BẮC NINH -- Hằng năm, mỗi khi tiết trời se lạnh, đó là dấu hiệu báo một Mùa Giáng Sinh đang về. Ði tới đâu, chúng ta cũng chứng kiến không khí rộn ràng, tấp nập chuẩn bị cho ngày lễ hội này. Từ vùng thôn quê, tới thành phố, các nhà thờ, cửa hiệu, nhà hàng người ta đang nô nức trang trí những cây thông, đèn sao, những cánh thiệp…

Tại giáo xứ Thái Nguyên, để chuẩn bị mừng đón Chúa Giáng Sinh, cha xứ Phanxicô Nguyễn Ðức Ðại đã kêu gọi mọi thành phần dân Chúa bước vào Mùa Vọng với “Tuần Ðại Phúc” do quí cha Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện. Ðoàn đại phúc với sự hiện diện của quí cha:

  • 1. Giuse Nguyễn Hồng Phước (trưởng đoàn)
  • 2. Giuse Lê Quang Uy
  • 3. Giuse Hoàng Xô Bằng
  • 4. Phaolô Ngô Văn Phi
  • 5. Giuse Ðinh Văn Cao
  • 6. Gioan Baotixita Lê Trung Ân
Giữa dòng đời hối hả, ngược xuôi, khi cuộc sống, công việc làm ăn của mọi người xung quanh vẫn diễn ra cách bình thường, thì tại giáo xứ Thái Nguyên, bỗng có một “luồng gió mới” thổi vào. Suốt Tuần Ðại Phúc, dòng người đông đảo từ khắp các thôn, xóm các họ giáo đã tuôn về nhà thờ giáo xứ để tham dự thánh lễ, nghe giáo huấn, xưng tội, cầu nguyện, gặp gỡ, lĩnh thụ các Bí tích, tháo gỡ ngăn trở...

Ðến tham dự Tuần Ðại Phúc, mọi người được giáo huấn qua các bài đại giảng với các chủ đề: Chúa Cha; Chúa Giêsu; Chúa Thánh Thần; Yêu thương và phục vụ; Giáo dục gia đình Kitô giáo; Ðức Maria luôn đồng hành. Ngoài ra, trước các giờ thánh lễ, các giờ gặp gỡ chung hay riêng là các bài đoản huấn nhắm đến những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm trong giáo xứ.

Hằng ngày từ sớm cho tới khuya, quí cha Dòng Chúa Cứu Thế đã làm việc với tất cả khả năng và thời gian cho phép của mình mới có thể đáp ứng đủ nhu cầu của giáo dân mỗi ngày một tăng thêm. Buổi đầu, lượng người còn giới hạn trong nhà thờ và hai bên khuôn viên. Về giữa và cuối tuần Ðại Phúc, con số người tham dự tăng lên gấp nhiều lần, đến nỗi khuôn viên và lòng nhà thờ không thể chứa nổi. Ước tính, có thánh lễ khoảng từ 2.500 đến 3.000 người tham dự. Các buổi tối sau thánh lễ, quí cha phân công nhau, gặp gỡ chia sẻ từng giới, đoàn hội, ban bí tích hòa giải. Ban ngày, quí cha chia nhau đến các giáo họ lẻ dâng thánh lễ, thăm hỏi, động viên từng gia đình, lắng nghe những tâm sự, những khúc mắc, những trăn trở trong cuộc sống, giải hòa những xung khắc trong gia đình. Ðặc biệt, một trong những công tác mục vụ mang tính thời sự rất nóng bỏng đó là các trường hợp nghiện hút, bỏ xưng tội lâu năm, nạo phá thai thường xuyên. Các ngài đã qui tụ họ lại để hướng dẫn, giúp họ cùng cầu nguyện hiểu và nhận ra được mức độ trầm trọng việc họ làm và hoán cải. Khi được tiếp xúc với quí cha, với ơn Chúa thúc đẩy, bước đầu họ đã tỏ những dấu hiệu hoán cải và bằng việc tự nguyện vào tòa xưng thú tội lỗi của mình và hứa quyết tâm thay đổi. Ði tới đâu, giáo dân có nhu cầu lãnh nhận các bí tích, hay nhu cầu thiêng liêng là các ngài đáp ứng. Nhờ đó, phần đông anh chị em thờ ơ lâu năm đã quay về với Chúa, nhiều trường hợp ngăn trở được giải, nhiều tâm hồn khô héo, bất an nay tìm lại được bình an.

Sau mỗi ngày làm việc tuy mệt nhọc, nhưng các cha trong đoàn đại phúc và đặc biệt cha xứ Phanxicô lộ rõ niềm vui. Vui vì Chúa đã đưa đại phúc đến với giáo xứ. Ðó là dấu hiệu Thiên Chúa chúc phúc cho những việc làm và báo hiệu một vụ mùa bội thu. Sau những ngày làm việc khẩn trương và ngắn ngủi, đoàn Ðại Phúc đã thu hoạch được những thành quả sau:

  • Ði thăm khoảng 150 gia đình và 10 giáo họ.
  • Giải tội cho khoảng 7.000 người
  • Xức dầu khoảng 100 cụ già và bệnh nhân
  • Rửa tội 10 người.
  • Hợp thức hóa 12 đôi hôn nhân đồng đạo và 3 đôi khác đạo.
Tập trung được hơn 40 người mắc nghiện hút, nghiện rượu, đánh số đề công khai thú nhận, xưng tội và hứa quyết tâm từ bỏ.

Tuần Ðại Phúc được khép lại bằng thánh lễ bế mạc vào sáng 16/12/ 2007, Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng. Thánh lễ được cử hành ngoài trời, tại khuôn viên nhà xứ Thái Nguyên, với khoảng trên 4.000 người tham dự. Thánh lễ diễn ra một cách trang nghiêm và sốt sắng. Cuối thánh lễ, với đặc ân của Ðức Thánh Cha, quí cha Dòng Chúa Cứu Thế đã cùng ban ơn toàn xá cho những người hiện diện và đủ điều kiện. Ngay sau thánh lễ, đoàn Ðại Phúc đã trồng và thánh hiến cây Thánh Giá Ðại Phúc cao khoảng 4 thước ngay cạnh khuôn viên nhà thờ giáo xứ, để ghi dấu đoàn Ðại Phúc đã đến nơi đây, đồng thời cũng như một lời nhắc nhớ mỗi người trong giáo xứ: đã có một lần Chúa đã đến viếng thăm giáo xứ, đến trong đời tôi và làm đời tôi thay đổi.

Ðại Phúc qua đi, biết bao nhiêu những ơn lành của Chúa, những tình cảm của đoàn Ðại Phúc còn đọng lại nơi mỗi tâm hồn giáo dân xứ Thái Nguyên. Ðể tri ân các ngài, mỗi người hãy tiếp tục làm cho Ðại Phúc của đời mình tiếp tục kéo dài thêm. Ngày mai, giữa dòng đời xuôi ngược, mỗi chúng ta sẽ trở lại môi trường của mình để bắt tay lại với công việc và bổn phận mà Chúa đang mời gọi mỗi người hãy làm chứng cho Ngài: Các con hãy là muối đất và ánh sáng cho trần gian.