friends and I decided we wanted to try the whole camping thing. It's been pretty hot."
Not so hot that it hasn't been fun, though. Besides, they all have their various ways of staying cool. There are any manner of fans: Collapsible, battery-powered and electric. There are wet towels, bottles of water and even squirt guns. And, for those who are willing to wait in line, there are even cold showers for them to use.
"Mostly you just stay in the shade," said Judy Do, Albuquerque, N.M. "It hasn't been as bad as other years. Besides, it's nice seeing everybody coming together for this. When you look at that you don't even notice the heat."