NGÀY TRUYỀN THỐNG GIÁO LÝ VIÊN HẠT ĐÀLẠT
GIÁO HỘI VIỆT NAM SỐNG LỜI CHÚA
Chủ đề : "hạt 30, hạt 60, hạt 100"
Hôm nay, Chúa Nhật 23 tháng 7 năm 2006, Giáo lý viên Hạt Đàlạt mừng lễ bổn mạng Chân Phước Anrê Phú Yên. Hiện diện trong ngày hôm nay, có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận, một số cha trong giáo Hạt Đàlạt và 440 anh chị em giảng viên giáo lý của 23 giáo xứ, giáo sở, giáo họ và 5 cộng đoàn nữ tu thuộc Giáo Hạt Đàlạt.
Chưong trình ngày truyền thống gồm có 3 phần : Nghi thức tôn vinh Chân Phước Anrê Phú Yên – Thánh lễ mừng Bổn Mạng – và Buổi sinh hoạt truyền Thống.
A. Nghi thỨc tôn vinh Chân PhưỚc Anrê Phú Yên
Đúng 9g30 khai mạc Ngày Truyền Thống Giáo Lý Viên với sự hiện diện của Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo Phận, Cha Tổng đại diện và quý cha trong Giáo hạt.
Anh chị em thân mến ! Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ hè về là sinh hoạt Giáo lý viên của chúng ta lại tăng tốc và nóng dần lên : Xin được hân hoan chào đón Quý Tu Sĩ nam nữ, các anh chị em Giáo lý viên từ các Cộng đoàn và từ 23 Giáo xứ, Giáo sở, Giáo họ trong Hạt Đàlạt, đã náo nức tụ về để cùng nhau tham dự Ngày Truyền Thống.
Vì thế, hôm nay thực sự là một ngày hội – tràn đầy niềm vui thánh thiện – đã được kỳ vọng, được đợi chờ bấy lâu, và nay đổ vào lòng các giáo lý viên Hạt Đàlạt như một ân huệ của Thiên Chúa.
Bài hát “Gặp gỡ Đức Kitô” được anh chị em hát vang lên trước lúc giới thiệu các giáo xứ, giáo sở và những thành viên tham dự, để chia vui và chúc mừng hoặc khích lệ và nâng đỡ nhau :
- Một Giáo xứ bé nhỏ dễ thương, nhưng năm nay đã tham dự với một con số đông đảo vượt trội rất đáng khích lệ : Giáo xứ An Bình với 20 thành viên.
- Giáo xứ Bạch Đằng (8), Giáo xứ Mai Anh (6), Giáo xứ Vinh Sơn (9) và Giáo sở Thánh Tâm (8) là những điểm do các cha Tu Hội Truyền Giáo Vinh sơn phục vụ, luôn quan tâm đến việc giảng dạy giáo lý để trung thành với sứ mạng truyền giáo.
- Một Giáo xứ xa xôi với hai Giáo họ cũng xa xôi nhất của Giáo hạt, nhưng đã tham dự với một con số khá đông : Giáo xứ Cầu Đất (23), Giáo họ Phát Chi (14), Giáo họ Đa Lộc (8). Xin hoan hô 45 anh chị em Giáo xứ Cầu đất, Phát Chi và Đa Lộc.
- Giáo xứ Du Sinh, do các cha dòng Phanxicô phụ trách, dù đang bận rộn với việc xây dựng ngôi Nhà Thờ mới, nhưng cũng tham dự với con số 20 thành viên.
- Có những giáo xứ không thể tham dự đông vì ít dân số như Hà Đông (3), hoặc Đa Thiện (4), thì cũng có những giáo xứ rất bận công tác xây dựng thánh đường giáo xứ như Chi Lăng (11) và Thiện Lâm (11), nhưng tất cả đều nhiệt thành với công tác dạy giáo lý.
- Một Giáo sở có truyền thống sinh hoạt thanh thiếu niên rất mạnh do các cha và thầy SalesienDon Bosco phục vụ, đã tham dự với 20 anh chị em.
- Giáo phận có 300.000 tín hữu trong đó có 100.000 người Dân tộc, những người con được cả Giáo phận ấp yêu trong trái tim mình, đặc biệt đối với Đức Giáo mục Giáo phận. Thao thức lớn của Giáo phận là làm sao để Tin Mừng của Chúa, được chính những người Dân tộc loan báo cho anh em mình. Chính vì vậy sự tham dự của 14 anh chị em Giáo xứ Tà Nung và 40 anh chị em Giáo xứ Lang Biang được đặc biệt hoan nghênh.
- Một Giáo xứ nhỏ, nhưng có những nhân lực chuyên môn đã góp phần biên soạn chương trình giáo lý cho Giáo phận : chúng tôi muốn nói đến giáo xứ Tạo Tác với 21 anh chị em tham dự.
- Nhờ có một nhân lực dồi dào và nhiều kinh nghiệm, cộng thêm một môi trường năng động nên các giáo xứ Chính Tòa với 43 tham dự viên, Thánh Mẫu 25 tham dự viên, và Tùng Lâm 45 tham dự viên, góp phần rất lớn trong ngày Truyền Thống Giảng Viên Giáo lý Hạt Đàlạt năm nay.
- Cuối cùng, với 119 cộng đoàn tu sĩ nam nữ, mà phần lớn hiện diện trong hai Hạt Đàlạt và Bảo Lộc, việc giảng dạy giáo lý được hỗ trợ rất nhiều trong các giáo xứ, giáo sở và luôn có sự đóng góp tích cực trong các ngày Truyền Thống Giảng viên giáo lý.
Các anh chị rất thân mến ! Chúng ta đang vai kề vai, tay trong tay, niềm vui này càng đang dâng cao, đó là những hạt lúa được gieo vào lòng trong lúc này, trổ ra những bông trĩu hạt, và đang biến thành cả một biển lúa dạt dào. Những bông lúa ấy hãy vươn cao và hãy trổ sinh nhiều thêm, nhiều thêm mãi. Chúng ta hãy thể hiện điều đó một cách thật hứng khởi qua bài hát chủ đề để khởi đầu ngày sinh hoạt truyền thống và cũng là để bước vào phần tôn vinh linh thiêng vị Chân Phước bổn mạng Giáo Lý viên chúng ta.
Sau phần giới thiệu các giáo xứ, giáo sở, giáo họ, các giảng viên giáo lý vai kề vai, tay trong tay, niềm vui dâng cao, hát bài hát chủ đề để khởi đầu ngày sinh hoạt Truyền Thống và buớc vào phần tôn vinh linh thiêng vị Chân Phước Bổn Mạng Giáo lý viên.
Liền sau đó sau một hồi trống trong tiếng nhạc trầm hùng, hai hàng cờ giáo lý viên tiến vào lễ đài, để cử hành Nghi thức tôn vinh Chân Phước Anrê Phú Yên.
Như trăm con sông ngày đêm thao thức tuôn về, để được hoà mình vào đại dương mênh mông. Như ngàn cánh chim từ chân trời xa thẳm, cũng sải cánh bay về lại với đàn.
Hôm nay chúng con cùng nhau quy tụ về nơi đây, để nhen nhúm lại và thổi bùng lên ngọn lửa hăng say trong trái tim mình. ..
Nến cháy rồi cũng tàn, trăng sao cũng sẽ lặn, bình minh lên, đêm mịt mù buông xuống. Nhưng giữa bầu trời Nam và giữa trái tim của mỗi một Giáo lý viên đất Việt, có một vầng mặt trời luôn luôn chiếu sáng : đó là tuổi trẻ, sự thánh thiện, bầu nhiệt huyết muốn loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Thiên Chúa của Chân Phước Anrê Phú Yên : thân xác Ngài đã nằm xuống, nhưng niềm tin, khí phách, lòng son … vẫn còn mãi cho đến muôn đời. Trong giây phút lắng đọng trầm mặc này, dường như thấy bóng hình thân yêu và thánh thiện ấy rất gần gũi cận kề, như đang mời gọi khích lệ, như đang dẫn dắt đỡ nâng, thôi thúc từng giảng viên giáo lý hãy can trường đi lên phía trước.
Để Lời Chúa và tình yêu thương của Người như những hạt giống lấp lánh, tiếp tục được tung gieo trên khắp mọi miền, trong tâm hồn ta và trong các tâm hồn thơ trẻ, mà không quản ngại cực nhọc, gian lao hay hy sinh.
Bóng hình ấy đang hiện diện đây, thấu suốt tâm tư và khát vọng của mỗi một người, thấu suốt nỗi xúc động và lòng thành kính đang dâng tràn, đang muốn dâng lên như khói trầm toả bay nghi ngút.
Để diễn tả trọn vẹn tâm tình ấy, giờ đây, Đức Giám mục Giáo phận, Cha Tổng đại diện, Cha Trưởng ban Giáo lý và các trưởng Giáo lý viên của các giáo xứ, thay cho chúng ta dâng lên những nén hương trầm. Ở nơi đó là quyết tâm, ở đó là những lời đoan hứa, là tất cả những gì chúng ta đang tha thiết kêu xin và đang muốn tỏ bày : cho thế giới, cho Giáo Hội, cho Giáo phận, cho mỗi một Giáo lý viên và công cuộc dạy Giáo lý của chúng ta.
Chắc chắn Ngài sẽ đón nhận và cùng chúng ta dâng về cho Thiên Chúa, để tôn vinh và chúc tụng Chúa, cùng với bài hát, cùng với lời kinh Giáo lý viên chúng ta tiến dâng lên.
Đức Cha, Cha Tổng đại diện và Cha Trưởng Ban Giáo lý lên niệm hương, sau đó các trưởng ban giáo lý giáo xứ lên niệm hương. Và kết thúc là rước kiệu tượng Chân Phước Anrê Phú Yên.
B. Thánh LỄ
Sau khi đoàn rước tiến vào nhà thờ, Đức Cha Phêrô đã chủ sự Thánh Lễ đồng tế cùng với các linh mục hiên diện. Giảng trong Thánh lễ, Đức cha đã khai triển bài Tin Mừng Marcô 4,1-10 về “Người đi gieo giống” : Thiên Chúa đã rộng rãi gieo vãi hạt giống Tin Mừng để bất cứ một hạng người nào cũng có thể đón nhận. Tuy nhiên, để hạt giống Tin Mừng trổ sinh được những bông hạt 30 hay 60 hay 100 thì đòi con người đón nhận phải để cho Lời Chúa thấm nhập bằng việc suy niệm và đem ra thực hành trong đời sống. Đức Cha đã nhắn nhủ các giáo lý viên hãy noi gương Chân Phước Anrê Phú Yên học hỏi và rao giảng Lời Chúa với một thái độ yêu mến và nhiệt tình. Muốn được như thế, phải học yêu mến Chúa Giêsu như Á Thánh Anrê và tin tưởng rằng chỉ có Chúa là trên hết, sức mạnh và quyền năng của Chúa là vô song như người mẹ và bảy anh em chịu tử đạo trong một ngày (bài đọc I : 2 Macabêô 7,1-2.9-14), dù chúng ta chỉ là những bình sành nhưng chứa đựng kho tàng quý giá (bài đọc II : 2 Côrintô 4,7-15).
Cuối Thánh Lễ, sau khi ban phép lành là Nghi Thức Dấn Thân và Sai Đi, các Giảng viên giáo lý của các giáo xứ được giới thiệu với Đức Giám Mục và cùng đọc lời cam kết dấn thân cho việc loan báo Tin Mừng :
Lạy Chúa, xin lấy tình Cha
mà chúc + lành cho các tôi tớ Chúa đây
muốn hiến thân cho việc dạy giáo lý,
xin cho họ được bền vững trong quyết định của mình,
để những gì họ học biết nhờ suy niệm Lời Chúa
và thông hiểu giáo lý của Giáo Hội,
họ nỗ lực truyền đạt cho các anh chị em mình
và cùng với các anh chị em mau mắn phục vụ Chúa.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
C. BUỔI SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG
13g30, sau bữa trưa và giờ sinh hoạt tự phát, là buổi văn nghệ tại khu nhà vòm. Năm nay, buổi văn nghệ xoay quanh chủ đề LỊCH SỬ CỨU ĐỘ để quảng diễn những gì đã học trong 2 ngày bồi dưỡng 8/7 và 15/7 vừa qua.
Với những tiết mục :
1) Bài hát mở màn : Từ thuở hoang sơ nào (Cộng đoàn các dòng tu)
2) Cảnh I : Sáng thế (Giáo xứ Thánh Mẫu)
3) Cảnh II : Giao ước đầu tiên với Abraham (Giáo xứ Vạn Thành)
4) Cảnh III : Bản anh hùng ca của Môsê (Giáo xứ Tùng Lâm)
5) Cảnh IV : Sự đọa đày và tiếng khóc của thiếu nữ Sion (Cộng đoàn MTG. Đàlạt)
6) Cảnh V : Đấng Cứu Thế đến (Giáo xứ Tạo Tác)
7) Cảnh IV : Tin Vui được tung gieo mọi miền (Giáo xứ Lang Biang)
8) Cảnh kết : Căng buồm lên ta ra khơi. Cuộc hành trình vẫn còn trước mặt (Giáo xứ Chính Tòa).
D. BẾ MẠC
Anh chị em thân mến ! Buổi hoạt cảnh ngắn ngủi, đơn sơ, dễ thương, với đôi ba nét phác thảo vừa qua, thật ra, đã được chúng mình ghi nhớ một cách kỹ lưỡng và tường tận. Bởi qua hai ngày bồi dưỡng, chúng ta đã có dịp nhìn lại, đi lại trọn vẹn dòng lịch sử thánh thiêng đặc biệt này, làm thành một hành trang hữu ích cho kiến thức, cho tâm hồn và cho đời sống giáo lý viên của chúng ta.
Để ghi nhận thành quả đó, giờ đây, cha Tổng đại diện và cha Trưởng ban Giáo lý trao giấy Chứng Nhận đã tham dự khóa học bồi dưỡng cho các anh chị em, (qua các anh chị trưởng giáo lý của mỗi giáo xứ, giáo sở và cộng đoàn).
Và Cha Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân trong lời huấn từ đã ca ngợi sự nhiệt tâm của các Giáo lý viên trong Hạt Đàlạt, cám ơn về sự cùng chung sức của các giáo lý viên với các mục tử trong công việc dậy giáo lý tại các giáo xứ, và cầu mong trong tương lai sẽ có những buổi sinh hoạt đông hơn và phong phú hơn.
Các giáo xứ đốt nến cho Giáo lý viên của mình.
Các anh chị thân mến !
Ngày vui nào thì cũng mau chóng đi qua, để lại sự bâng khuâng nuối tiếc. Nhưng có lẽ niềm vui và hồng ân mà chúng ta lãnh nhận được trong ngày hôm nay, sẽ còn lưu giữ lại rất lâu, rất sâu trong trái tim mình, trở thành một nguồn sinh lực kín ẩn nhưng dồi dào, thúc đẩy và đỡ nâng mỗi một người trong việc dạy giáo lý ở ngày mai.
Ngày mai, xin cho chúng ta ra đi như những kẻ chài lưới người, buồm đã căng và gió đã nổi, sẽ đẩy con thuyền của chúng ta ra đi rất xa, tới những miền đất mới, tới với những ốc đảo hoang sơ, là tâm hồn đơn sơ trắng trong của các em mình. Có thể đôi lúc chúng ta thấy đơn điệu nhàm chán, thấy sao nản lòng quá, bởi biết bao lý do trong đời sống riêng; bởi thấy các em dường như ngày càng đang vượt ra khỏi tầm tay của mình, thì xin cho niềm vui và ngọn lửa ân tình của ngày hôm nay lại cháy bùng lên.
Ngày mai, xin cho chúng ta được ra đi như những người tung gieo hạt giống trên khắp miền trần thế, hạt giống niềm tin, hạt giống của sự hiền hòa chân thật, hạt giống tinh thần Phúc Âm, đang ngày càng héo mòn và trơ trụi trong con người và cuộc sống hiện đại. Nếu thấy chân chồn gối mỏi. Nếu thấy mình ngã quỵ và dường như cũng bị cuốn trôi theo, thì hãy nhớ đến Anrê Phú Yên, người trai trẻ trung kiên sắt đá; nhớ đến khuôn mặt bạn bè chung quanh đây, giây phút này; và hãy nhớ đến những em bé thơ, sẽ ra sao và sẽ về đâu ?
Nhìn ngọn nến cháy, chúng ta hãy dâng lên những ước nguyện lặng thầm, những ước nguyện tha thiết nhất trong tâm hồn mình; dâng lên những quyết tâm và đoan hứa; dâng ước muốn dấn thân một cách thiết thực, một cách bền bỉ và trọn vẹn trong ngày mai.
Chúng ta hãy gói ghém những tâm tình và niềm xúc động của mình qua bài hát Kinh Hòa Bình để dâng lên Thiên Chúa.
Cuối cùng, anh chị em tham dự đã cầm nến hát bài Kinh Hòa Bình, rồi được các cha Ban Phép lành, để chéo tay theo hàng ngang, hát bài chia tay.
Ban giáo lý Hạt Đàlạt
GIÁO HỘI VIỆT NAM SỐNG LỜI CHÚA
Chủ đề : "hạt 30, hạt 60, hạt 100"
Hôm nay, Chúa Nhật 23 tháng 7 năm 2006, Giáo lý viên Hạt Đàlạt mừng lễ bổn mạng Chân Phước Anrê Phú Yên. Hiện diện trong ngày hôm nay, có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận, một số cha trong giáo Hạt Đàlạt và 440 anh chị em giảng viên giáo lý của 23 giáo xứ, giáo sở, giáo họ và 5 cộng đoàn nữ tu thuộc Giáo Hạt Đàlạt.
Chưong trình ngày truyền thống gồm có 3 phần : Nghi thức tôn vinh Chân Phước Anrê Phú Yên – Thánh lễ mừng Bổn Mạng – và Buổi sinh hoạt truyền Thống.
A. Nghi thỨc tôn vinh Chân PhưỚc Anrê Phú Yên
Đúng 9g30 khai mạc Ngày Truyền Thống Giáo Lý Viên với sự hiện diện của Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo Phận, Cha Tổng đại diện và quý cha trong Giáo hạt.
Anh chị em thân mến ! Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ hè về là sinh hoạt Giáo lý viên của chúng ta lại tăng tốc và nóng dần lên : Xin được hân hoan chào đón Quý Tu Sĩ nam nữ, các anh chị em Giáo lý viên từ các Cộng đoàn và từ 23 Giáo xứ, Giáo sở, Giáo họ trong Hạt Đàlạt, đã náo nức tụ về để cùng nhau tham dự Ngày Truyền Thống.
Vì thế, hôm nay thực sự là một ngày hội – tràn đầy niềm vui thánh thiện – đã được kỳ vọng, được đợi chờ bấy lâu, và nay đổ vào lòng các giáo lý viên Hạt Đàlạt như một ân huệ của Thiên Chúa.
Bài hát “Gặp gỡ Đức Kitô” được anh chị em hát vang lên trước lúc giới thiệu các giáo xứ, giáo sở và những thành viên tham dự, để chia vui và chúc mừng hoặc khích lệ và nâng đỡ nhau :
- Một Giáo xứ bé nhỏ dễ thương, nhưng năm nay đã tham dự với một con số đông đảo vượt trội rất đáng khích lệ : Giáo xứ An Bình với 20 thành viên.
- Giáo xứ Bạch Đằng (8), Giáo xứ Mai Anh (6), Giáo xứ Vinh Sơn (9) và Giáo sở Thánh Tâm (8) là những điểm do các cha Tu Hội Truyền Giáo Vinh sơn phục vụ, luôn quan tâm đến việc giảng dạy giáo lý để trung thành với sứ mạng truyền giáo.
- Một Giáo xứ xa xôi với hai Giáo họ cũng xa xôi nhất của Giáo hạt, nhưng đã tham dự với một con số khá đông : Giáo xứ Cầu Đất (23), Giáo họ Phát Chi (14), Giáo họ Đa Lộc (8). Xin hoan hô 45 anh chị em Giáo xứ Cầu đất, Phát Chi và Đa Lộc.
- Giáo xứ Du Sinh, do các cha dòng Phanxicô phụ trách, dù đang bận rộn với việc xây dựng ngôi Nhà Thờ mới, nhưng cũng tham dự với con số 20 thành viên.
- Có những giáo xứ không thể tham dự đông vì ít dân số như Hà Đông (3), hoặc Đa Thiện (4), thì cũng có những giáo xứ rất bận công tác xây dựng thánh đường giáo xứ như Chi Lăng (11) và Thiện Lâm (11), nhưng tất cả đều nhiệt thành với công tác dạy giáo lý.
- Một Giáo sở có truyền thống sinh hoạt thanh thiếu niên rất mạnh do các cha và thầy SalesienDon Bosco phục vụ, đã tham dự với 20 anh chị em.
- Giáo phận có 300.000 tín hữu trong đó có 100.000 người Dân tộc, những người con được cả Giáo phận ấp yêu trong trái tim mình, đặc biệt đối với Đức Giáo mục Giáo phận. Thao thức lớn của Giáo phận là làm sao để Tin Mừng của Chúa, được chính những người Dân tộc loan báo cho anh em mình. Chính vì vậy sự tham dự của 14 anh chị em Giáo xứ Tà Nung và 40 anh chị em Giáo xứ Lang Biang được đặc biệt hoan nghênh.
- Một Giáo xứ nhỏ, nhưng có những nhân lực chuyên môn đã góp phần biên soạn chương trình giáo lý cho Giáo phận : chúng tôi muốn nói đến giáo xứ Tạo Tác với 21 anh chị em tham dự.
- Nhờ có một nhân lực dồi dào và nhiều kinh nghiệm, cộng thêm một môi trường năng động nên các giáo xứ Chính Tòa với 43 tham dự viên, Thánh Mẫu 25 tham dự viên, và Tùng Lâm 45 tham dự viên, góp phần rất lớn trong ngày Truyền Thống Giảng Viên Giáo lý Hạt Đàlạt năm nay.
- Cuối cùng, với 119 cộng đoàn tu sĩ nam nữ, mà phần lớn hiện diện trong hai Hạt Đàlạt và Bảo Lộc, việc giảng dạy giáo lý được hỗ trợ rất nhiều trong các giáo xứ, giáo sở và luôn có sự đóng góp tích cực trong các ngày Truyền Thống Giảng viên giáo lý.
Các anh chị rất thân mến ! Chúng ta đang vai kề vai, tay trong tay, niềm vui này càng đang dâng cao, đó là những hạt lúa được gieo vào lòng trong lúc này, trổ ra những bông trĩu hạt, và đang biến thành cả một biển lúa dạt dào. Những bông lúa ấy hãy vươn cao và hãy trổ sinh nhiều thêm, nhiều thêm mãi. Chúng ta hãy thể hiện điều đó một cách thật hứng khởi qua bài hát chủ đề để khởi đầu ngày sinh hoạt truyền thống và cũng là để bước vào phần tôn vinh linh thiêng vị Chân Phước bổn mạng Giáo Lý viên chúng ta.
Sau phần giới thiệu các giáo xứ, giáo sở, giáo họ, các giảng viên giáo lý vai kề vai, tay trong tay, niềm vui dâng cao, hát bài hát chủ đề để khởi đầu ngày sinh hoạt Truyền Thống và buớc vào phần tôn vinh linh thiêng vị Chân Phước Bổn Mạng Giáo lý viên.
Liền sau đó sau một hồi trống trong tiếng nhạc trầm hùng, hai hàng cờ giáo lý viên tiến vào lễ đài, để cử hành Nghi thức tôn vinh Chân Phước Anrê Phú Yên.
Như trăm con sông ngày đêm thao thức tuôn về, để được hoà mình vào đại dương mênh mông. Như ngàn cánh chim từ chân trời xa thẳm, cũng sải cánh bay về lại với đàn.
Hôm nay chúng con cùng nhau quy tụ về nơi đây, để nhen nhúm lại và thổi bùng lên ngọn lửa hăng say trong trái tim mình. ..
Nến cháy rồi cũng tàn, trăng sao cũng sẽ lặn, bình minh lên, đêm mịt mù buông xuống. Nhưng giữa bầu trời Nam và giữa trái tim của mỗi một Giáo lý viên đất Việt, có một vầng mặt trời luôn luôn chiếu sáng : đó là tuổi trẻ, sự thánh thiện, bầu nhiệt huyết muốn loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Thiên Chúa của Chân Phước Anrê Phú Yên : thân xác Ngài đã nằm xuống, nhưng niềm tin, khí phách, lòng son … vẫn còn mãi cho đến muôn đời. Trong giây phút lắng đọng trầm mặc này, dường như thấy bóng hình thân yêu và thánh thiện ấy rất gần gũi cận kề, như đang mời gọi khích lệ, như đang dẫn dắt đỡ nâng, thôi thúc từng giảng viên giáo lý hãy can trường đi lên phía trước.
Để Lời Chúa và tình yêu thương của Người như những hạt giống lấp lánh, tiếp tục được tung gieo trên khắp mọi miền, trong tâm hồn ta và trong các tâm hồn thơ trẻ, mà không quản ngại cực nhọc, gian lao hay hy sinh.
Bóng hình ấy đang hiện diện đây, thấu suốt tâm tư và khát vọng của mỗi một người, thấu suốt nỗi xúc động và lòng thành kính đang dâng tràn, đang muốn dâng lên như khói trầm toả bay nghi ngút.
Để diễn tả trọn vẹn tâm tình ấy, giờ đây, Đức Giám mục Giáo phận, Cha Tổng đại diện, Cha Trưởng ban Giáo lý và các trưởng Giáo lý viên của các giáo xứ, thay cho chúng ta dâng lên những nén hương trầm. Ở nơi đó là quyết tâm, ở đó là những lời đoan hứa, là tất cả những gì chúng ta đang tha thiết kêu xin và đang muốn tỏ bày : cho thế giới, cho Giáo Hội, cho Giáo phận, cho mỗi một Giáo lý viên và công cuộc dạy Giáo lý của chúng ta.
Chắc chắn Ngài sẽ đón nhận và cùng chúng ta dâng về cho Thiên Chúa, để tôn vinh và chúc tụng Chúa, cùng với bài hát, cùng với lời kinh Giáo lý viên chúng ta tiến dâng lên.
Đức Cha, Cha Tổng đại diện và Cha Trưởng Ban Giáo lý lên niệm hương, sau đó các trưởng ban giáo lý giáo xứ lên niệm hương. Và kết thúc là rước kiệu tượng Chân Phước Anrê Phú Yên.
B. Thánh LỄ
Sau khi đoàn rước tiến vào nhà thờ, Đức Cha Phêrô đã chủ sự Thánh Lễ đồng tế cùng với các linh mục hiên diện. Giảng trong Thánh lễ, Đức cha đã khai triển bài Tin Mừng Marcô 4,1-10 về “Người đi gieo giống” : Thiên Chúa đã rộng rãi gieo vãi hạt giống Tin Mừng để bất cứ một hạng người nào cũng có thể đón nhận. Tuy nhiên, để hạt giống Tin Mừng trổ sinh được những bông hạt 30 hay 60 hay 100 thì đòi con người đón nhận phải để cho Lời Chúa thấm nhập bằng việc suy niệm và đem ra thực hành trong đời sống. Đức Cha đã nhắn nhủ các giáo lý viên hãy noi gương Chân Phước Anrê Phú Yên học hỏi và rao giảng Lời Chúa với một thái độ yêu mến và nhiệt tình. Muốn được như thế, phải học yêu mến Chúa Giêsu như Á Thánh Anrê và tin tưởng rằng chỉ có Chúa là trên hết, sức mạnh và quyền năng của Chúa là vô song như người mẹ và bảy anh em chịu tử đạo trong một ngày (bài đọc I : 2 Macabêô 7,1-2.9-14), dù chúng ta chỉ là những bình sành nhưng chứa đựng kho tàng quý giá (bài đọc II : 2 Côrintô 4,7-15).
Cuối Thánh Lễ, sau khi ban phép lành là Nghi Thức Dấn Thân và Sai Đi, các Giảng viên giáo lý của các giáo xứ được giới thiệu với Đức Giám Mục và cùng đọc lời cam kết dấn thân cho việc loan báo Tin Mừng :
Lạy Chúa, xin lấy tình Cha
mà chúc + lành cho các tôi tớ Chúa đây
muốn hiến thân cho việc dạy giáo lý,
xin cho họ được bền vững trong quyết định của mình,
để những gì họ học biết nhờ suy niệm Lời Chúa
và thông hiểu giáo lý của Giáo Hội,
họ nỗ lực truyền đạt cho các anh chị em mình
và cùng với các anh chị em mau mắn phục vụ Chúa.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
C. BUỔI SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG
13g30, sau bữa trưa và giờ sinh hoạt tự phát, là buổi văn nghệ tại khu nhà vòm. Năm nay, buổi văn nghệ xoay quanh chủ đề LỊCH SỬ CỨU ĐỘ để quảng diễn những gì đã học trong 2 ngày bồi dưỡng 8/7 và 15/7 vừa qua.
Với những tiết mục :
1) Bài hát mở màn : Từ thuở hoang sơ nào (Cộng đoàn các dòng tu)
2) Cảnh I : Sáng thế (Giáo xứ Thánh Mẫu)
3) Cảnh II : Giao ước đầu tiên với Abraham (Giáo xứ Vạn Thành)
4) Cảnh III : Bản anh hùng ca của Môsê (Giáo xứ Tùng Lâm)
5) Cảnh IV : Sự đọa đày và tiếng khóc của thiếu nữ Sion (Cộng đoàn MTG. Đàlạt)
6) Cảnh V : Đấng Cứu Thế đến (Giáo xứ Tạo Tác)
7) Cảnh IV : Tin Vui được tung gieo mọi miền (Giáo xứ Lang Biang)
8) Cảnh kết : Căng buồm lên ta ra khơi. Cuộc hành trình vẫn còn trước mặt (Giáo xứ Chính Tòa).
D. BẾ MẠC
Anh chị em thân mến ! Buổi hoạt cảnh ngắn ngủi, đơn sơ, dễ thương, với đôi ba nét phác thảo vừa qua, thật ra, đã được chúng mình ghi nhớ một cách kỹ lưỡng và tường tận. Bởi qua hai ngày bồi dưỡng, chúng ta đã có dịp nhìn lại, đi lại trọn vẹn dòng lịch sử thánh thiêng đặc biệt này, làm thành một hành trang hữu ích cho kiến thức, cho tâm hồn và cho đời sống giáo lý viên của chúng ta.
Để ghi nhận thành quả đó, giờ đây, cha Tổng đại diện và cha Trưởng ban Giáo lý trao giấy Chứng Nhận đã tham dự khóa học bồi dưỡng cho các anh chị em, (qua các anh chị trưởng giáo lý của mỗi giáo xứ, giáo sở và cộng đoàn).
Và Cha Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân trong lời huấn từ đã ca ngợi sự nhiệt tâm của các Giáo lý viên trong Hạt Đàlạt, cám ơn về sự cùng chung sức của các giáo lý viên với các mục tử trong công việc dậy giáo lý tại các giáo xứ, và cầu mong trong tương lai sẽ có những buổi sinh hoạt đông hơn và phong phú hơn.
Các giáo xứ đốt nến cho Giáo lý viên của mình.
Các anh chị thân mến !
Ngày vui nào thì cũng mau chóng đi qua, để lại sự bâng khuâng nuối tiếc. Nhưng có lẽ niềm vui và hồng ân mà chúng ta lãnh nhận được trong ngày hôm nay, sẽ còn lưu giữ lại rất lâu, rất sâu trong trái tim mình, trở thành một nguồn sinh lực kín ẩn nhưng dồi dào, thúc đẩy và đỡ nâng mỗi một người trong việc dạy giáo lý ở ngày mai.
Ngày mai, xin cho chúng ta ra đi như những kẻ chài lưới người, buồm đã căng và gió đã nổi, sẽ đẩy con thuyền của chúng ta ra đi rất xa, tới những miền đất mới, tới với những ốc đảo hoang sơ, là tâm hồn đơn sơ trắng trong của các em mình. Có thể đôi lúc chúng ta thấy đơn điệu nhàm chán, thấy sao nản lòng quá, bởi biết bao lý do trong đời sống riêng; bởi thấy các em dường như ngày càng đang vượt ra khỏi tầm tay của mình, thì xin cho niềm vui và ngọn lửa ân tình của ngày hôm nay lại cháy bùng lên.
Ngày mai, xin cho chúng ta được ra đi như những người tung gieo hạt giống trên khắp miền trần thế, hạt giống niềm tin, hạt giống của sự hiền hòa chân thật, hạt giống tinh thần Phúc Âm, đang ngày càng héo mòn và trơ trụi trong con người và cuộc sống hiện đại. Nếu thấy chân chồn gối mỏi. Nếu thấy mình ngã quỵ và dường như cũng bị cuốn trôi theo, thì hãy nhớ đến Anrê Phú Yên, người trai trẻ trung kiên sắt đá; nhớ đến khuôn mặt bạn bè chung quanh đây, giây phút này; và hãy nhớ đến những em bé thơ, sẽ ra sao và sẽ về đâu ?
Nhìn ngọn nến cháy, chúng ta hãy dâng lên những ước nguyện lặng thầm, những ước nguyện tha thiết nhất trong tâm hồn mình; dâng lên những quyết tâm và đoan hứa; dâng ước muốn dấn thân một cách thiết thực, một cách bền bỉ và trọn vẹn trong ngày mai.
Chúng ta hãy gói ghém những tâm tình và niềm xúc động của mình qua bài hát Kinh Hòa Bình để dâng lên Thiên Chúa.
Cuối cùng, anh chị em tham dự đã cầm nến hát bài Kinh Hòa Bình, rồi được các cha Ban Phép lành, để chéo tay theo hàng ngang, hát bài chia tay.
Ban giáo lý Hạt Đàlạt