THÁI BÌNH -- Sáng hôm qua 1/4/2007, Chúa nhật Lễ Lá, kỷ niệm Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, Đức Cha F.X. Nguyễn Văn Sang dâng Thánh lễ tại nhà thờ Chính Toà Thái Bình.

Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay với Đức Giám mục, còn có sự hiện diện của cha Giuse Trần Xuân Chiêu (chánh xứ nhà thờ Chính Toà); cha Đaminh Đặng Văn Cầu (Văn phòng TGM); các tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân cùng tham dự.

Thời tiết hôm nay nắng ấm, tầng hầm nhà thờ là nơi dâng Thánh lễ trở nên chật chội, vì có nhiều cộng đoàn tín hữu đến từ nhiều giáo xứ lân cận.

Đúng 9 giờ, Đức Cha chủ sự nghi thức làm phép lá, tại tiền sảnh TGM, sau khi phát lá cho cộng đoàn, Đức Giám mục tay cầm nghành lá dừa cùng với cộng đoàn tiến về thánh đường trong tiếng kèn đồng và tiếng hát của ban ca đoàn nhà thờ Chính Toà với lời ca: “Hoan hô con vua Đavít….”.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha ngỏ lời với cộng đoàn rằng: “Hôm nay Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem… con đường Chúa đi là con đường chiến thắng. Chúa đã chiến thắng tội lỗi của nhân loại và sự chết, để sau này Ngài sẽ đưa nhận loại về chung hưởng cuộc sống sung mãn với Chúa Cha trên Thiên quốc…”.

Điều đặc biệt trong Thánh lễ hôm nay là cộng đoàn tín hữu lên rước Mình Máu Thánh Chúa rất đông, từ người trẻ đến người già, từ người nông dân đến thành phần trí thức đều đứng lên đón nhận của nuôi quý giá này. Có thể nói hầu như tất cả mọi người tham dự phụng vụ hôm nay đều có một tâm hồn sốt sắng và thanh sạch để đón mừng Thái Tử Giêsu và chuẩn bị cho một tuần đại phúc.

Sau khi dâng lễ, Đức Cha đi thăm toàn bộ công trình nhà thờ Chính Toà đang tới ngày hoàn thiện; đồng thời Đức Cha cũng động viên thăm hỏi tất cả anh em thợ đang làm việc trên công trình, họ là những người đã gắn bó với công việc nơi đây đã nhiều ngày qua. Dự kiến sẽ hoàn thành ngôi nhà thờ Chính Toà Thái Bình vào tháng mười tới.