THÁI BÌNH -- Chúa nhật 5 Mùa Phục Sinh ngày 6/5/2007, Đức Cha giáo phận Thái Bình đã cử hành Thánh lễvà Tuần chầu Thánh Thể lần đầu tiên tại tân giáo xứ Hợp Châu.

Giáo xứ Hợp Châu thuộc xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Hợp Châu hiện đang có 3 họ lẻ trực thuộc, với số giáo dân khoảng 1800 người, và được Đức Cha giáo phận nâng lên hàng giáo xứ ngày 02/12/2006.

Sau nhiều ngày mưa to, gió lớn đến sáng nay trời quang mây tạnh, thỉnh thoảng có làn gió biển thổi vào làm cho không khí Thánh lễ thêm sốt sáng và linh động hơn. Từ sáng sớm cha Giuse Mai Trần Nga (linh mục quản nhiệm) đã cùng với các hội đoàn trong giáo xứ như: kèn đồng, trống trắc, các em thiếu nhi Thánh Thể, hội dòng ba, ca đoàn … ra nghênh đón Đức Giám Mục ngay tại tuyến đường đầu làng.

Đúng 9 giờ đoàn đồng tế tiến ra lễ đài trong tiếng kèn đồng, trống trắc cùng với nhiều đoàn hội xếp thành hai hàng nghiêm trang tề chỉnh. Hiệp dâng Thánh lễ với Đức Giám Mục có 9 linh mục và đông đảo giáo dân thuộc giáo hạt Tiền Hải cùng tham dự.

Trước khi dâng Thánh lễ có đoàn đại biểu đại diện nhiều ban ngành đoàn thể huyện Tiền Hải và xã Nam Thịnh lên tặng hoa Đức Giám Mục. Tiếp đến các em thiếu nhi Thánh Thể múa một bài cháo mừng, với tựa đề “ra đi rao giảng Tin Mừng”.

Trong bài giảng của mình, Đức Cha ngỏ lời với cộng đoàn: “Chúng ta vui mừng, chúng ta sung sướng vì chúng ta có đời sống mới. Anh chị em hãy chia sẻ đời sống ấy cho những người chung quanh. Hỡi những người chung quanh, quý vị đừng sợ ! Chúng tôi chia sẻ với quý vị niềm vui, sự tin tưởng, sự sống mới, sự bình yên và những sự tốt lành. Đó là điều chúng ta phải sống và đem đến cho mọi người chung quanh chúng ta…”

Có thể nói được rằng Thánh lễ hôm nay mang lại rất nhiều ơn ích cho mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là người Kitô hữu Hợp Châu. Vì Hợp Châu là một giáo xứ nằm kề sát bên bờ biển Đông, rất xa trung tâm Toà Giám mục. Ước chi Tin Mừng và ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh mỗi ngày được thắp sáng nhiều hơn, được lan toả rộng lớn hơn, nhất là nơi vùng đất xa xôi chập chùng sóng gió này.