Lời Kêu Gọi cứu trợ nạn nhân lũ bão số 5 tại Việt Nam của các cơ quan Truyền Thông Công Giáo Việt Nam
Ngày 10 tháng 10 năm 2007
Kính quý cha, quý tu sĩ nam nữ,
quý đại diện các cộng đoàn và tổ chức
và quý độc giả các Cơ quan Truyền thông Công Giáo của
Dân Chúa Âu châu, Dân Chúa Úc Châu, Dân Chúa Mỹ Châu và VietCatholic:
Từ vài tuần qua, theo tin tức của các các cơ quan truyền thông trong nước và hải ngoại, lũ do bão số 5 đã tàn phá một số các tỉnh phía Bắc và Trung Việt Nam đã làm 70 người chết, 16 người mất tích, 126 người bị thương, 135.000 nhà sập, hư hỏng, 2.500 trụ sở trường học, trạm xá bị thiệt hại sau bão lũ; hơn 40.000 ha lúa đang chờ gặt cùng gần 120.000 ha hoa màu gần như bị mất trắng. Hơn 1.6 triệu cây xanh bị bão quật đổ và lũ cuốn trôi, 1.4 triệu m3 công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở cùng hàng nghìn cột điện bị gẫy...
Những nơi bị thiệt hại nhiều nhất gồm có: Thanh Hóa, Ninh Bình, Sơn La, Quảng Bình, Hà Tĩnh, và Nghệ An...
Trong tinh thần: "Lá lành đùm lá rách... Máu chảy ruột mềm" và nhất là do đức bác ái Kitô giáo thúc đẩy: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc... Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mátthêu 25, 36 và 40), nhiều giáo phận, xứ đạo, dòng tu đặc biệt thuộc 3 giáo phận Thanh Hóa, Phát Diệm và Vinh bị thiệt hại nặng nề và cần được cứu trợ khẩn cấp.
Ngày 06 tháng 10 năm 2007, Đức Cha Nguyễn Chí Linh đã lên tiếng kêu cứu S.O.S. và cho biết “suốt 5 ngày đêm, cộng thêm nước từ thượng nguồn về làm cho ba dòng sông của Thanh Hoá – sông Bưởi, sông Mã và sông Chu – và vùng Nho Quan Phát Diệm, ồ ạt dâng cao trong phút chốc, có nơi lên đến 5 mét. Nhiều khúc đê bị vỡ biến dòng nước thành một con quái vật hung bạo cuốn theo cuộc sống còm cõi của những người nông dân nghèo nàn khốn khổ. Mãi đến hôm nay, đã ba ngày sau xảy ra “lụt đại hồng thủy”, vẫn còn những vùng bị cô lập như ốc đảo giữa đại dương mênh mông thăm thẳm... Tất cả bỗng chìm sâu đáy nước, dập vùi những giấc mơ nhỏ bé của người nghèo...Thật là thương tâm khi thấy những em bé thâm môi vì rét, ngồi run lập cập trên bờ đê vì nay quần áo cũng chẳng còn.
Lấy gì để ăn trong những tháng tới? Vốn đâu để mua hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu? Tiền đâu để tiếp tục đi học, để may áo mới khi xuân về? Chúng tôi xin gửi đến những ai sẽ động lòng vì cảnh cùng khốn đó lời cầu cứu khẩn cấp. Xin hãy nhớ đến những giọt nước mắt của những người đang ngậm ngùi vì chẳng còn gì để hy vọng. Chúng tôi xin hết lòng cám ơn.”
Các tổ chức bác ái của Giáo Hội cũng đã lên tiếng kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người trên thế giới cùng tích cực cộng tác vào công tác cứu trợ khẩn cấp nêu trên.
Đáp lời mời gọi tha thiết của hai đức cha giáo phận Vinh và mới đây của đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, chủ chăn giáo phận Thanh Hóa và Phát Diệm, các cơ quan truyền thông Công giáo chúng tôi gồm: Nguyệt san Dân Chúa Âu châu, nguyệt san Dân Chúa Úc châu, nguyệt san Dân Chúa Mỹ châu, và Truyền thông VietCatholic lên tiếng kêu gọi quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý đại diện các cộng đoàn, các tổ chức, hội đoàn tại các nơi có người Việt cư ngụ, hãy tích cực tổ chức chiến dịch đóng góp cứu trợ cho các nạn nhân bão lụt tại Quê Nhà. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi lòng hảo tâm của tất cả quý độc giả thuộc các cơ quan truyền thông của chúng tôi, chúng ta có thể bớt ăn tiêu xa xỉ, chia sẻ bát cơm manh áo, tiếp tay với các giáo phận bị lâm nạn và cùng với các giáo phận khác, cứu trợ đồng bào đang bị lâm nạn không phân biệt lương giáo trong các vùng bị thiên tai bão lụt.
Chúng tôi xin hết lòng đội ơn lòng hảo tâm của qúi vị độc giả trước. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho qúi vị và gia đình. Qúi vị có thể đóng góp vào Qũy Cứu Trợ như của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, qũi của Liên tu Sĩ Âu Châu, Úc châu, các chương trình Cứu Trợ của Cộng Đoàn địa phương, tùy vào sự thuận tiện của qúi vị.
Quý vị nào muốn ủng hộ việc cứu trợ cho các nạn nhân bão lụt số 5 Lekima tại hai miền Bắc và Trung Việt Nam, xin gửi chi phiếu hoặc chuyển tiền về cho các tổ chức sau đây:
Tại Âu Châu:
Dân Chúa Âu Châu, ngân phiếu về: Konto DAN CHUA “SOS lũ lụt 2007”
1) Chuyển tiền ở Đức: BW/ Bank (Germany)
Konto-Nr. 1261910 - BLZ 600 501 01.
(Ở Đức muốn có giấy khai thuế, xin cho tên và địa chỉ để gửi giấy khai thuế).
2) Chuyển tiền từ ngoài vào Đức, xin ghi thêm:
IBAN: DE 28 6005 0101 0001 2619 10, BIC: SOLADEST
info@danchua.de
Tại Úc Châu:
Chuyển thẳng vào Ngân hàng National, chương mục
Dân Chua Magazine, # SBS: 083-373 Account # 66671-1925
Hay gửi ngân phiếu đề Dan Chua "S.O.S Lũ lụt 2007”
715 Sydney Rd. Brunswick, VIC 3056
(Nếu muốn có giấy miễn thuế xin đề Don Bosco Mission)
Và gởi về địa chỉ 715 Sydney Rd. Brunswick,
VIC 3056, AUSTRALIA
quangsdb@yahoo.com
Tại Mỹ Châu:
Ngân phiếu gửi cho: VietCatholic Charity
(Qũi Bác Ái VietCatholic) với chú thích "S.O.S Lũ lụt 2007”
và gửi về: VietCatholic, P.O. Box 1408, Claremont, CA 91711, USA,
Account: Bank of America, VietCatholic Charity # 3091-02052-16164
conggiao@gmail.com
Hay: Nguyệt san Dân Chúa Mỹ Châu, chú thích: “S.O.S Lũ lụt 2007”
Account: Hibernia Bank, DAN CHUA # 90812002953
P.O. Box 1419, Gretna, LA. 70053-1419, USA
danchuausa@aol.com
Chú thích: Để minh bạch sổ sách:
Qúi vị Ân nhân đóng góp qua các Cơ quan Truyền thông của chúng tôi,
chúng tôi sẽ báo cáo và đăng danh tính cùng số tiền đóng góp trên VietCatholic Network.
Trân trọng,
Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu, Dân Chúa Âu Châu
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng, Dân Chúa Úc Châu
Lm GioanKim Việt Châu, Dân Chúa Mỹ Châu
Lm Gioan Trần Công Nghị, VietCatholic Network