SAIGÒN -- Chiều ngày 15/8/2007, đông đảo giáo dân thuộc giáo xứ Phú Nhuận, Sài Gòn đã cung nghinh Đức Mẹ Lên Trời quanh khuôn viên giáo xứ trước thánh lễ mừng bổn mạng giáo xứ.
Nhà thờ Phú Nhuận ở ngay góc ngã tư đường Hòang Văn Thụ và Trần Huy Liệu, xem ra có vẻ âm thầm so với các nhà thờ trong khu vực dù chung quanh lúc nào cũng ồn ào tiếng xe cộ.
Thế nhưng có đến tham dự thánh lễ ở đây nhân dịp giáo xứ mừng bổn mạng Mẹ Lên Trời mới thấy sự sinh động của cộng đoàn này.
Trước đó hai ngày, cha chánh xứ Micae Nguyễn Văn Lộc, kiêm hạt trưởng hạt Phú Nhuận, đã mời một linh mục trẻ đến tĩnh tâm cho cộng đòan với chủ đề về Đức Maria. Và trong thánh lễ mừng hôm nay, cha khách cũng tiếp nối nội dung bài giảng rất sinh động.
Cha nói về cội nguồn của tội. Sự tội đã len vào lịch sử nhân loại, phá đổ chương trình của Thiên Chúa; nhưng Thiên Chúa vẫn thương con người vì con người mỏng giòn, mong manh ấy biết tạ tội trước sự bao dung của Người.
Cha còn nói đến một kế hoạch của Thiên Chúa mà trong đó Đức Maria là nhân vật chính đã phục hồi cho con người được trở thành con Thiên Chúa.
Sau cùng, cha nói về đức tin của mẹ Maria, một đức tin cũng có lúc thăng lúc trầm, một đức tin sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa trong những tình huống khó khăn. Và đặc biệt khi Mẹ về trời đã để lại cho chúng ta một lời khuyên: Hãy ăn năn đền tội để trở về với Thiên Chúa bằng con người thật của mình, con người thật đến nỗi không cần tô son trát phấn.
Và Mẹ để lại một tấm gương: Nghe và thực hành Lời Chúa, từ đó biết thực hành điều răn mới là yêu thương và tha thứ cho anh em. Yêu thương và tha thứ là một thực tại có liên quan vì người yêu thương thật là người có cái tâm của Thiên Chúa, có trái tim của Đức Maria…
Dù nhà thờ không được thoáng mát nhưng sự sốt sắng của cộng đoàn làm cho cái nóng oi bức của mùa hè bỗng nhẹ tênh. Giáo xứ Phú Nhuận vẫn còn cho rước lễ như những năm trước: giáo dân được đứng hàng ngang trên cung Thánh, cha chủ tế di chuyển trao Mình Thánh Chúa cho nhiều người. Và khi cung nghinh tượng Đức Mẹ, đoàn rước đi xuyên qua lòng nhà thờ rồi lại vòng ra ngoài sân đi tiếp để tạo thành vòng tròn.
Một vị trong Hội Đồng Mục Vụ cho biết dù giáo xứ chỉ vài ngàn người nhưng có những sinh hoạt rất đa dạng, giống như khuôn mẫu mà những cộng đoàn trong thành phố thường thực hiện.
Lễ Đức Mẹ Mông Triệu quả là những ngày vui cho cộng đoàn giáo xứ Phú Nhuận.
Nhà thờ Phú Nhuận ở ngay góc ngã tư đường Hòang Văn Thụ và Trần Huy Liệu, xem ra có vẻ âm thầm so với các nhà thờ trong khu vực dù chung quanh lúc nào cũng ồn ào tiếng xe cộ.Thế nhưng có đến tham dự thánh lễ ở đây nhân dịp giáo xứ mừng bổn mạng Mẹ Lên Trời mới thấy sự sinh động của cộng đoàn này.
Trước đó hai ngày, cha chánh xứ Micae Nguyễn Văn Lộc, kiêm hạt trưởng hạt Phú Nhuận, đã mời một linh mục trẻ đến tĩnh tâm cho cộng đòan với chủ đề về Đức Maria. Và trong thánh lễ mừng hôm nay, cha khách cũng tiếp nối nội dung bài giảng rất sinh động.
Cha nói về cội nguồn của tội. Sự tội đã len vào lịch sử nhân loại, phá đổ chương trình của Thiên Chúa; nhưng Thiên Chúa vẫn thương con người vì con người mỏng giòn, mong manh ấy biết tạ tội trước sự bao dung của Người.
Cha còn nói đến một kế hoạch của Thiên Chúa mà trong đó Đức Maria là nhân vật chính đã phục hồi cho con người được trở thành con Thiên Chúa.
Sau cùng, cha nói về đức tin của mẹ Maria, một đức tin cũng có lúc thăng lúc trầm, một đức tin sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa trong những tình huống khó khăn. Và đặc biệt khi Mẹ về trời đã để lại cho chúng ta một lời khuyên: Hãy ăn năn đền tội để trở về với Thiên Chúa bằng con người thật của mình, con người thật đến nỗi không cần tô son trát phấn.
Và Mẹ để lại một tấm gương: Nghe và thực hành Lời Chúa, từ đó biết thực hành điều răn mới là yêu thương và tha thứ cho anh em. Yêu thương và tha thứ là một thực tại có liên quan vì người yêu thương thật là người có cái tâm của Thiên Chúa, có trái tim của Đức Maria…
Dù nhà thờ không được thoáng mát nhưng sự sốt sắng của cộng đoàn làm cho cái nóng oi bức của mùa hè bỗng nhẹ tênh. Giáo xứ Phú Nhuận vẫn còn cho rước lễ như những năm trước: giáo dân được đứng hàng ngang trên cung Thánh, cha chủ tế di chuyển trao Mình Thánh Chúa cho nhiều người. Và khi cung nghinh tượng Đức Mẹ, đoàn rước đi xuyên qua lòng nhà thờ rồi lại vòng ra ngoài sân đi tiếp để tạo thành vòng tròn.
Một vị trong Hội Đồng Mục Vụ cho biết dù giáo xứ chỉ vài ngàn người nhưng có những sinh hoạt rất đa dạng, giống như khuôn mẫu mà những cộng đoàn trong thành phố thường thực hiện.
Lễ Đức Mẹ Mông Triệu quả là những ngày vui cho cộng đoàn giáo xứ Phú Nhuận.