KHOÁ BỒI DƯỠNG GIÁO LÝ VIÊN NĂM 2006 TẠI GIÁO PHẬN MỸ THO

Toà Giám Mục Mỹ Tho đã tổ chức Khoá Bồi Dưỡng Giáo Lý Viên năm 2006 từ ngày 31/07 đến ngày 05/08/2006 tại Nhà Chung của Giáo Phận. Từ sáng sớm ngày thứ hai 31/07/2006, Cha Giuse Bùi Văn Hoàng, Giám Đốc Nhà Chung đã tất bật trong việc đón tiếp các giáo lý viên từ các giáo xứ trong giáo phận về tham dự tuần lễ Bồi Dưỡng.

Giáo lý viên của giáo phận Mỹ Tho
Khoá bồi dưỡng năm nay có tất cả 230 học viên tham dự gồm các giáo lý viên và huynh trưởng phụ trách các đội.

Mặc dù trời mưa, các học viên đã có mặt đông đủ để Khoá bồi dưỡng được khai mạc đúng như chương trình đã dự định vào lúc 14 giờ 30.

Trong giờ khai mạc, Cha Giám Đốc đã thay mặt Đức Giám Mục Giáo Phận chào mừng các cha trong Ban Giảng Huấn và các học viên. Cha đã nói lên niềm vui được đón tiếp các cha và các học viên về tham dự khoá học nầy. Đối với các học viên, cha đã nhắc bảo một điều là hãy cố gắng sống theo “Luật Vàng” Chúa Giêsu đã dạy: Điều gì muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho người ta. Ngoài ra, cha còn hướng dẫn một số điều trong sinh hoạt hằng ngày để các học viên nắm vững và thi hành giúp cho khoá học đạt kết quả tốt đẹp.

Cha Giacôbê Hà Văn Xung, Trưởng Khoá huấn luyện, đã thông báo chương trình học tập cho các học viên. Các môn học cho năm nay bao gồm: Lịch sử cứu độ do Cha Luy Nguyễn Trí Hướng, Cầu nguyện do Cha Giuse Bùi Văn Hoàng, Phụng vụ và Bí tích Thánh Thể do Cha Giacôbê Hà Văn Xung, Ơn gọi làm người do Cha Phaolô Trần Kỳ Minh và Tìm hiểu Chúa Giêsu do Cha Phaolô Đặng Tiến Dũng phụ trách. Về phần kỹ năng sinh hoạt, các học viên được học hỏi về : Nghiêm tập, linh hoạt trong giờ giáo lý, những nguyên tắc cơ bản trong điều khiển thiếu nhi và ý nghĩa lửa thiêng. Ngoài ra các giáo lý viên cũng được trang
Giáo lý viên sinh hoạt nhóm
bị những kiến thức cơ bản về phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, một phong trào quốc tế đã có mặt tại Việt Nam từ hơn 50 năm qua, có mục đích giáo dục thiếu nhi, dựa trên căn bản là lòng tin kính và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.

Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám Mục Giáo Phận đã đến dâng thánh lễ khai mạc cho các học viên vào sáng thứ ba ngày 01/08/2006. Trong thánh lễ, Đức Cha đã nêu gương thánh Alphongsô, vị thánh được mừng lễ ngày hôm ấy. Đức Cha khuyên các giáo lý viên hãy noi gương thánh Alphongsô yêu mến và hăng say việc dạy giáo lý, đặïc biệt là cho những người nghèo khổ ở những vùng quê. Hãy thao thức việc giảng dạy giáo lý cho mọi người như thánh Alphongsô. Muốn trở nên những người rao truyền chân lý của Chúa, các giáo lý viên phải trở nên ánh sáng, nên muối cho đời. Và để sống được như thế, các giáo lý viên phải sống theo Thần Khí, từ bỏ con người xác thịt tội lỗi.

Trong suốt thời gian học tập, các học viên sống dưới mái Nhà Chung như một đại gia đình: nghiêm túc trong học tập, vui tươi trong sinh hoạt, và hăng say nhiệt tình trong công tác đã tạo nên bầu khí huynh đệ yêu thương nhau. Mặc dầu chương trình hàng ngày khá “căng” với 4 tiết học buổi sáng, 3 tiết học buổi chiều, đó là chưa kể việc viếng Mình Thánh Chúa trước cơm trưa, giờ đạo đức và sinh hoạt vui buổi tối, các học viên đều tỏ ra hài lòng vì “chương trình như vậy là hợp lý”, và không ai có dấu hiệu gì là bị căng thẳng hay mỏi mệt.

Vào chiều thứ sáu, 04/08/2006, tất các học viên đã làm một cuộc thi kiểm tra trắc nghiệm về các môn đã học. Trong khoá học nầy có 52 học viên được trao giấy chứng nhận tốt nghiệp sau 3 năm theo học. Đây là số học viên tốt nghiệp khoá thứ năm (2004-2006) của giáo phận.

Trao bằng tốt nghiệp
Kết thúc khoá học là đêm lửa thiêng. Trong đêm lửa thiêng nầy, 12 đội đã chia nhau diễn lại các tích truyện trong Cựu Ước hoặc dụ ngôn trong Tin Mừng. Dù không có thời giờ để chuẩn bị, nhưng với lòng hăng say và tinh thần tươi trẻ, các đội đã cống hiến một đêm lửa thiêng vừa vui tươi vừa đầy ý nghĩa, đã để lại nhiều suy nghĩ cho từng học viên tham dự. Cảm động nhất là những giây phút kết thúc đêm lửa thiêng, các học viên quây quần bên ngọn Nến Phục Sinh, thắp sáng nến của mình từ ánh sáng Nến Phục Sinh và thầm thì lời kinh: Giêsu ơi, Ngài là ánh sáng, xin cho con được tan cháy trong Ngài…. Mỗi học viên ước mong giữ mãi ánh sáng nầy để dọi chiếu vào tâm hồn mình, và vào những nơi họ hiện diện.

Sáng thứ 7 ngày 05/08/2006, Cha Phêrô Hồ Bản Chánh, Tổng Đại Diện Giáo Phận đã đến dâng thánh lễ bế mạc cho Khoá học và trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho 52 học viên. Ngài đã nhắc lại mối ưu tư lo lắng của Đức Giám Mục Giáo Phận về vấn đề đào tạo giáo lý viên cho giáo phận, và ngài nhắn nhủ các giáo lý viên hãy hăng say trong việc dạy giáo lý, dù có gặp phải những buồn vui, hiểu lầm. Hãy noi gương Mẹ Maria sống và làm theo thánh ý Thiên Chúa.

Sau thánh lễ bế mạc, các học viên chia tay nhau trong niềm luyến nhớ và hẹn ngày tái ngộ.