Chiều Thứ Năm ngày 8 tháng 8 năm 2002, Thánh Lễ Khai Mạc Ngày Thánh Mẫu XXV đã diễn ra tại Lễ Đài Chính lúc 7 giờ tối.
Chủ Tế Thánh Lễ là Đức Cha John J. Leibrecht, Giám mục giáo phận sở tại Springfield MO, Đức Viện Phụ Phan Bảo Luyện và hơn 100 linh mục đồng tế. Rất nhiều Tu Sĩ Nam Nữ và nhiều ngàn người đến từ khắp nơi trên thế giới, đứng chật kín sân lễ đài chính.
Thời tiết thật lý tưởng và hiếm có (khoảng 75 độ F). Gió thổi nhẹ, không khí mát mẻ. Mọi người sốt sáng trang nghiêm tham dự thánh lễ.
Lúc 10 giờ 30 tối, Thánh Lễ đồng tế tại Vườn Cầu Nguyện cho những người còn sống và đã qua đời...

7 giờ 30 sáng Thứ Sáu tại Lễ Đài chính, Đức ông Phạm văn Phương, chủ tịch liên đoàn Công Giáo VIỆT NAM Hải Ngoại đã chủ tế thánh lễ cùng với hơn 70 linh mục. Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR đã giảng thuyết trong thánh lễ.

Ca đoàn Ave Maria- CA và Ca đoàn Thiên Ân, CO đã phụ trách phần Thánh Nhạc.

Thời tiết sáng thứ Sáu thật mát mẻ, hơi lạnh. Mọi người ngạc nhiên vì thời tiết thay đổi rất lạ thường. Nhiều người đêm qua không ngủ được vì "rét"....


Buổi chiều ngày thứ Sáu 9/8/2002, trong thời tiết thật mát mẻ, Đức ông Mai Thanh Lương đã chủ tế thánh lễ cùng với khoảng 150 Linh Mục. Cha Vũ Minh Nhiên, CMC, đã giảng trong thánh lễ.

Ca đoàn Ave Maria- CA, Cêcilia-TX, Thánh Linh-NE đã giúp trong phần Thánh Nhạc cùng với sự tham dự của hàng chục ngàn giáo dân tham dự Thánh Lễ chật kín trước Lễ Đài và Công Trường Nữ Vương Hòa Bình.
Sáng thứ Bẩy 10/8/2002, trước giờ kiệu Thánh Tượng Mẹ Fatima 2 tiếng đồng hồ, thì một trận mưa khá lớn đổ xuống ào ào như nguồn thác ân sủng từ trời cao ban cho con cái Mẹ khắp nơi. Khoảng 60 ngàn người đã phải vào các khu nhà của Chi Dòng và các lều để "trốn" mưa.
Trận mưa kéo dài khoảng 37 phút rồi trời bắt đầu nắng trở lại, mang cho mọi người niềm vui và hy vọng. Nhiều người tin rằng đây là một ơn rất đặc biệt của Đức Mẹ
Thật là một trong những kỷ niệm khó quên cho khách hành hương Ngày Thánh Mẫu lần thứ XXV năm nay.