Ngày 26 tháng 3 năm 2007, tại giáo xứ Xuân Bảng (Kẻ Báng), Đức Tổng đã về dâng thánh lễ tạ ơn vì chặng đường 50 năm qua của Giáo Lý Viên Giáo Phận.

Cách đây đúng 50 năm, tức năm 1957, lớp Giáo Lý Viên Giáo Phận Hà Nội đã được Đức Cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê thành lập. Lớp giáo lý viên hồi đó có tên là “Giảng Bổn Viên” và được giao cho cha Giuse Nguyễn Ngọc Oánh phụ trách.

Sau 50 năm, khoảng 1600 Giáo Lý Viên như sống lại những ngày đầu tiên ấy. Với tinh thần hăng say, vui tươi, nhiệt tình, họ đã quy tụ tại giáo xứ Xuân Bảng vào các ngày 25 và 26/3/2007 để chia sẻ cho nhau những niềm vui, những nỗi buồn mà mỗi người gặp phải trong vai trò là một giáo lý viên. Trong hai ngày, chẳng làm được gì nhiều, nhưng họ đã ở bên nhau, cùng chung một mâm cơm, cùng dâng một lời cầu nguyện, cùng học hỏi một niềm tin, cùng chung vui một thành công, cùng chia sẻ một nỗi buồn, nhảy múa cùng nhau quanh đống lửa trại…Niềm vui đó như trọn vẹn trong thánh lễ sốt sáng, thiêng thánh do Đức Tổng Giuse chủ sự, cùng với 25 quý cha đồng tế, trong đó có 3 quý cha Dòng Chúa Cứu Thế.

Trước Thánh Lễ, Đức Tổng đã chia sẻ về tinh thần của những người được coi là những Giáo Lý Viên đầu tiên. Tinh thần hy sinh quên mình, đời sống đạo đức kết hiệp với Thiên Chúa, siêng năng học hỏi…đã làm cho họ trở thành những Tông Đồ thự sự trên cánh đồng truyền giáo. Giáo Hội Việt Nam có được như ngày hôm nay, một phần rất lớn công lao thuộc về những người giáo lý viên như vậy.

Thánh Lễ diễn ra trong bầu không khí sốt sáng, trang nghiêm nhưng cũng rất thân mật. Sau bài giảng, các giáo lý viên như được tăng thêm tinh thần và nghị lực trong nghi thức tuyên hứa của Giáo Lý Viên.

Cuối lễ, Đức Tổng đã trao bằng khen cho 242 Giáo Lý Viên, những người đã có công phục vụ trên 15 năm.

Những hy sinh thầm lặng, những niềm vui nho nhỏ đầy ủi an, và cả những thao thức ưu tư trong việc giảng dạy Giáo Lý…tất cả đêu được hợp thành một của lễ, dâng lên Thiên Chúa trong niềm tin yêu, trong sự vâng phục, và để kín múc từ nơi Chúa những ơn cần thiết cho ơn gọi là Giáo Lý Viên.

“Yêu thương và phục vụ”, khẩu hiệu của kì đại hội lần này, như thấm đượm vào tâm hồn mỗi Giáo Lý Viên, khi bài hát “Lệnh truyền giáo” vang lên trong phần kết lễ.

Mỗi Giáo Lý viên đều đã nhận được lệnh của mình và họ đã ra đi, lên đường đến với những lớp giáo lý thân quen, với những gương mặt thơ ngây của các em thiếu nhi. Họ trở về với những công việc thường ngày của họ, nhưng với một sức sống mới, một tinh thần mới, và một trái tim mới.

Xin cộng đoàn cùng hiệp thông, dâng lời cầu nguyện cho Giáo Lý Viên Giáo Phận thâu lượm được nhiều thành quả như lòng Chúa mong ước.